Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Hoài Linh rủ tôi đóng hài, tôi bảo phải trả tiền cao mới diễn, thế là ở nhà luôn"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Hoài Linh rủ tôi đóng hài, tôi bảo phải trả tiền cao mới diễn, thế là ở nhà luôn"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 12:11 pm

    "Hoài Linh rủ tôi đóng hài, tôi bảo phải trả tiền cao mới diễn, thế là ở nhà luôn"

    12/4/21

    "Đến giờ tôi vẫn còn ngại, nhưng không sao vì có anh Chí Tài ở trên trời nhìn xuống bảo vệ tôi rồi" – ca sĩ Phương Loan nói.

    Vừa qua, tại một livestream của trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Bằng Kiều đã chia sẻ về lần diễn hài đầu tiên anh thực hiện trên sân khấu Paris by night, gây tiếng vang lớn với khán giả khắp trong lẫn ngoài nước. Anh nói:

    Hình ảnh

    Bằng Kiều đóng hài lần đầu tại Thúy Nga

    "Mọi người thường biết đến tôi dưới vai trò ca sĩ mà ít biết rằng, tôi cũng có khả năng diễn xuất.


    Trước khi sang Mỹ, tôi đã từng đóng những vở kịch dài tại sân khấu kịch Phú Nhuận của chị Hồng Vân, đóng đi đóng lại nhiều lần là đằng khác.

    Tới khi sang Mỹ, trong một vài lần lưu diễn, đi show, giám đốc trung tâm Thúy Nga thấy tôi có tính hài hước nên mới viết riêng một vai hài kịch cho tôi, là vở Áo em chưa mặc một lần, đóng chung cùng danh hài Thúy Nga. Đây là vai tương đối khó và có đất diễn.

    Sở dĩ khó vì tôi là đàn ông, thuộc giới tính thứ nhất mà lại vào vai giới tính thứ ba thì hơi vất vả. Tuy nhiên, tôi lại diễn rất vui cùng những nghệ sĩ khác.

    Từ vở hài kịch đầu tiên đó trên sân khấu Thúy Nga, tôi đã có duyên đóng thêm nhiều vở hài kịch khác.


    Hình ảnh

    Chí Tài và Bằng Kiều

    Nhắc đến hài kịch, tôi chợt nhớ ra người đóng ăn ý nhất với tôi là anh Chí Tài. Anh Chí Tài rất tốt bụng, chỉ dẫn tôi từng chút một và biết cách tung hứng, nâng đỡ tôi, giúp tôi có đất diễn và phát huy được khả năng của mình trên sân khấu.

    Có thể nói, anh Chí Tài là một người đàn anh mà tôi vô cùng nể trọng.

    Trong quá trình đóng hài, tôi thấy có khá nhiều cái khó khăn. Đã đóng hài là phải có duyên, không có duyên thì đóng rất đơ, ngượng nghịu và không gây cười cho khán giả được.


    Cái khó khăn tiếp theo là phải biết tung hứng nhanh chóng, nhạy bén trên sân khấu. Tôi và bạn diễn phải có sự ăn ý, ngầm hiểu nhau để nhanh chóng tung hứng, xử lý tình huống để tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc.


    Hình ảnh

    Chí Tài và Phương Loan

    Diễn hài trên sân khấu quan trọng nhất là không để vở hài kịch bị nguội. Thấy khán giả hơi nguôi nguôi một chút là người diễn viên phải đẩy lên. Đó là cái anh Chí Tài rất giỏi, giỏi kinh khủng".

    Ca sĩ Phương Loan nghe vậy cũng nói: "Đúng vậy, đó là lí do vì sao tôi không đóng hài dù anh Chí Tài rủ tôi đi diễn rất nhiều lần.

    Thậm chí, Hoài Linh rủ tôi đi đóng hài, tôi còn bảo phải trả tiền cao mới đi, thế là bị cho ở nhà luôn.

    Nói vậy thôi chứ tôi không dám đóng hài đâu. Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi nhát lắm. Lúc trước, mỗi lần ra hát, tôi toàn đẩy anh Chí Tài lên giới thiệu trước rồi tôi ra sau.

    Lần đầu tiên trở lại sân khấu cách đây 1 năm, hai chân tôi run lắm, còn không dám bước ra. Đến giờ tôi vẫn còn ngại, nhưng không sao vì có anh Chí Tài ở trên trời nhìn xuống bảo vệ tôi rồi".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 161 khách