Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thương Tín:Ăn mày nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thương Tín:Ăn mày nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 1:52 pm

    Thương Tín liên tục kêu khó khăn, nói lý do hết tiền dù được cho 800 triệu


    Tùng Ninh | 02/12/2021

    Hình ảnh

    "Tôi đang nợ tiền nhà lên đến 6 triệu. Được cái chủ nhà cũng thông cảm cho tôi", Thương Tín nói.

    Vừa qua, kênh Vlog Chuyện thiên hạ đã tới thăm nhà diễn viên Thương Tín và được anh chia sẻ về tình hình sức khỏe, cuộc sống hiện tại sau khi vợ con bỏ đi, bị nhiễm Covid-19.

    Tôi mệt mỏi, ngã từ trong nhà ra ngoài đường


    Sau lần đột quỵ trước, tới giờ tôi bị ảnh hưởng nên đi lại khó khăn, mệt mỏi lắm, máu không lên được não nên chóng mặt. Tôi đi lại té ngã liên tục, ngã từ trong nhà ra ngoài đường.

    Hình ảnh

    Diễn viên Thương Tín

    Tôi vừa ngã xong, chân vẫn còn thâm tím đây. Chân tôi giờ đi lại cà nhắc, không được bình thường như trước, khó khăn lắm.

    Hôm nọ, tôi mới đi test Covid mới biết mình dương tính nhưng cũng may mới chớm nên không sao, uống thuốc là khỏi, không vấn đề gì.

    Cuộc sống của tôi hiện tại khó khăn lắm, mấy năm nay đều không có thu nhập để sống, lại bị dịch bệnh nên không có công ăn việc làm.

    Vợ con tôi trước ở chung nhà trọ này nhưng giờ đã bỏ đi. Chuyện này là hết sức bình thường vì tôi không nhìn thấy tương lai gì đi làm kiếm tiền. Vợ con tôi buộc phải ra đi còn kiếm sống, không thể ngồi ôm nhau mà chết được.

    Hiện tại, vẫn có một số người thương tài trợ cho tôi sống nên vẫn cầm cự được. Tôi vẫn có thuốc men để uống nên dù bị Covid nhưng cơ thể vẫn thấy bình thường, sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều.

    Hình ảnh


    Vợ con bỏ đi, tôi kệ, muốn đi đâu thì đi

    Tôi ở nhà trọ này có một mình còn vợ con đã bỏ đi chỗ khác. Tôi cũng kệ thôi, muốn đi đâu thì đi.

    Tôi cũng tự lo ăn uống cho mình hàng ngày được bằng cách mua đồ ăn, nấu cơm. Trước giờ tôi cũng ở có một mình nên quen rồi.

    Đợt dịch vừa rồi tôi cũng không nhận được hỗ trợ của phường vì mất chứng minh nhân dân. Toàn bộ đồ ăn thức uống là của mạnh thường quân cho tôi.

    Thời gian trước tôi bị đột quỵ có được nhận được 800 triệu tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Tuy nhiên một số người yêu cầu tôi phải mua đất xây một căn nhà cấp 4 làm nơi ở khi về già, đóng tiền bảo hiểm cho con gái mấy trăm triệu để đến năm 18 tuổi nhận được tỷ mấy.

    Hình ảnh

    Tôi nghe và làm theo những gì họ yêu cầu nên hết tiền, không còn tiền ăn tiêu. Đợt vừa rồi giãn cách xã hội những 4 tháng liền, tôi không biết làm gì để sống, chỉ lấy chỗ tiền còn lại ra tiêu xài, giờ thì đã hết, không còn gì.

    Về việc có người tặng xe ô tô cho tôi, tôi coi như cái nợ. Chiếc xe đó là xe đời cũ nên hỏng hóc liên tục. Để thay được phụ tùng cũng khó vì toàn hàng nhập, đắt tiền. Giờ tôi để chiếc xe đó cho thuê lấy mấy triệu một tháng.

    Các dự án phim của tôi đều bị hoãn lại nên tôi không có thu nhập. Tôi đang nợ tiền nhà lên đến 6 triệu. Được cái chủ nhà cũng thông cảm cho tôi, để tôi ở rồi đợi khi nào có tiền thì trả. Tính tôi cũng không thích nợ nần, có tiền là trả ngay. Sau đợt dịch này tôi bí lắm, không còn gì hết.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Gửi NS Thương Tín: "800 triệu với người khác là cả gia tài rồi. Đừng khóc lóc kể lể nữa"

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 2:03 pm

    Gửi NS Thương Tín: "800 triệu với người khác là cả gia tài rồi. Đừng khóc lóc kể lể nữa"


    12/2/21

    Hình ảnh

    Những ngày qua, thông tin nam diễn viên gạo cội Thương Tín bị nhiễm Covid-19, hoàn cảnh hiện tại cực kì khó khăn, trong túi không có nổi 1.000 đồng khiến dư luận không khỏi thương xót. Bên cạnh đó, nhiều người bức xúc cho rằng nam nghệ sĩ tiêu xài quá tay, bởi không lâu trước, trong lần đột quỵ hồi tháng 4, Thương Tín đã được đàn em Trịnh Kim Chi đã kêu gọi quyên góp 800 triệu, thậm chí một người bạn còn tặng nam diễn viên xe hơi để tiện di chuyển. Vậy mà chưa đầy một năm, anh đã lên báo chí than hết tiền.

    Thêm nữa, Trịnh Kim Chi - người từng nhiệt tình giúp đỡ Thương Tín - cũng từ chối việc kêu gọi giúp vì đàn anh đã khỏe lại.

    Trả lời câu hỏi "Mấy tháng trước, nghệ sĩ Việt quyên góp cho anh được 800 triệu đồng, số tiền này bây giờ ra sao?" của phóng viên báo Lao động, Thương Tín chính thức xác nhận: "Tôi xác nhận là có thông tin này nhưng không phải do tiêu xài hoang phí. Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống".

    Trước câu chuyện của NS Thương Tín, nhạc sĩ Đằng Phương - quản lý cũ của Đông Nhi, Hari Won, Diệp Lâm Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về chuyện nhận hỗ trợ và thường xuyên ôn nghèo kể khổ của đàn anh.

    Cụ thể, anh viết: "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến Thương Tín như vậy? Có vẻ như mọi người đang giúp sai cách và sai người không?

    Với một người có quá khứ ăn chơi trác táng, đưa họ 800 triệu tiền mặt với quan điểm của tôi, tôi cho rằng không phải ý hay. Bất kể dùng vào việc gì thì bây giờ không còn 1 xu dính túi thì lỗi của ông ấy. 800 triệu đối với người khác là cả gia tài rồi, đừng khóc lóc kể lể nữa, hèn lắm!

    Hình ảnh

    Nhạc sĩ Đằng Phương.



    Còn cái xe Mer, nói thật tôi không biết người tặng có suy nghĩ gì? Chiếc C200 đời cũ ấy nếu tốt thì đổ xăng cũng hao, còn nó mà đổ bệnh thì thật là tôi không dám nghĩ tới.

    Nó tốn chi phí nhiều lần hơn cả sửa chữa những chiếc xe đời mới. Tặng chiếc xe máy cho người ta chạy xe ôm công nghệ có phải thiết thực hơn không?".


    Dưới phần bình luận, không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ trẻ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm này?

    PV
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thương Tín:Ăn mày nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 3:48 pm

    Ăn mày nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi

    12/3/21

    Thương Tín cũng cho biết sẽ không làm nghề diễn viên nếu ông được lựa chọn lại.

    Mới đây, kênh Vlog Chuyện Thiên Hạ đăng tải clip ghi lại cảnh tới thăm nhà và trò chuyện với nghệ sĩ Thương Tín.

    Nhận được câu hỏi về việc nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân, tài tử Biệt Động Sài Gòn trải lòng: "Mọi người cứ nói tôi làm trò để được nhận tiền hỗ trợ. Tôi nói thật, sống nhờ vào người khác, ăn mày người khác nhục lắm. Nhưng thực sự đến giờ phút này tôi không còn cách nào khác, hết đường rồi".

