Tùng Ninh | 12/8/21
"Ít ai biết rằng, chị Lynda Trang Đài không ăn được đồ Tây, chỉ ăn đồ Việt Nam, dù đã sống ở Mỹ từ nhỏ" – Tâm Đoan nói.
Vừa qua, tại một livestream trên kênh Thúy Nga, ca sĩ Tâm Đoan đã hé lộ điều í tai biết về đàn chị Lynda Trang Đài. Cô nói:
"Mọi người thường biết chị Lynda Trang Đài hát nhạc trẻ, sôi động và phong cách biểu diễn bốc lửa, Tây phương. Ít ai biết rằng, chị Lynda không ăn được đồ Tây, chỉ ăn đồ Việt Nam, dù đã sống ở Mỹ từ nhỏ.

Tâm Đoan
Tôi đi show chung với chị Lynda Trang Đài thì thấy một điều rất kỳ lạ. Chị ấy xách túi hiệu Hermes lên máy bay nhưng lại nhét nước mắm, mắm chưng, mắm ruốc bên trong, ai lén nhìn vào là thấy".
Lynda Trang Đài nghe vậy liền tiếp lời và tâm sự về sở thích của cô: "Đúng vậy, tôi còn nhớ lần đầu tiên đi Úc biểu diễn, tôi mang theo nguyên một tô bún bò Huế, mang lên máy bay nhờ người ta hâm lại bằng lò vi sóng cho.
Hồi đó còn dễ nên họ mới cho mang lên máy bay chứ giờ thì không có chuyện đó.
Tiếp đó, tôi đi qua Đức thì mang chả nem, mắm tỏi theo. Lúc bỏ ra ăn mùi quá, bị người ta nhắc nhở.
Tôi cứ sợ đi qua mấy nước đó không có đồ Việt Nam nên phải đem theo đồ ăn Việt Nam để đề phòng.
Tôi qua Nhật biểu diễn cũng mang theo bao gạo để nấu cơm với một hũ mắm. Qua bên Nhật, người Việt Nam nhìn thấy hũ mắm của tôi thèm muốn chết.

Lynda Trang Đài
Sở dĩ tôi mang theo mắm vì đi qua nước ngoài tôi không ăn được gì hết. Những lúc như thế, tôi chỉ cần một chai nước mắm, dằm với ớt và trứng luộc ăn với cơm là đủ ngon lành rồi, không cần phải trang trọng gì hết.
Tôi rất mê nước mắm. Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng riêng tôi thì đồ ăn Việt Nam là ngon nhất. Tôi đã đi khắp nơi, ăn nhiều chỗ nhưng luôn thấy đồ ăn Việt Nam ngon nhất thế giới.
Đồ Việt Nam mình có không biết bao nhiều món, từ miền Bắc tới miền Trung rồi miền Nam. Tuy nhiên, tôi mê đồ ăn Huế nhất vì tôi là người Huế, tôi thấy đồ ăn Huế đậm đà. Trong đó, tôi mê bánh bèo với bánh bột lọc.
Lúc còn nhỏ, tôi được ông bà nội chỉ tận tay cách làm bánh bột lọc, bánh nậm nên biết nấu hết. Bởi vậy nên nhiều người cứ thắc mắc vì sao tôi sống ở Mỹ nhưng vẫn biết nấu các món Việt Nam mà lại nấu rất ngon, đơn giản là vì thế.

Tôi được cái hoạt động và nổi tiếng từ rất lâu rồi nên được đi diễn hầu hết các nước trên thế giới, nước nào cũng đi. Tôi đi từ Nga tới châu Âu, châu Úc, châu Á".
Tâm Đoan cũng chia sẻ thêm về bản thân: "Tôi cũng giống chị Lynda Trang Đài ở chỗ ăn được ớt và chỉ cần mang theo ớt dầm vào nước tương là được.
Tôi đi diễn nước ngoài hay vào mấy chợ của người Hàn Quốc mua cơm trắng đóng sẵn rồi về cho vào lò vi sóng cho nóng lên rồi xịt nước tương vào ăn là ngon rồi".