Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Mấy cô Việt kiều đó tìm về lén lút gặp chồng tôi"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59157
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Mấy cô Việt kiều đó tìm về lén lút gặp chồng tôi"

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 19, 2021 6:41 pm

    Vợ Châu Thanh: "Mấy cô Việt kiều đó tìm về lén lút gặp chồng tôi"


    Tùng Ninh | 19/12/2021

    "Trong đó, có cả những tin nhắn mùi mẫn như: "Nhớ em quá, ngủ không được". Tôi ghen lắm, giận dữ, chịu không nổi" – vợ nghệ sĩ cải lương Châu Thanh nói.Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, vợ nghệ sĩ cải lương Châu Thanh là nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền Châu đã chia sẻ lí do quay lại với chồng sau gần 10 năm li dị. Cô nói:

    "Tôi từng li hôn gần 10 năm trời với anh Châu Thanh vì xích mích, ghen tuông, không hiểu nhau. Lúc đó, chúng tôi có với nhau hai con chung và mỗi người nuôi một đứa.

    Hình ảnh

    Gia đình nghệ sĩ Châu Thanh

    Sau khi li hôn tôi, chồng tôi đi thêm bước nữa, cưới một phụ nữ Việt kiều Mỹ hơn 8 tuổi. Tôi buồn và giận lắm. Nhưng tôi chỉ buồn vì số phận mình như vậy rồi tập trung lo cho con cái.

    Ở với người phụ nữ kia được vài năm thì Châu Thanh cũng chia tay rồi tính đi tu. Tôi vì con nên quyết định quay trở lại với chồng cũ.

    Con tôi Châu Ngọc Linh hồi đó còn nhỏ, mới có 4 tuổi nhưng đã biết đi chùa cầu nguyện cho ba mẹ trở lại với nhau rồi bỏ tiền ống heo cho chùa.

    Tôi chứng kiến cảnh đó, thấy tội nghiệp con quá, không chịu nổi nên quay lại với Châu Thanh. Tất nhiên, ngoài vì con thì tôi cũng vẫn còn tình cảm với anh ấy.

    Sau này, vợ chồng tôi gặp nhiều sóng gió lắm, xém thôi nhau mấy lần nữa.

    Có lần Châu Thanh đi nước ngoài hát rồi quen mấy cô Việt kiều bên đó. Mấy cô Việt kiều đó tìm về Việt Nam lén lút gặp chồng tôi mà tôi không hề hay biết. Mãi sau này tôi mới đọc được tin nhắn.


    Hình ảnh

    Vợ chồng Châu Thanh bên con gái

    Trong đó, có cả những tin nhắn mùi mẫn như: "Nhớ em quá, ngủ không được". Tôi ghen lắm, giận dữ, chịu không nổi.

    Tính tôi đã không thích là li dị, không cần cố níu kéo, thế là lại làm đơn li dị. Nhưng chồng tôi cũng làm hòa, bảo mấy chuyện đó do người ta ái một quá nên thế, bây giờ hết chuyện đó rồi. Tôi nghe chồng năn nỉ nên cũng bỏ qua".



    Về phần mình, nghệ sĩ Châu Thanh cũng tâm sự: "Tôi với vợ có với nhau con trai đầu là Châu Tuấn, con gái thứ là Ngọc Linh. Sau khi có với nhau hai đứa con, vợ chồng tôi xích mích rồi chia tay do mỗi người có một nỗi niềm riêng.

    Vợ tôi như một tiểu thư vì từ nhỏ đã sống trong một gia đình đầy đủ, được cha mẹ cưng chiều. Vì thế nên cô ấy không hiểu được nỗi khổ của chồng mình xuất thân từ nông dân nghèo khổ.


    Hình ảnh

    Tôi không phải kẻ ăn chơi sa đọa gì nhưng tôi có nỗi khổ là quá thương cha mẹ ở quê nghèo khó nên quên đi gia đình nhỏ. Tôi đi làm kiếm tiền chỉ mong mang về lo cho cha mẹ tuổi già.

    Vợ tôi thương chồng, nhưng không hiểu được nỗi khổ của chồng, nên thành ra xích mích rồi chia tay.

    Sau đó, tôi sống với một người phụ nữ trong mấy năm. Người đó rủ tôi sang Mỹ sống như tôi không đi, hết duyên rồi cũng chia tay.

    Thời gian đó, tôi đi hát nhiều nên không có thời gian rảnh rỗi. Đôi khi tôi coi phim thấy hình ảnh cha dẫn con đến trường nên thèm khát trong lòng tình cha con. Vì thế, tôi tự nhủ sẽ phải về với con và quay lại với vợ cũ.

    Tôi chỉ nghĩ, trong cuộc đời này vợ chồng có thể có người khác nhưng con cái thì không nên cần phải bên con. Tôi đã lo được cho cha mẹ mình đầy đủ nên phải cố gắng xây dựng lại tổ ấm cho riêng mình".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 223 khách