Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tôi và Hoàng Oanh tiếp nối dòng nhạc Bolero
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tôi và Hoàng Oanh tiếp nối dòng nhạc Bolero

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:35 am

    "Mỗi khi nhớ về mối tình đầu từ năm 5 tuổi, tôi vẫn xôn xao trong lòng"


    Tùng Ninh | 05/12/202

    "Tôi hát với trái tim của người thứ ba, hát lại cảm xúc của tác giả dành cho tình nhân của họ...", danh ca Phương Dung nói.


    Mới đây, tại chương trình Vang bóng một thời, danh ca Phương Dung đã chia sẻ về giai đoạn đầu trong sự nghiệp của cô.

    Tôi yêu từ năm 5 tuổi

    Tôi bây giờ đã ngoài 70 tuổi nhưng mỗi khi nhớ về mối tình đầu từ năm 5 tuổi vẫn xôn xao trong lòng. Tôi yêu từ năm 5 tuổi nhưng người tình của tôi là âm nhạc.

    Hình ảnh

    Danh ca Phương Dung

    Hồi đó, có một đoàn hát về Gò Công quê tôi diễn. Ba tôi thấy thế mới bảo trưởng đoàn cho tôi lên hát một bài vì thấy tôi hát được và cứ mơ mộng về việc đứng trên sân khấu.

    Trưởng đoàn đồng ý cho tôi hát nhưng ra điều kiện tôi phải đứng cầm micro được. Micro lúc đó là kiểu micro treo lơ lửng từ trên xuống, tôi thì mới có 5 tuổi, thấp quá nên không với tới micro. Tôi phải đứng trên ghế để hát nhưng vẫn tự tin vì được thỏa ước mơ của tôi.

    Năm 1959, tôi 11 tuổi và đã dám đi thi cuộc thi tuyển chọn ca sĩ tại Sài Gòn. Bài đầu tiên tôi hát là Em bé quê của bố Phạm Duy và lọt thẳng vào chung kết nhưng bị ông Lê Văn Thiện tranh giải. Ông ấy đánh đàn và hát hay lắm nên về hạng nhất, còn tôi chỉ về hạng tư.

    Nhưng tôi không vì thế mà nhụt chí, vẫn miệt mài đi hát để tìm được ước mơ từ năm 5 tuổi.

    Từ đó tới giờ, tôi chẳng biết gì, chỉ biết đứng trên sân khấu và hát. Tôi hát với trái tim của người thứ ba, hát lại cảm xúc của tác giả dành cho tình nhân của họ, từ Nỗi buồn gác trọ tới Sương lạnh chiều đông, Hoa nở về đêm…

    Hình ảnh

    Phương Dung hồi trẻ

    Tất cả những ca khúc đó đem lại cho tôi một thứ cảm xúc không thể tưởng tượng được. Tôi đứng trên sân khấu và cứ tưởng mình là nhân vật trong bài hát để hát lên.

    Đó là lí do vì sao tôi hát Nỗi buồn gác trọ khi mới 16 tuổi, còn chưa có nhiều trải nghiệm nhưng vẫn thấm đẫm cảm xúc, khiến nhiều người thắc mắc.

    Tôi không cần biết đồng tiền mình nhận được là bao nhiêu, chỉ biết phải làm sao để đứng được trên sân khấu, hát được bài tác giả giao cho mình.

    Tôi và Hoàng Oanh tiếp nối dòng nhạc Bolero

    Nói thật, hồi đó tôi chỉ là đứa con gái nhà quê ở Gò Công lên Sài Gòn tìm ước mơ của mình nhưng khi hát Nỗi buồn gác trọ, tôi vẫn tưởng tượng ra mình là thiếu nữ mơ mộng ngồi trên gác trọ, nhớ về một chàng trai nào đó. Tôi tự tưởng tượng ra để hát.

    Một nhà thơ ngày đó còn viết về tôi rằng: "Đêm đêm, tôi thấy một cô học trò mặc áo dài trắng đơn sơ, mặt mày không son phấn, tóc tai rối bù bước lên sân khấu phòng trà hát rất hay".


    Hình ảnh

    Phương Dung và Hoàng Oanh

    Cũng nhờ bài hát này mà tên tuổi tôi được đi xa hơn, khán giả biết đến đông đảo. Có thể nói đây là cột mốc trong sự nghiệp của tôi.

    Thời điểm tôi vào nghề thì dòng nhạc Bolero đã phổ biến, được bắt đầu từ danh ca Thanh Thúy. Sau đó, tôi và Hoàng Oanh tiếp nối để phát triển dòng nhạc này, chúng tôi là một cặp ăn ý trên sân khấu. Cả hai đứa cũng chỉ 16, 17 tuổi.

    Tôi đi hát ở ngoài thì đi với Thanh Thúy, Trúc Mai, Minh Hiếu còn thu đĩa thì với Hoàng Oanh.

    Sở dĩ Hoàng Oanh không đi hát ngoài vì cô ấy học trường Văn khoa ra, khá danh giá nên chỉ hát thu đĩa và trên đài.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tôi và Hoàng Oanh tiếp nối dòng nhạc Bolero

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:35 am

    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách