Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cách Hoàng gia bảo vệ Công chúa Mako ở New York
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cách Hoàng gia bảo vệ Công chúa Mako ở New York

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 12:05 pm

    Cách Hoàng gia bảo vệ cựu Công chúa Mako ở New York

    12/2/21

    Các hãng truyền thông Nhật Bản có trụ sở tại New York bị cấm chụp ảnh cuộc sống hàng ngày của vợ chồng cựu Công chúa Mako theo một thỏa thuận được ký với Lãnh sự quán Nhật Bản tại đây.

    Thỏa thuận này được Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đề nghị và Lãnh sự quán tại New York thực hiện ký kết với các hãng truyền thông trong nước có trụ sở tại đây, vào cuối tháng 11. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh vợ chồng cựu Công chúa Mako vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông lá cải trong nước dù đã rời Hoàng gia và đến Mỹ sống.

    "Đơn vị phụ trách cuộc sống của ông bà Komuro đã được giao cho Lãnh sự quán Nhật Bản tại New York. Chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất cho họ là một trong những công dân quan trọng của Nhật Bản VIP. Gần đây, giữa Lãnh sự quán và các kênh truyền thông Nhật Bản có trụ sở ở New York, một thỏa thuận đã được ký kết. Nội dung là 'Không chụp ảnh cuộc sống của ông bà Komuro'. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sử dụng hình ảnh của họ từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, hay từ mạng xã hội", Đại diện Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết trong một cuộc phỏng vấn tới tờ Josei Seven.

    Hình ảnh


    Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro đi dạo ở New York hôm 20/11. Ảnh: News Postseven

    Một tuần sau khi đến New York bắt đầu cuộc sống thường dân, hình ảnh cựu Công chúa Mako đi mua sắm đồ dùng gia đình bị tờ Daily Mail của Anh chụp lại và trở thành chủ đề hot trên các trang báo lá cải Nhật Bản. Sau đó, tờ News Postseven đăng loạt ảnh Mako cùng chồng - Kei Komuro dạo chơi ở New York với miêu tả nụ cười tự do của cựu Công chúa khi thoát khỏi Hoàng gia. Sau đó hàng loạt các tờ báo khác như Jisin, Friday Digital đăng tải lại những bức ảnh này với nhận xét về phong cách thời trang của vợ chồng Mako, cuộc sống mới của họ tại New York.

    Sau khi thỏa thuận này được ký kết, tờ News Postseven đã đưa ra một cam kết vào ngày 26/11 rằng "chúng tôi không chụp ảnh ông bà Komuro và đăng tải nó trên trang của mình theo thỏa thuận đã ký với Lãnh sự quán".

    Trong gần bốn năm qua, mối quan hệ xung quanh Mako và Komuro là một trong những chủ đề nóng của các tờ báo lá cải Nhật Bản. Sau khi cả hai đính hôn vào tháng 9/2017, ban đầu truyền thông lá cải ca ngợi Komuro là "hoàng tử đại dương" - người từng làm đại sứ du lịch cho quê nhà ở tuổi 20 - và xứng đáng với Công chúa Mako cao quý. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, truyền thông quay sang tấn công mối quan hệ của Mako và Komuro do bê bối tài chính của mẹ Komuro. Dưới sự chỉ trích của truyền thông và công chúng, đám cưới của họ bị hoãn hai lần trong gần bốn năm. Mako và mẹ Komuro đều mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý (PTSD) và phải điều trị tâm lý.

