Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bạch Tuyết: Tôi chuyển nhà 21 lần trong đời, một ngày làm 20 tiếng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bạch Tuyết: Tôi chuyển nhà 21 lần trong đời, một ngày làm 20 tiếng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 8:01 pm

    NSND Bạch Tuyết: Tôi chuyển nhà 21 lần trong đời, một ngày làm 20 tiếng

    Tùng Ninh | 01/12/2021

    "Giờ mọi người kẻ mất người còn, âm dương cách biệt, tôi buồn lắm" – NSND Bạch Tuyết nói.


    Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự đôi điều về bản thân mình qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả.

    Nếu không theo cải lương, cô sẽ làm gì?

    Nếu đủ duyên thì từ năm 15 tuổi tôi đã làm ma sơ tu theo đạo Công giáo rồi. Bản thân tôi đến giờ vẫn phải thực hiện một số sứ mệnh cải lương và Tổ nghiệp giao phó rồi mới đi tu được.


    Hình ảnh

    NSND Bạch Tuyết

    Nghề chọn tôi lúc nào không hay. Bao lần tôi đang hát thì nghỉ đi học, rồi lại nghỉ học đi hát, cứ hát rồi học, học rồi hát. Đến giờ tình yêu khán giả dành cho tôi vẫn luôn đong đầy là điều to lớn nhất tôi có được.

    Năm 48 tuổi, tôi từng có ý định xuất gia đi tu theo Phật pháp, nhưng sư ông nói một câu khiến tôi giác ngộ: "Cải lương là định mệnh của đời mình".

    Sư ông bảo tôi: "Ở tuổi này con mới đi tu thì cũng khó đủ sức học đạo. Con đang hát, được khán giả thương thì nên chuyển bài pháp học thành bài ca, truyền đi cho khán giả, như thế thì thiết thực hơn". Tôi nghe xong thấm luôn.

    Từ đó đến nay, tôi luôn dùng cải lương để truyền tải đạo pháp dân tộc, mong đem lại sự bình an, tự tại, yêu đời, yêu người.

    Cô có thể nhắc về vở cải lương Mùa thu lá bay đình đám một thời?

    Hình ảnh


    Bạch Tuyết trong Mùa thu lá bay

    Đó là vở cải lương tôi cực kỳ yêu thích, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai mờ. Có những ký ức vẫn nằm yên ở đó, chỉ là chưa đủ duyên để khơi gợi lại, nhắc nhở lại mà thôi.

    Cứ nhắc về vở đó, tôi lại nhớ danh ca Minh Phụng, giờ đã qua đời. Anh ấy diễn rất tuyệt vời.

    Trong vở cải lương này, tôi hóa thân thành hai nhân vật và cả hai nhân vật đó tôi đều có cách xử lý bài bản, khác biệt về phát âm, tính cách, ngoại hình. Nhờ như vậy nên khán giả rất yêu thích, đặc biệt là khán giả miền Bắc.

    Có lần tôi đi diễn ở Bắc Ninh, có một khán giả thuộc vanh vách từng câu trong vở đó.

    Nhắc đến Mùa thu lá bay, tôi luôn nhớ đến những người như anh Minh Phụng, bác Tám Vân, nghệ sĩ ưu tú Phương Quang. Giờ mọi người kẻ mất người còn, âm dương cách biệt, tôi buồn lắm.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Minh Phụng

    Chỉ có một điều may mắn là tình yêu khán giả vẫn còn. Điều này có vàng bạc, đá quý cũng không sánh bằng.


    Sau Hùng Cường, nam nghệ sĩ nào cô hát ăn ý nhất?

    Sau anh Hùng Cường, tôi hát ăn ý với Minh Vương, Thanh Sang.

    Ba vai diễn cô thích nhất là gì?

    Tôi thích vai Thúy Kiều, thái hậu Dương Vân Nga và cô Lựu.

    Kể tên 5 bậc tiền bối cô kính nể?

    Hình ảnh

    Tôi kính nể nhất ba Năm Châu, má Phùng Há, cô Kim Cúc, soạn giả Điêu Huyền, bác Ba Vân.

    Một ngày làm việc của cô có bao nhiêu tiếng?

    Có khi tôi làm 20 tiếng một ngày, có lúc lại nghỉ đi chơi, không làm gì.

    Cô đã chuyển nhà bao nhiêu lần?

    Tôi chuyển nhà những 21 lần trong đời.

    Cô đi bao nhiêu đoàn hát trước năm 1975?

    Tôi đi diễn ở 4 đoàn hát thôi.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 142 khách