""Chú Chế Linh không có kiểu tao là danh ca, mày chỉ là thằng ca sĩ mới"
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 12 21, 2021 1:06 pm
"Chú Chế Linh không có kiểu tao là danh ca, mày chỉ là thằng ca sĩ mới"
Tùng Ninh | 21/12/2021
"Một khi đã ngồi vào bàn nhậu, chú Chế Linh cực kỳ vui vẻ, hòa đồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ chú Chế Linh. Chú Chế Linh là một người vô cùng đặc biệt" – ca sĩ Lưu Việt Hùng nói.
Vừa qua, chương trình Nghệ thuật kim cổ đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Chế Linh. Tại đây, ca sĩ Lưu Việt Hùng chia sẻ đôi điều về nam danh ca. Anh nói:
"Tôi là người khá may mắn vì khoảng 10 năm trước tôi đã được gặp chú Chế Linh tại nhà riêng. Mấy chú cháu tôi đã ngồi nhậu với nhau.

Lưu Việt Hùng
Nói về hát và sáng tác thì chú Chế Linh đã là một biểu tượng, huyền thoại sống, không bàn tới nữa.
Cái hay tôi học được ở chú là sự duyên dáng, dí dỏm trong cách nói chuyện. Kể cả với những câu chuyện buồn, chú Chế Linh cũng khiến cho mọi người phì cười. Cách chú diễn giải câu chuyện, vấn đề rất bình dân, đời thường.
Ở chú Chế Linh không bao giờ có ranh giới theo kiểu tao là đại danh ca, mày chỉ là thằng ca sĩ mới và mày phải thế này, thế kia.
Một khi đã ngồi vào bàn nhậu, chú Chế Linh cực kỳ vui vẻ, hòa đồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ chú Chế Linh. Chú Chế Linh là một người vô cùng đặc biệt.
Chú Chế Linh đã gần 80 tuổi rồi mà sức thu hút vẫn cực kỳ lớn, chú lên chương trình livestream này một cái mà có đến hai mấy ngàn khán giả vào xem trực tiếp, thực sự quá kinh khủng, còn hơn rất nhiều lần các ca sĩ trẻ bây giờ. Ít ca sĩ nào giữ được sức hút lâu bền như chú Chế Linh".
Chế Linh nghe vậy cũng nói: "Đến hôm nay tôi mới biết livestream là như thế nào. Trước giờ tôi cứ thấy người ta ngồi nói trên mạng, được một tí lại hỏi "bao nhiêu người xem rồi con?", tôi không hiểu gì.

Chế Linh hồi trẻ
Để được như vậy, tôi phải có sự yêu mến lớn từ quý vị khán giả, vô cùng hạnh phúc. Nhờ đó mà đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn giọng ca, hình hài dễ coi, không đến nỗi như những ông già cùng tuổi.
Nói thật, bạn tôi giờ này ra đi hết rồi, còn mình tôi. Tôi hay nhắc về mấy ông bạn cùng thời như Châu Kỳ, Nhật Ngân, Duy Khánh… lên bàn thờ hết rồi".
Nghệ sĩ Phượng Mai tiếp lời: "Đúng vậy, anh Chế Linh rất trẻ trung. Hồi xưa tôi còn nhỏ, nếu xét theo tuổi thì đúng ra tôi phải kêu Chế Linh là chú chứ không phải anh.
Từ khi qua Mỹ đi show chung với nhau, anh Chế Linh bảo tôi cứ gọi là anh thì tôi mới dám kêu, chứ không cũng không dám. Anh Chế Linh nói với tôi: Cứ kêu là anh, đừng kêu chú nghe già lắm".
Chế Linh nghe vậy liền giải thích: "Trong gia đình nghệ sĩ chúng ta cứ gọi nhau anh em là được rồi. Ông Phạm Duy hơn tôi nhiều tuổi lắm chứ, nhưng vẫn kêu là anh thôi. Không chỉ Phạm Duy, tôi cũng gọi các ông Mạnh Phát, Hoàng Thi Thơ là anh".

