Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đỗ Hải Yến: 'Chồng tôi hơn cả đại gia'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đỗ Hải Yến: 'Chồng tôi hơn cả đại gia'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 6:32 pm

    Đỗ Hải Yến: 'Chồng tôi hơn cả đại gia'

    11/29/21

    Diễn viên Đỗ Hải Yến nói có tính lãng mạn, thích lên ý tưởng các dự án kinh doanh, còn chồng chị chi tiền và vận hành.

    Đỗ Hải Yến lần đầu giới thiệu con gái thứ ba (sinh năm 2020) với công chúng tại một sự kiện vào giữa tháng 11. Dịp này, cô trò chuyện với VnExpress về cuộc sống bận rộn nhưng hạnh phúc khi trở thành bà mẹ ba con.

    - Cuộc sống của gia đình chị thời dịch ra sao?

    - Chúng tôi không xáo trộn nhiều, trừ việc các con ở nhà cùng bố mẹ 24/24. Tôi dạy ba con chơi, sinh hoạt trong nền nếp từ nhỏ. Nhà có khu vực riêng cho con nô đùa, tôi quy ước các bé không nghịch ngợm ở những không gian khác. Nhờ đó, tôi không quá vất vả ở khoản dọn dẹp hay trông nom. Việc nhà được cả gia đình san sẻ. Tôi có mẹ ruột tôi sống chung nhà, chuyên nấu món Bắc, chồng tôi nấu món Tây, còn tôi thích trang hoàng nhà cửa và chơi với con (cười).

    Khi nhà hàng của vợ chồng tôi đóng cửa, tôi vẫn thấy may mắn vì có những nhân viên tâm huyết. Các bạn đi làm bán thời gian và chấp nhận giảm lương để hỗ trợ công ty. Trường mầm non mở cách đây một năm cũng ngừng hoạt động đến giờ. Tôi chỉ thương các bé phải ở nhà liên tục nhiều tháng, không thể đến trường vui chơi, giải tỏa năng lượng.
    Đỗ Hải Yến cho biết chị mở trường mầm non trước hết là để có nơi nuôi dạy ba con theo đúng ý mình.

    Hình ảnh

    Đỗ Hải Yến cùng chồng và ba con trong ngày ra mắt cửa hàng hoa vào tháng 11. Ảnh: Bill

    - Chị nuôi dạy ba con như thế nào?

    - Nhiều người cho rằng trẻ con không biết gì, chỉ dạy những điều sơ sài. Nhưng tôi từng bất ngờ khi thấy con học hỏi rất nhanh. Ví dụ, tôi thay mới tranh trong nhà định kỳ, bé lập tức nhận ra và hỏi, dù còn rất nhỏ. Từ đó, tôi nhận ra mình cần tạo môi trường để con phát triển trí tuệ và tâm hồn. Đó là lý do tôi mở trường mầm non, sau khi tìm nhiều nơi cho con học mà không ưng ý.

    Tôi xem con như bạn đồng hành, chú trọng dạy các bé có thẩm mỹ, biết thưởng thức và chia sẻ với mọi người càng sớm càng tốt. Việc học đếm, học đọc rất đơn giản, học về cảm xúc, cách thấu cảm mới khó. Tôi cho rằng khi có nội tâm hoàn thiện, con người sẽ mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực, không bị lệ thuộc niềm vui vào đám đông. Hai vợ chồng không áp đặt lên con bất cứ thứ gì, chỉ cần các bé lớn lên với những ký ức ấm áp về gia đình và sống hạnh phúc.

    Đỗ Hải Yến tâm sự về chồng. Video: An An

    - Chị nghĩ sao khi được nói may mắn kết hôn với đại gia nên có làm việc cũng chỉ cho vui?

    - Chồng tôi hơn cả đại gia, vì anh ấy cho tôi một gia đình và quá nhiều tình yêu thương lẫn niềm vui. Sau hơn 10 năm kết hôn, tôi thấy cả hai đồng điệu về lối sống. Hai cá thể xa lạ sống cùng chung một nhà không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng tôi không có ý định thay đổi người đàn ông của mình. Quan trọng là chúng tôi đều trưởng thành, trân trọng những điểm tốt của nhau.

    Tôi là người lãng mạn, bay bổng, còn chồng thực tế, lý trí. Tôi có thể lên ý tưởng và bắt đầu công việc, còn anh tính toán về mặt tài chính, điều hành mọi thứ sao cho hiệu quả. Cả hai cùng bổ sung, hài hòa cho nhau. Chúng tôi cũng chung quan điểm sống phóng khoáng, yêu quý bạn bè. Tôi ước mơ có căn nhà ở phố cổ Hội An từ khi đóng phim Người Mỹ trầm lặng.

    May mắn là ước mơ này đã thành hiện thực. Sau khi mua nhà, tôi sửa lại theo phong cách xưa, làm thêm hai mảnh vườn bao quanh. Chúng tôi không kinh doanh, không cho thuê mặt bằng. Bạn bè đến Hội An đều nghỉ ngơi thoải mái tại đó, còn gia đình tôi đã mấy năm không về. Trong 5 năm, tôi sinh liền ba bé, phải hạn chế di chuyển xa khi con còn nhỏ.

    Hình ảnh.

    Diễn viên Đỗ Hải Yến bế con thứ ba chụp ảnh nhân dịp bé ba tháng tuổi. Ảnh: Trí Nghĩa

    - Chị có bí quyết gì để giữ sắc vóc, tinh thần vui vẻ ở tuổi 40?

    - Thật sự tôi cũng bận rộn vì vừa làm việc, vừa chăm con chứ không thảnh thơi như vẻ ngoài. Chỉ là từ bé, tôi đã được dạy phải luôn tươm tất khi ra ngoài, phải chào hỏi, để ý cảm xúc của người khác, ngồi thẳng lưng... Tôi tự hào về những điều này. Dù nhỏ, nó cũng góp phần làm nên con người tôi. Sự thanh lịch của mỗi người là điều có từ trong máu chứ không phải được tạo ra nhờ vật chất bên ngoài.

    Tôi luôn sống trong sự hạnh phúc, tích cực. Mọi điều tôi đang có đều rất tuyệt vời, tôi không mong cầu gì hơn. Phụ nữ nên học cách cảm thấy đủ, nếu không sẽ rất áp lực. Tôi đọc sách, chăm con và tận hưởng mỗi phút giây được sống. Khi xây dựng bất kỳ công trình gì, tôi cũng đều đưa yếu tố cây cỏ vào. Thiên nhiên có thể xoa dịu mọi mệt mỏi.

    Vân An
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách