Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mẹ chồng Công chúa Mako sống bình yên sau khi con đi Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mẹ chồng Công chúa Mako sống bình yên sau khi con đi Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 12:12 pm

    Mẹ chồng cựu Công chúa Mako sống bình yên sau khi con đi Mỹ

    12/3/21

    Nửa tháng sau khi vợ chồng Mako đến New York, khu nhà ở của bà Kayo - mẹ Kei Komuro - đã yên tĩnh trở lại. Mẹ chồng cựu Công chúa đã nghỉ làm và ít khi ra khỏi nhà.

    "Có thể nói khu vực này từng là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất Nhật Bản. Truyền thông từng tụ tập trước căn hộ để theo dõi từng bước di chuyển của Komuro. Cảnh sát luôn có mặt tuần tra ở khu vực này để đảm bảo an ninh. Có một hệ thống an ninh nghiêm ngặt 24/24. Có một youtuber cố gắng xâm nhập khu nhà ở bình dân này đã bị cảnh sát bắt giữ", tờ News Postseven dẫn lời một cảnh sát địa phương tại Yokohama, nói.

    Nguồn tin ở khu dân cư này cho biết khoảng nửa tháng sau khi Kei Komuro và Mako Komuro - con gái lớn của vợ chồng Thái tử Fumihito - đến New York, khu vực quanh chung cư nhà bà Kayo đã trở nên yên tĩnh, không còn cảnh cánh truyền thông tụ tập để săn ảnh nữa. Bốt cảnh sát được dựng lên từ bốn năm trước ở khu chung cư, kể từ khi Mako và Komuro tuyên bố đính hôn hồi tháng 9/2017, hiện đã được tháo dỡ.

    Hình ảnh

    Bà Kayo Komuro - mẹ chồng cựu Công chúa Mako. Ảnh: News Postseven

    Nguồn tin cho biết kể từ sau khi con trai kết hôn, bà Kayo hầu như chỉ ở trong nhà. Bà đã không xuất hiện tại cửa hàng bánh ngọt - nơi từng làm việc chính thức 15 năm từ hồi tháng 7 và được cho là đang điều trị chứng trầm cảm do căng thẳng trong thời gian dài. Bà Kayo được cho là đã có cuộc sống bình yên hơn sau khi vợ chồng con trai giúp bà giải quyết món nợ hơn 4 triệu yên với vị hôn phu cũ.

    Dù vợ chồng Mako đã giúp mẹ giải quyết xong món nợ, bà Kayo vẫn bị truyền thông lá cải trong nước công kích. Hồi đầu tháng 10, một nhà báo gửi đơn tố cáo bà Kayo, nói rằng bà đã gian dối để nhận hỗ trợ tai nạn lao động.


    "Bà Kayo yêu cầu chứng nhận tai nạn lao động vì đã bị thương ở chân tại phòng thay đồ nơi làm việc. Tuy nhiên, cửa hàng bánh ngọt lập luận rằng không có chuyện đó", nhà báo trên nói.

    Bà Kayo cũng bị cáo buộc gian dối để nhận trợ cấp nuôi con khi chồng bà - ông Toshikatsu - qua đời lúc Komuro mới 10 tuổi. Nhà báo này lập luận khi chồng qua đời, bà Kayo đã đính hôn và nhận được hỗ trợ từ hôn phu - người tố mẹ con bà quỵt món nợ hơn 4 triệu yên - vì vậy việc nhận tiền trợ cấp do mất chồng là không hợp lý. Trong họp báo kết hôn hôm 26/10, Komuro nói rằng các cáo buộc trên là hoàn toàn sai sự thật và bà Kayo không hề nói dối để nhận hỗ trợ xã hội.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Mako dạo chơi ở New York hôm 20/11. Ảnh: News Postseven

    Gần đây, tờ Daily Shincho dẫn nguồn tin từ một quan chức thuộc Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, cho biết chính Mako là người chủ động giúp mẹ chồng giải quyết bê bối tài chính. Theo nguồn tin, dù Mako và mẹ chồng ít tiếp xúc với nhau kể từ khi cô và Komuro công khai quan hệ, Mako vẫn giữ liên lạc thường xuyên với bà Kayo, ngay cả trong thời gian Komuro du học tại Mỹ. Hiện vợ chồng Mako đã chuyển tới New York sống và tránh xa sự chú ý của truyền thông. Bà Kayo cũng làm điều tương tự khi ở Nhật.

    Sơn Nam (Theo News Postseven, Daily Shincho)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách