Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ thì tôi sẽ luôn nhớ về con mình"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49328
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ thì tôi sẽ luôn nhớ về con mình"

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 2:19 pm

    "Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ thì tôi sẽ luôn nhớ về con mình"

    Tùng Ninh | 07/12/2021

    Hình ảnh

    "Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa" – danh ca Thanh Tuyền nói.

    Vừa qua, trên kênh Youtube của anh họ ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải một clip quay lại những lời chia sẻ của các nghệ sĩ về cố ca sĩ trong hậu trường một đêm nhạc. Danh ca Thanh Tuyền xúc động nói:

    "Từ lúc Phi Nhung ra đi tới giờ, lúc nào tôi cũng nhớ con. Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ rồi thì đương nhiên một người mẹ sẽ luôn nhớ về con mình.

    Hình ảnh

    Danh ca Thanh Tuyền

    Hơn nữa, tôi lại là một Phật tử, nên trong lòng tôi, Phi Nhung chưa bao giờ ra đi. Chẳng riêng gì tôi, tất cả khán giả đều thương Phi Nhung.

    Như vậy, ít ra Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, để khi ra đi rồi vẫn được mọi người yêu thương, tiễn đưa. Tất cả đều có duyên nợ với nhau.

    Tôi chỉ mong Phi Nhung được thanh thản. Dù sao cõi này cũng là cõi tạm, nên thôi, cứ coi như Phi Nhung đi sớm về sớm, đi trễ về trễ, đừng nghĩ tới chuyện sinh lão bệnh tử nữa.

    Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa.

    Bây giờ công nghệ cũng hiện đại. Mỗi lần nhớ Phi Nhung, tôi lại lên mạng xem hình ảnh của con, nghe con hát là ấm lòng rồi. Coi như con vẫn ở bên mình, đâu có chết đâu.

    Còn với những người chưa hiểu Phi Nhung thì thôi, coi như nghĩa tử nghĩa tận. Cháu nó đã đi rồi, nên cầu nguyện cho nó chứ đừng chỉ trích, nói này nói nọ.


    Hình ảnh

    Thanh Tuyền tâm sự về Phi Nhung

    Cuộc đời này dù đúng hay sai thì Phi Nhung cũng là một người nghệ sĩ đem tiếng hát đến cho mọi người. Chúng ta hãy nhớ về một người với những gì tích cực nhất, đẹp nhất.

    Chúng ta nên sống với nhau bằng sự bao dung và dừng lại mọi sự phê phán. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái mặt phải. Hãy dành cho nhau những gì ấm áp, đẹp hơn để thương tất cả các nghệ sĩ.

    Lúc còn sống, có những điều Phi Nhung không nói với ai, chỉ nói với tôi. Tôi sống để dạ, chết mang theo, đâu thể nói ra được.

    Tôi chỉ biết, Phi Nhung là người ca sĩ tôi thương, thương vì con sống có ý chí, biết phấn đấu và dám sống như một cây cỏ, bị người ta đạp xuống cũng ráng vươn lên mà sống".


    Hình ảnh

    Quang Lê

    Ca sĩ Quang Lê cũng tâm sự đôi điều về nguyện vọng của anh: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Phi Nhung. Ở bên Mỹ, Phi Nhung là của Mạnh Quỳnh, còn về Việt Nam, Phi Nhung là của tôi vì chúng tôi có rất nhiều cơ hội làm việc với nhau.

    Nhưng thôi, tôi không nhắc lại nữa vì đó là những kỷ niệm đã qua. Bây giờ Nhung đã về nơi xa. Tôi nguyện cầu Phi Nhung về cõi Phật bình an, ở mấy năm rồi lại về độ lại cho showbiz.

    Chứ mấy năm nay showbiz đau thương quá. Phi Nhung có visa rồi nên cứ đi lại giữa Mỹ và Việt Nam vô tư, rồi độ cho showbiz cả hai nơi".


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 141 khách