    Trong cuộc họp báo trước sinh nhật vào tuần qua, Thái tử Fumihito - cha cựu Công chúa Mako - thẳng thắn chỉ trích truyền thông lá cải đã vu khống, nói "những điều khủng khiếp" về hôn nhân của con gái. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Mako mắc chứng PTSD. Thái tử cũng nói rằng Cơ quan Nội chính Hoàng gia cần làm nhiều hơn để bác bỏ những thông tin sai sự thật.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Mako ăn mặc giản dị, hòa mình vào dòng người ở đường phố New York. Ảnh: News Postseven

    Dù Cơ quan Nội chính Hoàng gia cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư của cựu Công chúa Mako ở nước ngoài, theo Daily Shincho, việc làm này không thể chi phối truyền thông nước ngoài, đặc biệt là Daily Mail - tờ báo lá cải hàng đầu Anh. Trước khi Mako kết hôn và chuyển đến Mỹ, tờ báo này cũng đã đưa loạt tin về cuộc hôn nhân sóng gió với miêu tả chi tiết từ việc cuộc hôn nhân bị công chúng phản đối, Mako bị mắc chứng PTSD, Komuro trượt kỳ thi luật sư. Số lượng và nội dung mà Daily Mail đưa tin không kém gì các tờ báo lá cải ở Nhật Bản. Thậm chí tờ này còn quay được cảnh Komuro video uống rượu với bạn bè tại một quán rượu ở New York hai ngày sau khi tới New York, hôm 16/11.

    "Tờ Daily Mail được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896 và tự xưng là tờ báo lá cải lâu đời nhất của nước Anh với giọng điệu bảo thủ. Gần đây nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng bằng cách đưa tin gay gắt về Meghan - vợ Hoàng tử Harry. Tờ báo này không chỉ tập trung vào Hoàng gia Anh, nó còn cung cấp thông tin chi tiết về các gia đình hoàng gia châu Âu như Monaco, Hà Lan, Tây Ban Nha và Na Uy. Gần đây, sự chú ý của nó nhằm vào cựu Công chúa Mako - người có cuộc hôn nhân sóng gió tại Nhật Bản", nhà báo Mikiko Taga, người chuyên viết về Hoàng gia, nhận xét.

    Nhà báo Taga nói, khác với ở Anh, ở Mỹ, nơi không có hoàng gia, độc giả ít quan tâm hơn. Đó là lý do khiến các tờ báo lá cải của Mỹ không hăng hái săn đuổi cuộc sống của vợ chồng Mako. "Tôi nghĩ các tờ báo đều muốn có những bức ảnh thú vị về cuộc sống mới của Mako. Ví dụ như khi Mako ăn bánh mì kẹp thịt và xúc xích nổi tiếng của New York, các tờ báo có thể giật tít 'Mako đã là người New York' hay có thể cảnh Mako đang ôm và hôn Kei trên phố, nó sẽ là tin tức giật gân".

    Hình ảnh

    Vợ chồng Mako vui vẻ cười đùa trên phố. Ảnh: News Postseven

    Theo các chuyên gia truyền thông, dù Hoàng gia Nhật Bản không thể ngăn cản các tờ báo nước ngoài đăng tin về cựu Công chúa, việc cấm các kênh truyền thông trong nước cũng sẽ giúp cuộc sống của vợ chồng Mako trở nên dễ thở hơn. Khác với Harry và Meghan - những người đã rời nhiệm vụ Hoàng gia để đến Mỹ sống và liên tục xuất hiện tại các sự kiện, show truyền hình, vợ chồng Mako chọn cách sống lặng lẽ như một người dân bình thường. Các chuyên gia Hoàng gia cho rằng vợ chồng Mako sẽ sống ẩn mình để công chúng và truyền thông không còn chú ý tới họ nữa.

    Hiện vợ chồng Mako sống tại căn hộ thuê trong chung cư cao cấp ở khu Manhattan, cách nơi làm việc của Komuro chỉ 10 phút đi bộ. Mako và Komuro sống thoải mái, an toàn mà không cần sự bảo vệ 24/7 của nhân viên an ninh như khi ở Nhật. Vào cuối tuần, họ hòa vào dòng người tự do đi dạo trên phố, không hề có sự chú ý nào của công chúng dành cho họ.

    Sơn Nam (Theo Daily Shincho)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 110 khách