Tùng Ninh | 15/12/2021

"Tuy vào vai du côn nhưng anh Chế Linh ở ngoài lại rất lịch thiệp" – danh ca Thanh Lan nói.
Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự về kỷ niệm với danh ca Chế Linh.
Tôi nghe mọi người nói anh Chế Linh đào hoa
Hôm nay, tôi bỗng nhớ lại những ngày đóng phim Tiếng hát học trò của đạo diễn Thái Thúc Nha, cũng là ông chú bên họ mẹ tôi. Đây là cuốn phim đầu đời của tôi.

Danh ca Thanh Lan
Đạo diễn Thái Thúc Nha ngày đó đi xem tôi đóng kịch, thấy tôi hợp với vai học trò nên lần đầu mời tôi đóng phim và tôi cũng nhận lời luôn.
Tôi nhắc tới bộ phim này vì trong phim có sự góp mặt của anh Chế Linh, nhưng ít ai biết vì chỉ là vai phụ.
Thời gian ấy, anh Chế Linh đã nổi tiếng, được nhiều người ái mộ nên đạo diễn Thái Thúc Nha mời anh vào vai trùm du côn, trêu chọc tôi khi tôi đi ngang qua. Tuy vào vai du côn nhưng anh Chế Linh ở ngoài lại rất lịch thiệp.
Tôi nhớ lúc đó quay cảnh anh Chế Linh lái xe nhưng chỉ giả vờ cầm vô lăng chứ không được lái. Đằng sau là cả một đống người phải nhún chiếc xe cho nó rung lên, tạo cảm giác xe đang di chuyển. Tôi nhìn cảnh đó hài hước nên nhớ mãi.
Thời đó tôi còn trẻ quá, chưa gặp trực tiếp được anh Chế Linh để chuyện trò, biết về anh nhiều hơn.

Chế Linh hồi trẻ
Hồi đó ở Sài Gòn, tuy cùng đi hát nhưng tôi không có dịp gặp anh Chế Linh nhiều. Có lẽ vì chúng tôi hợp với những ban nhạc khác nhau nên không có dịp gặp gỡ nhau.
Thành ra tôi không biết về anh Chế Linh nhiều, tôi nghỉ nghe mọi người nói anh rất đào hoa, nhiều tình nhân.
Anh Chế Linh chăm lo cho tôi như một cô em gái
Sau này, tôi và anh Chế Linh gặp lại nhau khi tôi mới qua Mỹ. Chúng tôi cùng hợp tác với một trung tâm băng nhạc nên có dịp gặp nhau nhiều hơn, cùng thu âm, ghi hình MV.
Thực ra, anh Chế Linh sống tại Canada, nên mỗi lần tôi qua đó biểu diễn đều được anh tiếp đón nhiệt tình, niềm nở. Không chỉ tôi, ai từ Mỹ qua cũng được anh Chế Linh tiếp đón.
Tôi rất ngạc nhiên khi mình mới qua Mỹ đã được anh Chế Linh đối xử như một người thân tình, bạn cũ.
Anh Chế Linh quan tâm, lo lắng cho tôi, dặn dò tôi phải ký hợp đồng với trung tâm này, trung tâm kia, hát ca khúc này ca khúc kia. Anh Chế Linh chăm lo cho tôi như một cô em gái khi mới qua Mỹ.

Thanh Lan tâm sự về Chế Linh
Tôi thì ít tuổi hơn anh Chế Linh nhưng hồi xưa anh ấy trẻ lắm nên tôi cứ tưởng anh ấy ít tuổi hơn mình. Tôi có tật xấu là đi đâu cũng xưng mình là chị, người khác là em.
Có thể nói, các nghệ sĩ hải ngoại sau khi gặp lại nhau đều rất thương mến, nâng đỡ nhau, cho nhau những lời khuyên bảo, nhắn nhủ tốt, hay cho sự nghiệp.
Chúng tôi luôn mong bạn bè đồng nghiệp thăng tiến, có sự nghiệp nở rộ, giữ vững được tên tuổi như những ngày còn ở Việt Nam.