11/13/21

Có những cái ôm, những cái nắm tay và những tiếng hô “chào mừng bạn đã về nhà” tại khu vực đón khách của phi trường Quốc tế Oakland vào chiều thứ Hai. Phi “Tommy” Pham đã về nhà sau khi suýt bị trục xuất đến một đất nước mà anh ta chưa từng đặt chân đến.
Đó là cuộc đoàn tụ được mong đợi từ lâu của người đàn ông 30 tuổi họ Phạm và gia đình.
Anh Phi Tommy Phạm sinh ra trong một trại tị nạn ở Philippines và cha mẹ anh là những người đã chạy trốn cộng sản sau cuộc chiến Việt Nam. Vào tháng 05 năm 2014, Phi Tommy Phạm bị kết án 14 năm tù giam vì tội nổ súng bắn người, nhưng được trả tự do sớm vào ngày 16 tháng 06 do hạnh kiểm tốt và nhờ vào 2 năm cuối khi anh trở thành lính cứu hỏa trong lúc ở trại giam.
Vào ngày 16 tháng 06 năm 2021 anh được trả tự do, nhưng thay vào đó, nhân viên trại giam California đã thông báo cho ICE và ICE đã bắt giam anh. Pham đã được chuyển giao cho cơ quan nhập cư liên bang và đưa đến Colorado, nơi anh ta đã ở trong phòng giam 5 tháng qua.
Vào tháng 8, một thẩm phán di trú đã ra lệnh trục xuất Phạm về Việt Nam. Tuy nhiên, Việt nam không cấp giấy thông hành cần thiết để chấp nhận việc trục xuất, Anoop Prasad, luật sư của Tổ chức Tư pháp Người Mỹ gốc Á – Asian Law Caucus, đại diện cho Pham, cho biết.
Luật di trú hoa Kỳ cho phép chính phủ liên bang 90 ngày để trục xuất một người nào đó sai khi có lệnh trục xuất cuối cùng. Nếu không đưa ra mốc thời gian đó, ICE phải xem xét liệu người bị giam giữ có gây ra mối đe dọa an toàn công cộng hay không và có thể thả họ
“Chúng tôi đã trình bằng chứng cho thấy Phạm không phải là mối nguy hiểm, không gây hại trong hành trình bay và cho biết nơi anh ấy sẽ sống”, Prasad nói
Tuy nhiên, Phạm được thả không có nghĩa là anh ấy được an toàn. Phạm phải thường xuyên trình diện với ICE. Nếu Việt Nam cấp giấy thông hành, ICE có khả năng sẽ trục xuất anh ta
Bỏ qua những điều không hay đó, vào thứ Hai, khi Pham đi vào khu vực lấy hành lý trong bộ đồ thể thao màu trắng và xám anh đã được cái ôm chạy từ cháu trai 4 tuổi Karsen của anh ấy.
“Uncle Tommy’s home”, Jenny Pham, chị gái của Pham, nói với con trai mình khi họ ôm nhau.
Ba trong số các anh chị em của Phạm đã đến chào đón anh, khi lần cuối họ gặp anh cách đây hơn hai năm, chị gái Linda Phạm cho biết. Những người bạn thời thơ ấu, luật sư và các thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Tù nhân Châu Á cũng đến phi trường. Chỉ còn thiếu mẹ của Pham, người bị bệnh thận giai đoạn 3 và đang phải chạy thận nhân tạo. Linda Phạm cho biết mẹ cô đang đợi ở nhà Hayward của gia đình, háo hức ôm con trai vào lòng.
“(Tôi sẽ) ôm thật chặt, nói với mẹ tôi rằng tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm “, Phạm nói
Sau đó, anh rời phi trường để biến tương lai thành hiện thực.
TH
