Danh ca Thanh Thúy: Làm việc với anh Hoàng Thi Thơ có lỗi nhỏ vẫn bị anh chỉnh
12/5/21
"Tôi không bao giờ dám coi thường anh rồi đi trễ. Anh Hoàng Thi Thơ mà đã giận là không làm việc với tôi luôn" – danh ca Thanh Thúy nói.
Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Thanh Thúy (người tình trong mộng của Trịnh Công Sơn) đã tâm sự về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, một trong những tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam, tác giả ca khúc nổi tiếng Chuyện tình người trinh nữ tên Thi.
Anh Hoàng Thi Thơ rất thương tôi, lo hết
Tôi phải công nhận giọng tôi rất trầm, ngày càng trầm và dày hơn. Tôi hát rất thấp và không ai có giọng xuống thấp đến thế. Gần đây tôi có đi thu âm, cứ sợ giọng mình không còn được như xưa nhưng ai ngờ vẫn hay và ngày một trầm, dày hơn.
Danh ca Thanh Thúy
Có lẽ vì thế mà nhiều nhạc sĩ có cảm hứng để viết những bài có nhiều nốt trầm dành riêng cho tôi như Anh Bằng, Hoàng Thi Thơ.
Về anh Hoàng Thi Thơ, đây là một nhạc sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn. Anh Hoàng Thi Thơ sáng tác rất nhiều bài hát hay.
Anh Hoàng Thi Thơ cũng là người tôi mang ơn nhiều lắm. Thời đó, tôi mới từ Việt Nam qua Mỹ, còn ở tận bên Las Vegas, còn anh Hoàng Thi Thơ và một số anh nhạc sĩ khác sống tại Los Angeles. Nhưng anh Hoàng Thi Thơ vẫn giúp tôi và lo cho tôi rất nhiều.
Anh Hoàng Thi Thơ rất thương tôi, tôi làm băng nhạc đều một tay anh làm hết, lo hết cho tôi, từ việc chọn phòng thu tới người thu, tôi chỉ việc lái xe từ Las Vegas tới Los Angeles để thu âm. Thời đó tôi hăng say lắm, cứ hát và hát.
Lúc đó, anh Hoàng Thi Thơ rất nổi tiếng và bận rộn, nhiều việc, làm đủ thứ nhưng vẫn thương tôi, giúp tôi làm MV, thu âm. Cái gì giúp được trong khả năng của mình, anh Hoàng Thi Thơ đều giúp tôi.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
Anh Hoàng Thi Thơ đã giận là không làm việc
Cả tôi và anh Hoàng Thi Thơ đều là người Huế nên tôi thấy anh ấy khó tính lắm. Tuy nhiên, anh không khó tính cho riêng anh mà cũng vì muốn tốt cho người ca sĩ.
Anh Hoàng Thi Thơ muốn rèn luyện cho người ca sĩ không nên coi thường giờ giấc, hát phải nghiêm túc, coi trọng người khác, sắp xếp đâu ra đó.
Nhờ tính nghiêm khắc đó mà anh Hoàng Thi Thơ rất giỏi, làm được nhiều chuyện. Từ thời còn ở Việt Nam, anh ấy đã đưa được cả một đoàn nghệ sĩ đi lưu diễn ngoại quốc rồi làm cả phim chiếu rạp.
Tôi rất nể phục anh Hoàng Thi Thơ vì anh ấy có tài. Trong cái tài đó lại không hề dễ tính.
Thanh Thúy hồi trẻ
Trong lúc làm việc với anh Hoàng Thi Thơ, nhiều khi tôi thấy có những lỗi nhỏ nhỏ, chắc không sao nhưng vẫn bị anh chỉnh. Không phải tôi là Thanh Thúy nổi tiếng mà anh phải nể, không dám chỉnh tôi, anh la tôi luôn.
Có những lúc anh Hoàng Thi Thơ giận, tôi cũng sợ vì anh rất nghiêm túc, đâu ra đó. Vì thế nên tôi mới làm việc theo mọi chỉ dẫn của anh và tốt lên được. Tôi không bao giờ dám coi thường anh rồi đi trễ. Anh Hoàng Thi Thơ mà đã giận là không làm việc với tôi luôn.
Tùng Ninh