Tòa ấn định $1 triệu tiền tại ngoại hậu tra cho cha mẹ học sinh nổ súng ở Michigan
12/4/21
James, left, and Jennifer Crumbley are shown during the video arraignment of their son, Ethan Crumbley, who is accused of killing four students at a Michigan high school. Photograph: AP
PONTIAC, Michigan (NV) – Một chánh án hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, ấn định tiền thế chân tổng cộng là $1 triệu để được tại ngoại hậu tra, cho cha mẹ một thiếu niên bị truy tố tội giết bốn học sinh tại trường Oxford High School ở tiểu bang Michigan, ít giờ sau khi cảnh sát bắt được họ đang lẩn trốn trong một kho hàng ở Detroit.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, ông James Crumbley và bà Jennifer Crumbley khai là mình vô tội khi được nghe cáo trạng gồm bốn tội danh ngộ sát, trong phiên tòa tiến hành qua Zoom.
Người dân thành phố Oxford, Michigan dự lễ tưởng niệm các học sinh bị bắn chết. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
Chánh án Julie Nicholson ấn định tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra cho mỗi người là $500,000, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp để dễ dàng kiểm soát hai người này, như phải đeo vòng GPS định vị, vì đồng ý với phía công tố rằng họ có ý bỏ trốn.
Các luật sư đại diện cho ông bà Crumbley nói thân chủ của họ không hề có ý bỏ trốn và dự tính sẽ ra đầu thú vào sáng ngày Thứ Bảy. Các luật sư cáo buộc phía công tố là không đưa ra hết các chi tiết về việc thân chủ của họ “hoảng sợ và chỉ muốn có thêm thời giờ” để có sự chuẩn bị đầy đủ.
Luật sư Shannon Smith nói rằng “Thân chủ của chúng tôi cũng đau buồn như mọi người khác trong vụ này.”
Tuy nhiên Công tố viên Oakland County, bà Karen McDonald, nói rằng hai vợ chồng rút ra $5,000 từ một máy ATM không xa trụ sở cảnh sát hay tòa án, những nơi họ có thể trình diện, cho thấy họ không có ý ra tòa để bị xét xử.
Văn phòng công tố viên Oakland County đưa đơn truy tố hai vợ chồng Crumbley hôm Thứ Sáu, cáo buộc họ không có hành động can thiệp vào ngày xảy ra thảm kịch nổ súng, dù đã được cho thấy thấy hình vẽ và lời chú thích “máu đổ khắp nơi” trên bàn học tại trường của đứa con trai.
Kho hàng ở Detroit nơi hai vợ chồng James và Jennifer Crumbley ẩn náu. (Hình: Matthew Hatcher/Getty Images)
Giới hữu trách truy lùng hai vợ chồng từ trưa ngày Thứ Sáu. Vào chiều Thứ Sáu, cơ quan cảnh sát liên bang loan báo giải thưởng trị giá $10,000 cho ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ hai vợ chồng.
Cảnh sát sau đó bắt được hai người tại một kho hàng ở Detroit. Chỉ huy trưởng cảnh sát Detroit, ông James E. White, nói có người giúp hai vợ chồng này vào kho hàng và người đó cũng có thể bị truy tố.
Công tố viên McDonald nói rằng giới chức trường trung học Oxford High School lo ngại về học sinh Ethan Crumbley, 15 tuổi, hôm Thứ Hai, một ngày trước khi xảy ra nổ súng, khi một giáo viên bắt gặp thiếu niên này dùng điện thoại di động để tìm nơi mua đạn trên mạng.
Bà Jennifer Crumbley được nhà trường gọi thông báo. Bà này sau đó gửi text cho con trai, nói rằng “không giận con về việc này, nhưng phải biết là đừng để bị bắt gặp,” theo văn phòng công tố.
Sang đến ngày Thứ Ba, một giáo viên thấy tờ giấy trên bàn học của Ethan và chụp bức hình. Tấm giấy có hình vẽ khẩu súng chĩa vào hàng chữ “Các ý tưởng này cứ hiện ra. Giúp tôi với,” theo lời công tố viên McDonald.
Ngoài ra cũng có hình vẽ viên đạn, với hàng chữ “Máu đổ khắp nơi.”
Theo công tố viên, giữa khẩu súng và viên đạn là hình một người có vẻ bị bắn hai lần và đang chảy máu. Ethan cũng viết “Đời tôi vô dụng” và “Thế giới đã chết.”
Nhà trường nhanh chóng có cuộc họp với Ethan và cha mẹ học sinh này. Trong cuộc họp, cha mẹ Ethan được yêu cầu họ đưa con đi tư vấn tâm thần trong vòng 48 giờ.
Công tố viên McDonald cho biết hai ông bà Crumbley không hỏi con về khẩu súng và không đồng ý đưa con về nhà lúc đó.
Ethan Crumbley trở về lớp học, và vụ nổ súng xảy ra sau đó. (V.Giang)