Tiếp đó, Chế Linh được yêu cầu hát một bài tình ca nhưng anh từ chối để hát nhạc khác với lí do:
"Tôi muốn hát một bài không liên quan đến tình cảm đôi lứa. Khán giả cứ thích tôi hát tình ca nhưng tôi lớn tuổi rồi mà hát mấy bài tình yêu, thương thương yêu yêu, nhột lắm. Gần 80 tuổi rồi còn yêu đương gì nữa".
Tùng Ninh | 21/12/2021
"Một khi đã ngồi vào bàn nhậu, chú Chế Linh cực kỳ vui vẻ, hòa đồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ chú Chế Linh. Chú Chế Linh là một người vô cùng đặc biệt" – ca sĩ Lưu Việt Hùng nói.
Vừa qua, chương trình Nghệ thuật kim cổ đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Chế Linh. Tại đây, ca sĩ Lưu Việt Hùng chia sẻ đôi điều về nam danh ca. Anh nói:
"Tôi là người khá may mắn vì khoảng 10 năm trước tôi đã được gặp chú Chế Linh tại nhà riêng. Mấy chú cháu tôi đã ngồi nhậu với nhau.

Lưu Việt Hùng
Nói về hát và sáng tác thì chú Chế Linh đã là một biểu tượng, huyền thoại sống, không bàn tới nữa.
Cái hay tôi học được ở chú là sự duyên dáng, dí dỏm trong cách nói chuyện. Kể cả với những câu chuyện buồn, chú Chế Linh cũng khiến cho mọi người phì cười. Cách chú diễn giải câu chuyện, vấn đề rất bình dân, đời thường.
Ở chú Chế Linh không bao giờ có ranh giới theo kiểu tao là đại danh ca, mày chỉ là thằng ca sĩ mới và mày phải thế này, thế kia.
Một khi đã ngồi vào bàn nhậu, chú Chế Linh cực kỳ vui vẻ, hòa đồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ chú Chế Linh. Chú Chế Linh là một người vô cùng đặc biệt.
Chú Chế Linh đã gần 80 tuổi rồi mà sức thu hút vẫn cực kỳ lớn, chú lên chương trình livestream này một cái mà có đến hai mấy ngàn khán giả vào xem trực tiếp, thực sự quá kinh khủng, còn hơn rất nhiều lần các ca sĩ trẻ bây giờ. Ít ca sĩ nào giữ được sức hút lâu bền như chú Chế Linh".
Chế Linh nghe vậy cũng nói: "Đến hôm nay tôi mới biết livestream là như thế nào. Trước giờ tôi cứ thấy người ta ngồi nói trên mạng, được một tí lại hỏi "bao nhiêu người xem rồi con?", tôi không hiểu gì.

Chế Linh hồi trẻ
Để được như vậy, tôi phải có sự yêu mến lớn từ quý vị khán giả, vô cùng hạnh phúc. Nhờ đó mà đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn giọng ca, hình hài dễ coi, không đến nỗi như những ông già cùng tuổi.
Nói thật, bạn tôi giờ này ra đi hết rồi, còn mình tôi. Tôi hay nhắc về mấy ông bạn cùng thời như Châu Kỳ, Nhật Ngân, Duy Khánh… lên bàn thờ hết rồi".
Nghệ sĩ Phượng Mai tiếp lời: "Đúng vậy, anh Chế Linh rất trẻ trung. Hồi xưa tôi còn nhỏ, nếu xét theo tuổi thì đúng ra tôi phải kêu Chế Linh là chú chứ không phải anh.
Từ khi qua Mỹ đi show chung với nhau, anh Chế Linh bảo tôi cứ gọi là anh thì tôi mới dám kêu, chứ không cũng không dám. Anh Chế Linh nói với tôi: Cứ kêu là anh, đừng kêu chú nghe già lắm".
Chế Linh nghe vậy liền giải thích: "Trong gia đình nghệ sĩ chúng ta cứ gọi nhau anh em là được rồi. Ông Phạm Duy hơn tôi nhiều tuổi lắm chứ, nhưng vẫn kêu là anh thôi. Không chỉ Phạm Duy, tôi cũng gọi các ông Mạnh Phát, Hoàng Thi Thơ là anh".

Tiếp đó, Chế Linh được yêu cầu hát một bài tình ca nhưng anh từ chối để hát nhạc khác với lí do:
"Tôi muốn hát một bài không liên quan đến tình cảm đôi lứa. Khán giả cứ thích tôi hát tình ca nhưng tôi lớn tuổi rồi mà hát mấy bài tình yêu, thương thương yêu yêu, nhột lắm. Gần 80 tuổi rồi còn yêu đương gì nữa".