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thương Tín.

    Nam diễn viên cũng nói thêm: "Tôi cũng cố gắng hết sức nhưng sức người có hạn, tôi lực bất tòng tâm không biết làm gì khác. Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi chứ không bao giờ tôi muốn sống nhờ người khác, rất nhục.

    Tôi đâu muốn mình trở thành như thế này, do hoàn cảnh cả. Tôi buồn lắm. Mong cộng đồng mạng thông cảm giùm chứ không ai mong muốn sống như vậy, kỳ lắm.

    Sắp tới đây, nếu hết dịch bệnh tôi cũng sẽ đi làm kiếm sống. Có một trung tâm cũng mời tôi về cộng tác nhưng phải hết dịch. Tôi chỉ biết hy vọng vào cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp, tươi sáng hơn chút xíu".


    Hình ảnh

    Trò chuyện thêm với kênh Vlog trên, Thương Tín tâm sự sẽ không chọn nghề diễn viên nếu như được chọn lại.

    "Nếu bây giờ cho tôi chọn lại, tôi sẽ không làm diễn viên mà làm nghề khác. Tôi hết đam mê rồi. Thực tế nghề này phũ phàng, bầm dập quá.

    Giá như ngày trước tôi đừng làm diễn viên mà đi làm ăn buôn bán thì đã khá khẩm hơn. Nhưng tôi lại cứ say sưa với nghề.

    Mọi người cứ nói tôi làm diễn viên nên mới nổi tiếng, nhiều tiền bạc. Nhưng ở cái thời bao cấp của tôi, làm diễn viên cát-xê rất thấp, không ai có tiền bạc gì, mọi người chỉ làm vì nghệ thuật.

    Thời buổi bây giờ, các bạn đặt vấn đề kiếm tiền trong nghề này lên cao quá, nên làm hư con người, hư diễn viên. Nói thẳng ra, anh chị em nghệ sĩ cũng khổ lắm, nhiều người đời sống tan nát"
    , Thương Tín ngậm ngùi.

    Hình ảnh

    hương Tín có cuộc sống chật vật ở tuổi xế chiều.

    Tài tử một thời cũng bộc bạch: "Với những nghệ sĩ giàu có, tôi dám nói rằng, họ có bao giờ cam đoan chỉ giàu nhờ làm nghệ thuật chân chính không? Tôi đây làm nghệ thuật nghèo đói kinh khủng luôn.

    Chắc chắn họ phải làm những nghề tay trái khác nhưng họ giấu, và nhờ những nghề đó đem lại tiền bạc cho họ, chứ chỉ làm nghệ thuật chân chính như chúng tôi thì nghèo đói, khổ sở, tiền đâu ra mà sống.

    Những nghệ sĩ giàu có đều không phải vì nghề này, nghề này không bao giờ nuôi anh giàu được.

    Bản thân tôi cũng đã làm đủ thứ trong nghề này, diễn viên, đạo diễn phim, đạo diễn kịch các kiểu nhưng cũng đâu có giàu. Cái xã hội này là như vậy, sự đãi ngộ với nghệ thuật đâu được tốt".


    Hình ảnh


    Cũng trong sáng nay, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một mạnh thường quân tên H.N, người từng tuyên bố giúp đỡ Thương Tín, cùng nam diễn viên đang di chuyển về nhà mới.

    Trong clip, diễn viên Biệt Động Sài Gòn hào hứng bày tỏ: "Bên này thì người ta không có ai ở, không ai quản lý thì bây giờ mình về mình ở, mình quản lý giùm luôn. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu, ở nhờ thôi chứ có phải cho nhà cho cửa gì đâu".

    Ngoài ra, trước nhiều ý kiến trái chiều và lo sợ Thương Tín sẽ bị ảnh hưởng, mạnh thường quân này đã giữ kín địa chỉ nơi ở mới của nam nghệ sĩ.

    Hình ảnh

    Mạnh thường quân đưa Thương Tín về chỗ ở mới

    Roger
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 121 khách