Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quang Lê: Vì uống thuốc giảm cân nhiều quá nên bây giờ mới sồ ra như thế này
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quang Lê: Vì uống thuốc giảm cân nhiều quá nên bây giờ mới sồ ra như thế này

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 10:45 am

    Quang Lê: Vì uống thuốc giảm cân nhiều quá nên bây giờ mới sồ ra như thế này


    Tùng Ninh | 25/11/2021

    "Anh Chung Tử Lưu cứ tưởng tôi phải là một người thon thả, công tử, tuấn tú. Đến khi gặp, anh ấy vỡ mộng luôn vì tôi quá béo và xấu"
    – Quang Lê nói.

    Mới đây, tại chương trình Chuyện phố phường, ca sĩ Quang Lê đã tâm sự về quá trình giảm cân của anh khi mới bước chân vào con đường ca hát. Anh nói:

    "Năm 2000, tôi lần đầu đi thi một cuộc thi ca hát ở hải ngoại và đoạt giải nhì. Được giải xong, tôi tự tin lắm, mới cầm băng đi gửi một vòng các trung tâm nhưng không ai nhận.

    Hình ảnh

    Quang Lê

    Mãi mới có trung tâm Phượng Hoàng nhận băng của tôi để xem xét lăng xê nhưng cứ để đó chứ không làm gì cho tôi.

    Tôi ở không suốt một năm, chán quá mới bảo ông chủ trung tâm: "Anh thuê em rồi mà không chịu làm gì để lăng xê em thì thôi để em đi cho rồi".

    Ông chủ trung tâm chẳng níu giữ, cũng nói luôn: "Thế thôi em đi đi, anh không giữ".

    Tôi cầm băng về, tiếp tục đi đến trung tâm Biển Tình nhưng họ không nhận, bảo tôi phải quay đi quay lại vài lần xem có chân tình hay không. Tôi bực mình đi luôn, đem băng tới trung tâm Ca Dao của anh Chung Tử Lưu.

    Lúc đó, anh Chung Tử Lưu không ở trung tâm nên tôi đưa băng cho một người khác. Anh Chung Tử Lưu về nghe thấy khá hay nên hẹn gặp tôi xem thế nào.

    Ban đầu, anh Chung Tử Lưu cứ tưởng tôi phải là một người thon thả, công tử, tuấn tú. Đến khi gặp, anh ấy vỡ mộng luôn vì tôi quá béo và xấu.



    Hình ảnh

    Quang Lê, Chung Tử Lưu và Trang Thanh Lan

    Tôi không mập cả người nhưng cái mặt rất mập. Anh Chung Tử Lưu hỏi tôi có hát nhạc trẻ được không, tôi gật đầu mà hai má rung rung toàn thịt là thịt. Anh Chung Tử Lưu thốt lên:

    "Trời ơi, em béo tới mức gật đầu một cái mà hai má rung rung thế này thì làm sao đi hát được! Em phải giảm cân ngay".

    Thế là anh Chung Tử Lưu dẫn tôi đi mua thuốc giảm cân về uống. Loại thuốc này có chút độc hại nhưng tôi vẫn uống và xuống cân thật.

    Sau này, tôi sang trung tâm Thúy Nga cũng uống thuốc giảm cân cho thật gầy để lên hình. Có lẽ vì uống thuốc giảm cân nhiều quá nên bây giờ mới sồ ra như thế này.[/i

    Hình ảnh

    Nhạc sĩ Chung Tử Lưu

    Nguyên nhân khiến tôi béo trở lại vì tôi có đọc nghiên cứu nói rằng loại thuốc giảm cân đó chỉ được uống một thời gian, không được uống hoài. Tôi đành ngưng uống và lập tức bị xồ ra, mất cả chục năm mới gọn lại được một chút".

    Nhạc sĩ Chung Tử Lưu nghe vậy cũng tiết lộ thêm: "Đúng vậy, thời gian đó cả tôi và Quang Lê cùng uống thuốc giảm cân nhưng ngưng một thời gian là xồ ra.

    Tôi phải mất chục năm mới thu lại được người còn Quang Lê khéo đến 40 năm cũng không gầy được vì mỡ đóng thành tảng trên cơ thể rồi".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 95 khách