Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh cứu hỏa gốc Việt giúp bà Mỹ tránh bị cháy nhà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59157
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Anh cứu hỏa gốc Việt giúp bà Mỹ tránh bị cháy nhà

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 11, 2021 9:36 am

    Anh lính cứu hỏa gốc Việt tình cờ giúp bà Mỹ tránh bị cháy nhà

    12/11/21

    Hình ảnh

    Henry Phạm đã có mặt đúng lúc để giúp bà Allison Stearns. (WJCL)


    SAVANNAH, Georgia - Đúng lúc và đúng người. Đây là trường hợp đã xảy ra cho anh Henry Phạm, một nhân viên cứu hỏa đã có mặt đúng lúc để cứu một phụ nữ không bị cháy nhà.

    Vào chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 12, 2021, đài truyền hình WJCL - ABC22 đã đăng tin về trường hợp anh Henry Phạm và bà Allison Stearns.

    Lúc xảy ra vụ cháy trong bếp tại nhà của bà Allison ở thị xã Georgetown mới đây thì anh Henry đang trong giờ nghỉ ngoài giờ làm việc tại sở cứu hỏa.

    Trong video mà có người đã thâu lại, người ta thấy bà Allison Stearns đã hốt hoảng trong lúc chạy ra ngoài đường và cầu cứu bất cứ ai có mặt để giúp bà dập tắt lửa trong bếp. Khi ấy lửa đã cháy khá mạnh.

    Đúng lúc đó thì anh Henry Phạm đang lái xe chạy ngang qua khu phố. Anh là nhân viên của sở cứu hỏa Chatham Emergency Services. Thấy bà Allison kêu cứu, Henry liền dừng xe, chạy ra đằng sau chiếc xe tải và chộp lấy một bình chữa lửa.

    Hình ảnh

    (WJCL)

    Henry Phạm kể lại với đài WJCL hôm thứ Năm, “Tôi đã dập tắt lửa với bình chữa lửa ấy. Tôi đã từng được tập luyện cách đối phó với lửa xuất phát từ trong bếp. Khi biết đó là bếp điện, tôi liền giật dây điện ra khỏi ổ cắm. Tôi biết là nếu bếp còn điện thì sẽ rất nguy hiểm.”

    Còn bà Allison Stearns thì nói với đài truyền hình, “Tôi không thể nào ngờ mình gặp đúng người như vậy. Anh ta đã chạy thẳng vào trong nhà, không chần chờ khi dập tắt lửa, giật dây điện ra ngoài mặc dù lúc đó bếp đang nóng hết sức mà nó có thể nóng. Tôi vẫn không thể hiểu làm sao anh ấy đã giật được dây điện ra khỏi ổ cắm trong bếp quá nóng đó.”

    Nhờ sự nhanh tay của Henry Phạm, không những nhà của bà Allison không bị cháy mà những nhà lân cận cũng thoát hiểm.

    Bà Allison nói, “Tôi biết chắc rằng nếu không có anh ấy xuất hiện thì kết cục sẽ là một câu chuyện khác, hoàn toàn khác hẳn, tai họa đã xảy ra chứ không thể nào tránh khỏi.”

    Hình ảnh

    (WJCL)

    Thế nhưng anh Henry Phạm không xem mình là người hùng.

    Anh nói, “Khi biết mình có thể giúp người khác thì món quà tốt nhất để nhận lại là sự biết ơn của người khác, thế thôi.”

    Tuy vậy, bà Allison Stearns và những người trong xóm muốn bày tỏ sự biết ơn một cách cụ thể hơn. Họ đã quyên góp được $300 và sẽ còn nhận thêm nữa để tặng anh Henry nhân mùa lễ.

    Bà nói, “Chúng tôi rất biết ơn anh ta và muốn cám ơn cho tất cả những gì mà anh đã làm cho chúng tôi.”
    Bà Allison cho biết bình chữa lửa trong nhà bà đã bị hỏng và nhờ có anh Henry Phạm mà lửa chỉ thiêu hủy lò nướng mà thôi, không gây hại gì hơn cho phòng bếp.

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 281 khách