Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bạch Tuyết: Tôi đi thăm mộ Hùng Cường, bao người gửi thư, gọi điện
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bạch Tuyết: Tôi đi thăm mộ Hùng Cường, bao người gửi thư, gọi điện

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 10:38 am

    NSND Bạch Tuyết: Tôi đi thăm mộ anh Hùng Cường, bao người gửi thư, gọi điện


    Tùng Ninh | 25/11/2021

    "Thần tượng trong giới cải lương của tôi là chị Thanh Nga, còn tân nhạc thì là chị Thái Thanh"
    – NSND Bạch Tuyết nói.

    Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ suy nghĩ của cô về những đồng nghiệp một thời:

    "Thần tượng trong giới cải lương của tôi là chị Thanh Nga, còn tân nhạc thì là chị Thái Thanh. Người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đương nhiên là NSND Phùng Há.


    Hình ảnh

    Bạch Tuyết và Hùng Cường

    Khán giả là người tôi biết ơn nhất trong cuộc đời này. Tôi biết ơn từng khán giả của mỗi thế hệ đã yêu thương, chở che, đùm bọc và theo dõi tôi suốt 60 năm trong nghề.

    Đối với tôi, danh ca Hùng Cường vẫn là người tài hoa, hấp dẫn nhưng nóng tính.

    Về danh ca Hùng Cường, tôi thấy anh ấy là một người có tài thật sự. Thường thì nghệ sĩ chỉ có một tài thôi, đằng này anh ấy là ca sĩ nổi tiếng, tài tử điện ảnh nổi tiếng, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Ở cả ba lĩnh vực, anh Hùng Cường đều thành công và có cống hiến.

    Bất cứ vở diễn, chương trình nào của anh Hùng Cường cũng khiến khán giả xúc động. Bởi vậy nên anh Hùng Cường dù mất đã lâu nhưng khán giả vẫn nhớ đến anh ấy.

    Người này nhớ anh Hùng Cường ở bài hát, người kia nhớ anh ấy ở bộ phim… Anh Hùng Cường với tôi là người hết sức tuyệt vời và may mắn trong nghề nghiệp.

    Cho đến bây giờ, mỗi khi tôi đi hát, vẫn có khán giả đến gặp tôi rồi bảo nhớ Hùng Cường quá.

    Hình ảnh

    Tôi xuống thăm mộ anh Hùng Cường cũng có biết bao khán giả gửi thư, gọi điện thoại hỏi thăm.

    Chúng ta cứ tưởng mình hiểu hết người bạn thân bên cạnh mình nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì hết.

    Tới khi anh Hùng Cường mất rồi, tôi xuống Bến Tre thăm gia đình anh thì mới biết, họ là một gia đình đại cách mạng, có công lớn với công cuộc giải phóng đất nước.

    Tôi và anh Hùng Cường thân thiết với nhau như thế, hát chung sân khấu bao nhiêu năm mà tôi không hề biết gì về gia đình anh".

    Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết tâm sự về phản ứng của cô khi bị nói xấu, tung tin đồn thất thiệt:

    "Trước những tin đồn thất thiệt về mình, tôi chẳng làm gì hết. Tôi biết, là một người bình thường cũng đã bị ganh ghét, đố kỵ, huống hồ tôi lại là người nổi tiếng, sáng hơn trong đám đông, đứng ở vị trí cao hơn. Điều này khiến nhiều người khó chịu.

    Hình ảnh

    Bạch Tuyết thăm mộ Hùng Cường ở Bến Tre

    Đôi khi người ta nói xấu tôi không phải vì ghét mà thấy khó ưa. Kể cả đi trong đám đông mà mặc đồ nổi bật hơn cũng đã bị nói xấu rồi.

    Đã là người thì phải chấp nhận xung quanh mình luôn có đầy sự ganh ghét, hãm hại. Tôi nghĩ đó là quy luật, nên không có ý kiến gì hết.

    Sống trong đời này, dù nắng gió bão bùng gì cũng phải chịu, phải ráng thích nghi để có thể làm những điều tốt cho bản thân cũng như mọi người.

    Nếu người ta thương thì tôi cảm ơn, nếu họ ghét tôi cũng cúi đầu cảm tạ".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách