Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Little Saigon bày bán hàng Giáng Sinh sớm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59126
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Little Saigon bày bán hàng Giáng Sinh sớm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 10, 2021 7:00 am

    Các tiệm quanh Little Saigon bày bán hàng Giáng Sinh sớm

    11/10/21

    WESTMINSTER, California (NV) – Năm nay, người ta nhận thấy các cửa hiệu quanh Little Saigon, từ Costco đến 99 Cents Only Stores bày bán hàng hóa Giáng Sinh sớm hơn mọi năm. Thậm chí, sớm đến nỗi chưa đến lễ Halloween mà các sản phẩm cho ngày lễ này đã bị dẹp vô để lấy chỗ cho đồ Giáng Sinh.

    Hình ảnh

    Đồ Giáng Sinh bày bán tại 99 Cents Only Stores. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    “Năm nay lễ Halloween là Chủ Nhật, 31 Tháng Mười. mà Thứ Bảy, 30 Tháng Mười, tôi tìm không thấy bất cứ gì về Halloween nữa. Đến tiệm 99 Cents Only Stores, tôi thấy toàn đồ Giáng Sinh,” cô Nhàn Nguyễn, cư dân Westminster, nói. “Hôm ấy, tôi cần mua một số đồ đựng kẹo bánh cho trẻ em đi ‘trick-or treating’ mà không thể mua ở đâu được.”

    “Tháng trước, tôi có đọc một bài báo ở đâu đó nhắc nhở rằng, năm nay mọi người nên mua sắm Giáng Sinh sớm vì hàng hóa nhập về từ Trung Quốc có thể không đủ bán nên ‘last minute shopping’ sẽ không kịp. Nhưng tình hình này cho thấy, sự thực trái ngược hẳn. Chưa gì mà hàng Giáng Sinh đã tràn ngập thị trường rồi,” cô thêm.



    Ông Bùi Viết Tuấn, ở Garden Grove, cũng không mua được đồ Halloween ở chợ 99 Cents Only Stores ở góc đường Harbor và đường Garden Grove.

    Ông nói: “Lúc ấy là 2 giờ chiều Chủ Nhật, thằng con tôi gọi điện thoại, nhờ tôi mua cho nó mặt nạ, nón, áo và móng tay ‘Freddy Krueger’ để nó đi ‘party’ tối hôm đó. Tôi thủng thỉnh ra tiệm, tưởng là dễ dàng. Không thấy mặt nạ hay quần áo hay bất cứ gì liên quan đến ‘Freddy Krueger’ hay Halloween gì cả, tôi hỏi thăm thì mới biết là tất cả mấy thứ ấy đã hết từ mấy hôm trước rồi. Quả thật, nhìn quanh tiệm, tôi thấy toàn là đồ Christmas.”



    Bà Maxine Trần, ở Westminster, cũng mua “hụt” đồ Halloween cho hai con.



    Bà kể: “Tôi có hai đứa con gái. Sáng Chủ Nhật, con chị xin tôi chở ra ‘chợ 99’ (99 Cents Only Stores) mua ít phấn son màu để nó vẽ mặt ma, mặt quỷ cho em nó. Ai dè khi tới nơi, tất cả mọi món, mới hôm qua, hôm kia còn đầy kệ mà hôm nay đã không còn gì nữa. Chỉ toàn thấy đồ Noel thôi. Tôi chở hai đứa qua chợ Dollar Tree thì cũng vậy. Tất cả mọi hàng hóa Halloween đều hết sạch, chỉ thấy hoặc đồ Thanksgiving, hoặc đồ Noel thôi. Qua chợ Daiso thì cũng vậy, chợ nào cũng hết sạch.”

    Nhiều người gặp phải trường hợp này.

    Ông Thiên Hưng Nguyễn, ở Huntington Beach, lắc đầu: “Chúng tôi, cả gia đình vốn là ‘tín đồ’ của ‘chợ 99’ từ bao nhiêu năm rồi, vậy mà Halloween năm nay tụi tôi phải qua Party City ở đường Beach để mua đồ đó. Không biết vì đồ Halloween bên này quá ít hay đồ Noel quá nhiều.”

    Cô Nancy Vân Nguyễn, ở Garden Grove, nhận xét: “Bỏ năm 2019 là năm ‘cao trào’ COVID-19, không ai dám tụ tập, đình đám gì hết, tới năm ngoái là 2020, người ta cũng còn dè dặt lắm. Có thể năm nay, các cửa hiệu không biết người ta có dám tụ tập ăn uống chưa nên không dám mua nhiều hàng như trước thôi.”



    “Ngoài đồ Halloween, tôi thấy ở mọi cửa hàng, món nào cũng có đầy đủ nhưng có thể không nhiều nên mau hết,” cô thêm.


    Hình ảnh

    Chuyện các cửa hiệu bày bán hàng Giáng Sinh rất sớm xảy ra từ nhiều năm rồi.

    Một nhân viên bày hàng tại Costco, Huntington Beach, cho biết cô làm cho Costco từ trên 10 năm nay, và năm nào cô cũng bắt đầu thấy có đồ Giáng Sinh ngay sau Halloween chừng vài ngày.



    Anh Kelvin, nhân viên tại Kohl’s, cũng nhận thấy các cửa hàng bày bán đồ Giáng Sinh sớm hơn, nhưng đây không là chuyện lạ. “Tôi làm việc ngành ‘retail’ cả 30 năm nay, năm nào họ cũng muốn có Giáng Sinh sớm hơn một chút. Nhưng chưa bao giờ tiệm bán đồ Giáng Sinh thay vì bán đồ Halloween hết,” anh nói.

    Cô Nhàn Nguyễn vẫn khăng khăng rằng năm nay là năm đầu tiên cô thấy đồ Giáng Sinh được bày bán một cách “rộng rãi và rầm rộ” tại 99 Cents Only Stores hay bất cứ gian hàng khác quanh khu Little Saigon khi chưa xong Halloween.

    “Người ta có thể bán đồ Giáng Sinh sớm, nhưng năm nay, người ta dẹp hết đồ Halloween vô quá sớm,” cô nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Một ngày sau Halloween tại Target ở đường Brookhurst, Garden Grove. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Cô bàn: “Như vậy nghĩa là báo Mỹ viết không chính xác. Tháng trước, họ viết là năm nay, có thể hàng Giáng Sinh nhập về từ Trung Quốc không đủ bán mà sự thực thì hàng Halloween mới là khan hiếm chứ.”

    Tuy nhiên, bây giờ mới đầu Tháng Mười Một, còn quá sớm để có thể dự doán được hàng hóa cho thị trường Giáng Sinh tại Mỹ sẽ ra sao hai năm sau đại dịch. [qd]

    —–
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 279 khách