Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ: VC công chúa Makobị bám đuôi ở Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ: VC công chúa Makobị bám đuôi ở Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 1:11 pm

    Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản bị bám đuôi ở Mỹ

    Ánh Dương Thứ sáu, 3/12/2021

    Sau hơn 2 tuần kể từ ngày đến New York (Mỹ), Mako và Kei Komuro vẫn bị giới truyền thông theo dõi ở bất cứ nơi nào họ đến, ăn uống và mua sắm, theo VICE.


    Trong chiếc áo khoác màu xanh lá, Mako mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng. Cô đặt móc treo quần áo và mấy cuộn giấy vệ sinh vào giỏ hàng, thoải mái đi dạo quanh tiệm mà không bị che khuất bởi những vệ sĩ như trước đây.

    Sau khi mua sắm xong, cô xách túi đồ dạo quanh đường phố New York rồi trở về nhà.

    Đây là một chuyện thật thú vị, ít nhất đối với những người đang dõi theo cuộc sống thường dân của Mako trên đất Mỹ kể từ khi cô từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn hồi tháng 10.

    “Lần đầu tiên lịch sử Nhật Bản xảy ra một tình huống như thế này”, Ryushi Kanno, một người Mỹ gốc Nhật sống ở bang New Jersey, chia sẻ.

    Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản bị bám đuôi ở MỹÁnh Dương Thứ sáu, 3/12/2021 09:15 (GMT+7)Sau hơn 2 tuần kể từ ngày đến New York (Mỹ), Mako và Kei Komuro vẫn bị giới truyền thông theo dõi ở bất cứ nơi nào họ đến, ăn uống và mua sắm, theo VICE.
    Trong chiếc áo khoác màu xanh lá, Mako mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng. Cô đặt móc treo quần áo và mấy cuộn giấy vệ sinh vào giỏ hàng, thoải mái đi dạo quanh tiệm mà không bị che khuất bởi những vệ sĩ như trước đây.

    Sau khi mua sắm xong, cô xách túi đồ dạo quanh đường phố New York rồi trở về nhà.

    Đây là một chuyện thật thú vị, ít nhất đối với những người đang dõi theo cuộc sống thường dân của Mako trên đất Mỹ kể từ khi cô từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn hồi tháng 10.

    “Lần đầu tiên lịch sử Nhật Bản xảy ra một tình huống như thế này”, Ryushi Kanno, một người Mỹ gốc Nhật sống ở bang New Jersey, chia sẻ.

    Hình ảnh

    Mako đi mua sắm trong trang phục đơn giản, không có vệ sĩ như trước đây. Ảnh: Daily Mail.


    Cuộc sống mới

    Mako (30 tuổi) không phải là công chúa Nhật Bản đầu tiên từ bỏ vương vị, nhưng lại là người đầu tiên tìm kiếm cuộc sống mới ở nước ngoài.

    Cựu công chúa Sayako, con gái duy nhất của cựu Nhật hoàng Akihito, cũng rời hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân vào năm 2005. Tuy nhiên, bà vẫn ở Nhật Bản và hiện là nữ tu tối cao của đền Ise - ngôi đền linh thiêng nhất của Thần đạo.

    Cựu công chúa Ayako, con gái của hoàng thân quá cố Norihito, đã đổi tên thành Ayako Morika sau đám cưới năm 2018 với một thường dân. Cô cũng ở Nhật Bản và gần gũi với gia đình hoàng gia trong những năm qua.

    Giờ đây, dù sống cách xa Tokyo hơn 10.700 km, chi tiết về cuộc sống mới của vợ chồng Komuro vẫn được theo dõi chặt chẽ, với cường độ không khác mấy so với những gì họ phải đối mặt trong thời gian ở quê nhà.

    Kể từ khi thông báo đính hôn vào năm 2017, Mako và chồng, Kei Komuro (30 tuổi), liên tục bị giới truyền thông bám đuôi. Theo đó, cựu công chúa được chẩn đoán chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD).

    Ngày 30/11, trong cuộc họp báo về sinh nhật lần thứ 56, Thái tử Akishino, cha của cựu công chúa thẳng thắn chỉ trích các tờ báo lá cải đã can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng tư và thêu dệt nhiều tin đồn "khủng khiếp" từ lúc Mako đính hôn cho đến khi cô cùng chồng sang Mỹ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Vợ chồng cựu công chúa vẫn bị cánh săn ảnh bám đuôi dù đã sang Mỹ được 2 tuần. Ảnh: ensonhaber.


    Khác với Hoàng tử Anh Harry và Meghan Markle, cặp vợ chồng đã rút lui khỏi Hoàng gia Anh vào đầu năm nay nhưng vẫn giữ sức ảnh hưởng của mình sau khi chuyển đến bang California, gia đình Komuro dường như có ý định tránh xa ánh hào quang.

    Tháng 11, Kei đã trượt kỳ thi luật sư thường niên của bang New York. Anh đăng ký thi lại vào tháng 2 tới để có thể hành nghề.

    Mako được cho sẽ làm việc tại một cơ sở nghệ thuật trong thành phố. Trước đây, cô từng là nhà nghiên cứu tạm thời tại bảo tàng của ĐH Tokyo trong 5 năm.

    Quyền riêng tư là điều xa xỉ

    Song, dường như cựu công chúa vẫn chưa thoát khỏi sự dòm ngó của công chúng. “Con đường giành độc lập” của Mako bấp bênh từ khi mới bắt đầu.

    Ngày 14/11, ngay sau khi vợ chồng Komuro đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, họ đã bị truyền thông Nhật Bản đã soi mói trang phục.

    Sự chú ý đổ dồn vào chiếc áo phông và đôi giày có hình Darth Vader của chồng cựu công chúa. Nhiều người đồn đoán rằng Kei cảm thấy có mối liên hệ nào đó với nhân vật phản diện trong loạt phim Star Wars nổi tiếng. Họ cũng mô tả phong cách thời trang của anh là “quá xuề xòa”.

    Các nhà bình luận tin tức xứ hoa anh đào tự hỏi liệu việc lựa chọn trang phục có phải cách để Kei tuyên bố rằng “Bây giờ tôi sẽ trở thành nhân vật phản diện đây”. Trong khi đó, một bác sĩ tâm lý phân tích rằng chiếc áo có vẻ thể hiện sự mỉa mai của Kei.

    Một số khác chỉ ra rằng Mako trông giản dị hơn với mái tóc dài buông xõa và chiếc quần bò sẫm màu. Cựu công chúa được bắt gặp trong một lần vui vẻ tản bộ với chồng trên phố. Địa điểm cô mua sắm trang phục cũng được báo cáo chi tiết.

    Mặc dù đây có thể được coi là điều bình thường trên các trang tin lá cải về người nổi tiếng, một số người cảm thấy sự việc đang đi quá xa.


    Hình ảnh

    Mako và Kei Komuro xuất hiện ở sân bay JFK (New York) vào hôm 14/11. Ảnh: AFP.


    Trong khi cư dân Mỹ gốc Nhật Kanno ví việc phóng viên liên tục theo dõi gia đình Komuro là “bám đuôi”, Ami Nakamura (22 tuổi), người hâm mộ Mako và Kei từ khi họ công bố đính hôn, cảm thấy lo lắng cho vợ chồng cựu công chúa.

    Theo Nakamura, đáng lẽ cựu công chúa nên nhận khoản hồi môn 1,4 triệu USD tiền mặt.

    “Họ chưa từng thực sự lao động kiếm tiền. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng sống tốt là một phần nghĩa vụ của Mako, với tư cách thành viên cũ của Hoàng gia Nhật Bản”, cô nói với VICE.

    Cặp vợ chồng không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào kể từ khi đến New York. Họ cũng không có trang mạng xã hội công khai. Thế nhưng, quyền riêng tư trở thành thứ xa xỉ của họ.

    Mỗi lần vợ chồng cựu công chúa bước ra khỏi căn hộ, các máy ảnh lại chĩa vào họ. Nhiều tấm hình đi dạo bình thường của nhà Komuro cũng được đăng tải với chú thích kỳ cục như “Mako nghiêng người gần hơn về phía chồng” hoặc “Hai vợ chồng nhìn về cùng một phía”.

    Tuy nhiên, Mako và Kei Komuro không để sự hiện diện của cánh săn ảnh ngăn họ tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Cả hai được bắt gặp đi chơi với bạn bè, dạo quanh đường phố và ít khi để mắt đến những chiếc máy ảnh đang săn đón.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách