Tùng Ninh | 11/11/2021
"Cách đây mấy hôm tôi đi đâu cũng phải người chở, giờ thì tôi đã đổi bằng lái mới và mua bảo hiểm nên có thể tự lái xe một mình" – Quang Lê nói.
Mới đây, kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm nhà danh ca Hương Lan tại Mỹ. Anh nói:
"Hôm nay, tôi đến nhà danh ca Hương Lan để thăm cô. Hồi mới từ Việt Nam về Mỹ, tôi có hứa mang cho Hương Lan mấy trái dứa và thảo dược, giờ tôi mang đến cho cô.
Quang Lê và nhà sản xuất Thanh Huy
Cách đây mấy hôm tôi đi đâu cũng phải người chở, giờ thì tôi đã đổi bằng lái mới và mua bảo hiểm nên có thể tự lái xe một mình".
Vừa đi được một đoạn thì Quang Lê gặp nhà sản xuất Nguyễn Thanh Huy nên rủ anh tới nhà Hương Lan chơi luôn. Anh nói:
"Tôi nói là tự lái xe, nhưng lại vô tình gặp được nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Thanh Huy, người từng sản xuất loạt chương trình Hát trên quê hương 1, 2, 3. Mới ngày nào Huy còn ở Việt Nam, giờ đã qua Mỹ rồi.
Ngày xưa, Huy là quản lý của Quách Tuấn Du nhưng rất giỏi trong việc sản xuất chương trình nên tôi chơi thân với anh ấy. Rất nhiều năm rồi tôi không được gặp Huy.
Nhân tiện hôm nay gặp Huy, tôi rủ Huy qua nhà cô Hương Lan chơi luôn. Hôm qua tôi mua rất nhiều đồ ăn để trong xe nhưng không rủ được ai, phải ăn một mình, tủi thân vô cùng. Tôi có tiền nhưng không có bạn nên cũng buồn, phải ăn trong xe một mình".
Hương Lan khoe vườn nhà
Thanh Huy cũng tiết lộ: "Tôi qua Mỹ đến nay cũng được 6 năm rồi". Tới nhà Hương Lan, Quang Lê không khỏi trầm trồ ngay khi bước vào sân trước. Anh nói:
"Phía trước nhà cô Hương Lan rất rộng và đẹp. Cô có cả một khoảng sân rộng cả trăm mét vuông trước nhà để mọi người để xe ô tô. Trong đó có nguyên một chiếc ô tô cổ.
Mấy cây hoa trước nhà cô, cây nào cũng đơm hoa nở rộ. Cô trồng cây hoa lồng đèn nhìn như đồ giả mà hóa ra lại là đồ thật, đẹp vô cùng. Cây mãng cầu nhà cô bé tí như thế mà cũng ra trái được.
Cô còn trồng cả ngải cứu, lựu…, cây gì cũng có. Tôi chưa thấy ai trồng nhiều loại cây trong vườn như cô Hương Lan".
Từ sân trước, Quang Lê bước vào vườn sau và vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy quá nhiều loại cây. Anh nói:
"Tôi vừa bước vào vườn sau là đập vào mắt trái bầu căng mọng, nhìn đã mắt vô cùng. Ngoài bàu dọc, nhà cô còn có dàn bầu tròn. Cây nhãn nhà cô cũng bé tí mà ra chi chít trái, ổi cũng có quả chín".
Hương Lan tiếp lời: "Tôi phải lấy dây cột hết lên vì nó ra nhiều trái quá, để không sẽ gãy cành mất".
Hương Lan hái chanh dây làm nước cho Quang Lê
Quang Lê dạo thêm vài bước rồi tỏ ra choáng ngợp: "Điều đặc biệt nhất ở vườn nhà cô Hương Lan, không có ở nhà khác là có rau đắng. Riêng nhà Hương Lan thì phải có rau đắng, nên cô mới hát ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè hay đến thế.
Ngoài rau đắng, nhà cô Hương Lan còn có rau diếp cá, rau càng cua, rau muống, rau quế, rau kinh giới… quá trời rau, ăn tới năm sau không hết".
Hương Lan ở nhà ăn mặc rất giản dị, cô hào hứng khoe rất nhiều chanh dây căng mọng vừa thu hoạch và còn tự tay làm nước chanh dây cho Quang Lê uống, khiến anh vô cùng thích thú.
