Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Canada: Y tá gốc Việt tự tử sau nhiều tháng ở tuyến đầu chống dịch

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 12 14, 2020 10:31 am
by music123
Chủ nhân gốc Việt chuỗi nhà hàng Jimmy’s Egg qua đời vì COVID-19, bà vợ đang điều trị

12/14/20

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Ông Lê Văn Lộc, người mua lại một tiệm cà phê ăn sáng ở Oklahoma vào năm 1980, rồi sau đó phát triển thành một chuỗi các nhà hàng gồm hơn 60 tiệm ở tám tiểu bang, đã qua đời tối hôm Thứ Năm tuần qua do các biến chứng của COVID-19, thọ 75 tuổi.

Bản tin của tờ báo địa phương The Oklahoman hôm Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, thì trong lúc con cháu của ông Lộc đau buồn vì sự qua đời của người trưởng gia đình, họ cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của vợ ông là bà Kim, hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh

Ông Lê Văn Lộc, chủ các nhà hàng Jimmy’s Egg. (Hình: The Oklahoman)

Ông Lộc sinh ra ở Đà Nẵng năm 1945, trong một gia đình giàu, có tám người con. Trước năm 1975, ông Lộc cũng từng tham dự vào công việc làm ăn của gia đình.

Ông làm việc cho cha của mình khi đang học đại học, sau đó khởi sự làm ăn trong lãnh vực địa ốc và cũng là một nhà thầu.

Vào lúc cao điểm của cuộc chiến Việt Nam, ông làm chủ một công ty xe vận tải và cũng có phần hùn trong một công ty làm thịt heo đóng hộp, bán cho quân đội Mỹ.

Khi cộng sản chiếm được miền Nam, ông Lộc cùng gia đình ra đi trên một chiếc tàu đánh cá và sau khoảng một tháng trên biển, họ đến được trại tị nạn. Nhờ sự bảo trợ của nhà thờ Công Giáo Our Lady’s Cathedral, họ đến định cư tại thành phố Oklahoma City năm 1978.

Tại thành phố này, ông Lộc kiếm được việc làm với công ty xe lửa Santa Fe Railway. Bà Kim mở tiệm tóc giả Hi-Fashion Wigs trên đường N May Avenue.

Sang đến năm 1980, bà Kim đã có tới ba tiệm tóc giả và đó cũng là lúc bà thấy có cơ hội đầu tư mới: đó là một tiệm cà phê ăn sáng gần tiệm tóc giả đầu tiên của bà. Bà là khách thường xuyên ở tiệm Jimmy’s Egg và nói với chồng rằng người chủ, ông Jim Newman, muốn bán tiệm.

Ông Lộc đến tiệm ăn thử và đồng ý với nhận xét của bà vợ. Hai vợ chồng bán các tiệm Hi-Fashion Wigs cùng một số nữ trang để có được số tiền mặt $40,000 mua lại tiệm Jimmy’s Egg.

Hình ảnh

Một tiệm Jimmy’s Egg. (Hình: Jimmy’s Egg)
Tới năm 1983, hai vợ chồng đã có được ba tiệm Jimmy’s Egg, và có thêm hai tiệm nữa vào năm 1990. Nay, với sự trợ giúp của người con rể là ông Ban Nguyễn, gia đình này có hơn 60 tiệm Jimmy’s Egg ở tám tiểu bang, từ New York tới Texas.

Nhờ thành công trong kinh doanh, ông Lộc và bà Kim thành lập hội thiện và giúp xây dựng một nhà thờ Công Giáo ở Việt Nam, cũng như hỗ trợ tạo điều kiện thăng tiến cho người dân tại địa phương đó.

Khi được ký giả của tờ The Oklahoman hỏi năm 1990 về những thành quả có được và những thử thách gặp phải, ông Lộc trả lời rằng “Tôi hài lòng là mình làm tốt được những điều đã chọn làm. Tôi không phải lúc nào cũng thành công, nhưng tôi không phải là người hay than thở. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh mà Chúa ban cho tôi.”

Bản tin của tờ The Oklahoman cho hay vào sáng ngày Chủ Nhật, bà Kim còn đang phải dùng máy trợ thở tại bệnh viện.

Ông bà có bốn người con, gồm ba gái là Yến Khanh, Trang Khanh, Mai Khanh và người con trai tên Quang. Ông bà cũng có bảy người cháu.

