Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MC Kỳ Duyên: Tôi là single mom, không có chồng để dựa dẫm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    MC Kỳ Duyên: Tôi là single mom, không có chồng để dựa dẫm

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 10:41 am

    MC Kỳ Duyên: Tôi là single mom, không có chồng để dựa dẫm


    Tùng Ninh | 24/11/2021

    "Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã không dành nhiều thì giờ cho con cái như tôi muốn", MC Kỳ Duyên nói.

    Mới đây, tại chương trình Trúc Diễm Show, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ về bí quyết để trở thành một MC tài năng và chuyên nghiệp. Cô nói:

    "Bí quyết lớn nhất để trở thành MC của tôi là phải tự tin vào bản thân mình, cái gì mình có là sự thật, dù dở cũng là mình, không phải ai khác.

    Hình ảnh

    Trúc Diễm và Kỳ Duyên

    Thật sự, khi mới làm MC, tôi đâu có nói tiếng Việt hay. Tôi cũng nói vấp, ngọng. Nếu là người khác thì rất run nhưng tôi nghĩ khán giả khá dễ thương nên tôi cứ xin lỗi rồi nói lại.


    Tôi coi khán giả là người nhà của mình. Nhìn xuống dưới sân khấu, tôi thấy khán giả như bạn bè, người thân tới nhà tôi ăn uống, nói chuyện. Thành ra, nếu có lỡ lời thì cũng ok. Tôi không nghĩ khán giả là giám khảo hay người nhận xét, đánh giá mình.

    Khán giả là những người rất thân thuộc, dễ thương với tôi và họ muốn tôi làm tốt. Bởi vậy, thay vì lấp liếm, tôi chấp nhận mình làm sai và khán giả sẽ ủng hộ tôi, chứ không phán xét gì cả.

    Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đọc sai, liền bảo khán giả: "Em đọc sai đoạn này, quý vị làm ơn vỗ tay lần nữa để em đọc lại chứ không thì em mất việc". Thế là họ vỗ tay còn nhiều hơn nữa. Họ ủng hộ tôi nhiều lắm.

    Từ đây, tôi nghĩ rằng bí quyết khi làm MC là phải thật, mình cứ phải là mình, coi khán giả là những người thân thương nhất của mình".


    Hình ảnh

    MC Kỳ Duyên chia sẻ về nghề

    Khi được hỏi về điều gì khiến bản thân tiếc nuối nhất trong quá khứ, MC Kỳ Duyên tâm sự:

    "Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã không dành nhiều thì giờ cho con cái như tôi muốn.

    Tôi là single mom, không có chồng để dựa dẫm nên buộc phải là người mẹ trụ cột, đi làm để mang tiền về nuôi con, thay vì chọn cách là người mẹ nội trợ ở nhà chăm con.

    Tính tôi vốn thực tế như vậy. Tôi nghĩ rằng, mình cứ làm đủ tiền lo được cho con, để con không thiếu thốn, được học hành tử tế sẽ tốt hơn việc ngồi nhà. Bằng chứng là bây giờ hai con tôi đều đi học đại học danh tiếng.

    Rõ ràng, tôi đã lo cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Tôi còn muốn, khi nào ra trường, tôi sẽ mua cho chúng mỗi đứa một căn nhà trả góp. Như vậy, tôi đã làm đầy đủ bổn phận của người mẹ.


    Hình ảnh


    Kỳ Duyên và hai con

    Và vì phải đi làm kiếm tiền lo cho con nên tôi không thể ở nhà với chúng. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào mẹ mình. Khi ấy, mẹ tôi còn sống và ở nhà chăm con thay tôi.

    Nhờ có mẹ, tôi mới tự tin đi ra ngoài làm việc. Tất nhiên, có những lúc tôi cũng chạnh lòng, nghĩ giá như tôi sống cùng con nhiều hơn, trải qua thời niên thiếu với nó thì mối quan hệ mẹ con sẽ tốt hơn.

    Nhưng không sao hết, trước đây tôi bận rộn kiếm tiền, bây giờ đã có đủ điều kiện rồi thì từ giờ trở đi, tôi sẽ dành nhiều thời giờ hơn với con cái.

    Các con tôi được cái rất hiểu tôi nên không bao giờ trách móc điều gì hết. Chỉ là về phía người mẹ, tôi cảm thấy vẫn thiếu với con cái. Tuy nhiên, tôi vẫn nhẹ lòng vì đã cố gắng hết bản thân cho con cái rồi".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 102 khách