Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NSThanh Hằng: "Sang Úc định cư, tôi chỉ khóc và khóc"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49324
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NSThanh Hằng: "Sang Úc định cư, tôi chỉ khóc và khóc"

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 2:05 pm

    Nghệ sĩ Thanh Hằng: "Sang Úc định cư, tôi chỉ khóc và khóc"

    Tùng Ninh | 07/12/2021

    "Lời dạy đó của anh Thanh Bạch khiến tôi nhớ mãi đến giờ" – nghệ sĩ Thanh Hằng nói.


    Mới đây, chương trình Tinh hoa hội tụ đã lên sóng, với sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng trong vai trò giám khảo. Được biết, nghệ sĩ Thanh Hằng là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Việt Nam.

    Tại đây, nghệ sĩ Thanh Hằng đã xúc động chia sẻ đôi điều về cuộc đời và sự nghiệp của cô, đặc biệt là thời gian ở Úc:


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thanh Hằng

    "Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương, là thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ Hai Núi - Tư Hélène.

    Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi từng giành được huy chương Vàng cải lương Trần Hữu Trang 1991, giải Mai Vàng với vở Duyên kiếp năm 1997. Sau đó, tôi sang Úc định cư và sống sống những năm tháng xa rời sân khấu ngay khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

    Sang Úc định cư, tôi chỉ có khóc và khóc vì quá nhớ nhà. Bên cạnh đó, hoạt động sân khấu nghệ thuật cải lương tại đây quá hiếm hoi, khiến tôi ít có cơ hội được làm nghề, được đứng trên sân khấu.

    Về cuộc sống tha hương 15 năm tại Úc thì không thể không nhắc đến nỗi nhớ nhà. Cuộc đời của tôi có nhiều thứ gọi là xa nhà, có thể chia làm hai chu kỳ.

    Thời điểm còn ở Việt Nam, tôi toàn theo đoàn hát đi diễn ở các tỉnh xa. Đặc biệt là mùa Tết, cứ đến ngày 25 là sẽ về với gia đình cho đến 29 Tết lại phải trở lên đoàn hát để diễn giao thừa và xuyên Tết.


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thanh Hằng nghẹn ngào về năm tháng tại Úc

    Về thời gian sống nơi đất khách quê người, mùa xuân ở Việt Nam lại là mùa hè của Úc, thành thử ra từ không khí cho tới không gian đều tĩnh lặng và buồn tẻ, làm lòng tôi cứ buồn bã, xao xuyến không thôi.

    Nỗi nhà, nhớ sân khấu và khán giả thân thương được vơi đi phần nào khi tôi thi thoảng được mời đi hát tại chùa vào những dịp lễ đặc biệt hoặc khi các nhà hàng của người Việt tổ chức từ thiện.

    Khi ấy, những người Việt đều hội tụ về với nhau tại nơi đất khách quê người. Cảm giác được sống trong không khí mà xung quanh toàn là đồng hương cũng giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà.

    Phải nói rằng, ở Úc tôi buồn rất nhiều, nên năm nào tôi cũng mang một nỗi niềm.

    Tới giờ, mỗi lần nghĩ lại cuộc sống tại Úc là nước mắt tôi chỉ muốn rơi. Cho đến tận bây giờ, tôi đã trở về quê hương được 5 năm.


    Hình ảnh

    Thanh Hằng và MC Thanh Bạch

    Trong 5 năm qua, tôi cảm thấy được tình yêu thương của quê hương. Những tình yêu này đã bù đắp lại trong tôi những ngày xa vắng kia".

    Từ khi trở về Việt Nam, bên cạnh những vai diễn thì nghệ sĩ Thanh Hằng còn nhận được nhiều lời mời ngồi ghế giám khảo cho các chương trình giải trí.

    Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Thanh Hằng cũng tâm sự về cảm xúc lần đầu làm giám khảo trong ngày về nước:

    "Trong lần đầu được ngồi ghế giám khảo đó, niềm sung sướng có, hạnh phúc có, lo âu cũng có, đủ thứ hết.

    Lúc đó, tôi không biết giao lưu ra sao với khán giả. Tôi run quá, mới quay sang hỏi anh Thanh Bạch thì anh khuyên tôi rằng:
    "Có sao nói vậy, cứ nói bằng trái tim của mình". Lời dạy đó của anh Thanh Bạch khiến tôi nhớ mãi đến giờ và học theo.

    Từ đó, tôi cũng học hỏi thêm, theo dõi kỹ các chương trình mà mình làm giám khảo để có nhiều kinh nghiệm cho mỗi lần nhận xét thí sinh".


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 128 khách