Chương trình thăm viếng được ấn định là Thứ Hai và Thứ Ba, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, ở nhà quàn Smith & Kernke Funeral Home, ở số 14624 đường N May Ave. Lễ cầu nguyện được tổ chức vào ngày Thứ Năm, vào lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ St. Eugene Catholic Church, ở số 2400 W Hefner Road, tiếp theo đó là lễ an táng tại Rose Hill Burial Park, 6001 NW Grand Ave. (V.Giang)

Re: Chủ gốc Việt nhà hàng Jimmy’s Egg qua đời vì Corona

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2020 3:54 am
by music123
Chủ nhà hàng gốc Việt ở Mỹ qua đời vì Covid-19

12/21/20

Ông Lê Văn Lộc, chủ nhân và người sáng lập chuỗi nhà hàng cà phê ăn sáng nổi tiếng Jimmy’s Egg ở Mỹ, qua đời vì Covid-19 ở tuổi 75.

Ông Lê Văn Lộc đổ bệnh cách đây khoảng một tháng, truyền thông địa phương đưa tin.

“Xe cấp cứu đã đến và đưa ông ấy đi hơn ba tuần trước. Điều đó thật khó khăn”, Ban Nguyễn, con rể của ông Lộc nói với truyền thông ngày 14/12.

Ông Lộc qua đời vào ngày 10/12.

Vợ ông Lộc, bà Kim, cũng đang chiến đấu với Covid-19 trong bệnh viện. Gia đình cho biết bà đang được dùng thuốc an thần và thở máy.

Các bác sĩ nói bà Kim có hy vọng bình phục cao.

Hình ảnh

Ông Lê Văn Lộc đã biến Jimmy’s Egg thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: The Oklahoman.
Ông Lộc sinh ra năm 1945 trong một gia đình ở Đà Nẵng.

Ông đến Oklahoma vào năm 1978 và mở nhà hàng cà phê ăn sáng đầu tiên của mình tại đây vào ngày 16/5/1980.

“Năm 1980, ông ấy mua Jimmy’s Egg từ một người tên là Jimmy Newton”, ông Ban cho biết.

Nhà hàng nhanh chóng nổi tiếng ở khắp bang Oklahoma. Ngày nay, Jimmy’s Egg có 60 nhà hàng ở 11 bang khác nhau tại Mỹ.

“Chúng tôi đã nhiều lần bàn về việc mở thêm nhà hàng nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ ở quy mô thế này. Ông ấy đã làm tốt, rất tốt”, ông Ban nói.

Ông Lộc là người nổi tiếng ở Oklahoma và Việt Nam vì các hoạt động vì cộng đồng.

“Ông ấy đã xây dựng một nhà thờ ở Việt Nam để tri ân cha mình. Ông cũng xây dựng một trường học cho cô nhi viện. Họ gọi nơi đó là trường học cho trẻ em không cha mẹ”, ông Ban cho biết.

Ông Lộc cũng đóng góp cho thành phố Oklahoma. Ông đã giúp phát triển nhiều nhà thờ Công giáo ở phía nam thành phố này.

Theo ông Ban, ông Lộc thường nhớ về khoảng thời gian khi vừa đến Mỹ. Lúc đó, ông chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy, ông luôn muốn trả lại những thứ mình có được.

Gia đình và nhiều người Oklahoma luôn ghi nhớ những đóng góp của ông Lộc.

“75 năm sống trên đời, ông ấy đã làm rất nhiều điều. Tôi sẽ nói với mọi người rằng những thứ ông ấy đã làm bằng ba kiếp người cộng lại”, ông Ban nói.

Như Trần

Thêm 1ng Việt vừa mất vì Covid: Bruce Trần

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 1 03, 2021 7:19 am
by music123
Thêm một người Việt vừa mất vì Covid: Bruce Trần

1/3/21

Hình ảnh


WESTMINSTER - Ông Bruce Quang Trần, hay Bruce Trần, cựu tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Hải Ngoại (VHN-TV) đã ra đi vĩnh viễn vào sáng thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021. Tin này được biết qua các thân hữu đã chia buồn cùng bà Tiffany, vợ của ông Bruce Trần.

Ông có tên thánh là Phêrô, hưởng dương 57 tuổi. Các nguồn tin cho biết ông qua đời vì Covid. Trong những ngày cuối năm, các thân hữu từng kêu gọi cầu nguyện cho ông.

Ông Bruce Trần đến Mỹ năm 10 tuổi, học trung học ở Fountain Valley, Quận Cam, vào Đại Học University of California, Irvine (UCI). Ông là một thương gia trước khi lập đài VHN-TV năm 2005, tạo tiếng nói cho nhiều hội đoàn trong cộng đồng qua phương tiện truyền thông này. Qua những năm sóng gió, đài này đã đóng cửa vào năm 2013.

Ông Bruce Trần từng tranh cử thị trưởng Westminster năm 2010, trước khi thành phố này có thị trưởng gốc Việt đầu tiên.

Tin ông qua đời đã gây xúc động cho nhiều người từng làm việc với ông tại đài truyền hình. Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến về sự mất mát quá lớn này. Cầu nguyên cho linh hồn Phêrô Bruce QuangTrần sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên cõi vĩnh hằng.

VD

Re:Canada: Y tá gốc Việt tự tử sau nhiều tháng ở tuyến đầu chống dịch

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 7:20 am
by music123
Thảm trạng thời đại dịch: một nữ y tá trẻ gốc Việt ở Toronto, tự tử chết!



Y tá gốc Việt tự tử sau nhiều tháng ở tuyến đầu chống dịch tại Canada

1/30/21



Y tá gốc Việt Stefanie Van Nguyen tự tử ở tuổi 25 sau nhiều tháng chiến đấu trên tuyến đầu chống đại dịch Covid-19 ở Canada

Sự ra đi của Stefanie Van Nguyen để lại nhiều tiếc thương và nêu bật lên sự cần thiết của hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế.

Stefanie Van Nguyen, làm việc cho Bệnh viện Humber River ở Toronto, đã tự tử hôm 21/1. Cô mới 25 tuổi và đã phải vật lộn với chứng trầm cảm.

Sự ra đi đột ngột của nữ y tá trẻ tuổi khiến những người quen biết cô không khỏi bàng hoàng. Nữ nhân viên y tế tuyến đầu được bạn bè và đồng nghiệp biết tới với những nỗ lực và sự vững vàng trong công việc suốt đại dịch, song ít ai biết về những căng thẳng của cô.

Bệnh viện Humber River, nơi Van Nguyen làm việc từ tháng 8/2020, đã ra tuyên bố cùng sự trọng vọng sau sự ra đi bất ngờ của nữ nhân viên được nhiều người yêu quý.

“Dù Stefanie làm việc trong hàng ngũ đồng nghiệp ở Humber một thời gian ngắn, cô ấy đã thể hiện các giá trị của bệnh viện trong mọi tương tác với đồng nghiệp. Cô ấy đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa đối với những người tiếp xúc”, tuyên bố viết.

Hình ảnh

Stefanie Van Nguyen, 25 tuổi, làm việc ở Bệnh viện Humber River ở Toronto từ tháng 8/2020. Ảnh: GoFundMe.

Doris Grinspun, CEO của Hiệp hội Y tá Ontario, nói rằng cái chết của Van Nguyen và một sự việc rất thương tâm và nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tinh thần cho những người làm công việc ở tuyến đầu chống dịch.

Bạn trai của Van Nguyen, Jason Parreno, hôm 23/1 đăng tải trên tài khoản mạng xã hội bức ảnh của người yêu đã khuất cùng chú chó cưng của cô. “Hôm nay lẽ ra là lễ kỷ niệm 9 năm của chúng tôi. Em luôn rất đặc biệt và đáng quý trọng”, Jason Parreno viết.

“Tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn cho em. Tôi ước tôi có thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với suy nghĩ của em”.

Vài ngày sau khi nữ y tá gốc Việt qua đời, chị gái và cũng là bạn thân của cô - Amanda Jara - đã lập một trang quyên góp GoFundMe với tiêu đề “Tiếc thương Stefanie Van Nguyen” với mục tiêu thu hút khoảng 10.000 USD để trợ giúp chi phí tang lễ cho gia đình.

Tới nay, hơn 1.000 người đã tham gia quyên góp với số tiền hơn 57.000 USD.

Hồng Ngọc