12/22/21
Còn hơn 1 tuần nữa lấy sau Thúy Nga Paris By Night 132 sẽ diễn ra mạnh quỳnh rất tất bật để chuẩn bị cho đêm diễn sắp tới, để hoàn thành một cách tốt nhất những ngày này chưa bao giờ thấy mạnh quỳnh hối hả tới như vậy, anh cần nhanh và vô cùng tích cực cũng là vì một ca sĩ gắn bó với trung tâm Thúy Nga được một thời gian khá dài nên giám đốc trung tâm Thúy Nga là bà Tô Ngọc Thúy đã vô cùng yêu mến Mạnh Quỳnh, không phải tự nhiên mà khán giả đặt cho anh là hoàng tử nhạc sến ngoài vẻ bề ngoài lãng tử đẹp trai Mạnh Quỳnh còn có nhiều tài lẽ khác.

Chính vì những đóng góp của Mạnh Quỳnh cho trung tâm Thúy Nga trong suốt 20 năm qua anh được bài Marry Tô Ngọc Thúy rất yêu quý và luôn dành cho anh một vị trí quan trọng của trung tâm, đó là một chức vụ giám đốc âm thanh một vị trí quan trọng một vị trí anh quản lý về âm nhạc, âm thanh, giọng hát thanh nhạc cho các nghệ sĩ tham gia. Cùng với đó anh sẽ được tham gia đóng góp ý tưởng, kịch bản và đưa ra những phương án trình diễn hấp dẫn cho khán giả. Chắc chắn với sự bổ sung này không ai xứng đáng hơn Mạnh Quỳnh bởi ai cũng hiểu được tài năng mà Mạnh Quỳnh đang có, điều khiến cho anh tạo sẽ được một chỗ đứng vững chắc tại trung tâm ca nhạc lớn nhất Việt Nam tại hải ngoại đây cũng là một thành quả xứng đáng mà Mạnh Quỳnh đã nỗ lực cống hiến trong suốt 20 năm qua, gắn bó với trung tâm Thúy Nga Paris sau cuộc họp với những thành viên chủ chốt của trung tâm anh có giao lưu với chị em nghệ sĩ và chia sẻ những suy nghĩ của mình với mọi người anh nói:

Thưa quý vị và toàn bộ anh chị em nghệ sĩ trước hết thì Mạnh Quỳnh xin cảm ơn chị Tô Ngọc Thúy đã tin tưởng Quỳnh và bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của trung tâm, quý vị cũng biết hiện tại Trung tâm Thúy Nga là một trung tâm ca nhạc lớn của Việt Nam tại hải ngoại, trong mắt còn nhiều khó khăn mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trong thời gian tới mình sẽ cống hiến hết sức mình để Trung tâm ngày càng lớn mạnh phát triển mạnh hơn nữa mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người và chúc trung tâm ngày càng vững mạnh và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả xin trân trọng cảm ơn.
Khi phát biểu xong anh nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả mọi người cũng nở một nụ cười chúc mừng Mạnh Quỳnh những gì anh đã được trong ngày hôm nay xứng đáng với nỗ lực của anh, như vậy là sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật Mạnh Quỳnh dưới đây đã có một chỗ đứng vững chắc trong trung tâm Thúy Nga khi nhắc đến thành công này người mừng nhất chỗ anh có lẽ là Phi Nhung đúng vậy không?

Cảm xúc của anh có lẽ là đang nhớ đến Phi Nhung người bạn tri kỷ gắn bó với anh trong suốt 20 năm qua, một người đã giới thiệu anh tới với trung tâm Thúy Nga rồi ngày hôm nay anh có được thành công quả ngọt sau cuộc đời làm nghề của mình, sau khi ra về mạnh quỳnh loanh quanh lặng lẽ đến một nơi không có ai, anh cũng âm thầm nhìn về phía bầu trời xa xăm có lẽ anh đang nhớ tới một ai đó, ánh mất anh cho nên buồn hơn anh giật mình khi có người đằng sau vỗ vai vào anh và nói: Em biết anh đang nhớ đến chị Nhung nhưng chuyện đã qua rồi anh nhỉ! thôi cố gắng lên anh ạ. Mạnh Quỳnh quay xa với một ánh mắt trân trọng và biết ơn và anh nói:

Cảm ơn em đã động viên anh, nhưng anh nhớ cô ấy quá hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong đầu anh không thể nào nguôi ngoai được, rồi đây nếu Phi Nhung còn sống chắc sẽ mừng cho Mạnh Quỳnh Phi Nhung là người bạn thân thiết của Mạnh Quỳnh, cũng là người hiểu Quỳnh nhất. Mỗi khi Quỳnh có niềm vui nỗi buồn thì Phi Nhung sẽ là người đầu tiên chia sẻ, giờ cô ấy không còn nữa Quỳnh chẳng biết chia sẻ niềm vui này với cô ấy như thế nào, tất cả những gì mình có được ngày hôm nay đều nhờ Phi Nhung giúp đỡ cả sự nghiệp lẫn gia đình càng ngày đầu khi mới bước chân vào nghề, không có một mối quan hệ nào cả chỉ đi theo Nhung thôi. Cô ấy đã giới thiệu với bác Tô Vân Lai và may mắn được bác ý đồng ý nhận Quỳnh hát, đó là một ân huệ lớn mà đến nay hôm nay Quỳnh nhận được quả ngọt khiến cho Quỳnh vừa vui vừa buồn vì không biết nói lời cảm ơn với Phi Nhung thế nào.

Đôi mặt anh có chút ngấn lệ và chữ sống má những giọt nước mắt vừa rơi, có vẻ như anh rất vui mừng đến rơi nước mắt nhưng có thể là anh nhớ và thương chị Phi Nhung nhớ đến một người đã dành cho anh sự ưu ái, nhớ tới tình bạn tri kỷ nhớ người bạn tốt luôn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất chúng tôi đưa cho anh một cái khăn lau để lau đi những giọt nước mắt. Anh cũng cầm khan nhẹ nhàng cúi mặt xuống khẻ Lau bên má những giọt nước mắt đang ướt trên mi, có lẽ như khi nói ra và chia sẻ những suy nghĩ của mình anh đã thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng mặc dù nước mắt của anh cũng đã rơi anh nói: Quỳnh xin lỗi vì đã yếu lòng như vậy nhưng thật sự khi nhắc tới Phi Nhung không kiềm chế được nước mắt xin đừng trách Quỳnh đã khóc. Nhìn anh tiều tụy và chúng tôi đâu thể nào trách anh mà ngược lại chúng tôi còn thương anh và cảm phục anh hơn một người sống trọn tình trọn nghĩa có đường thành công mà không quên người tri kỷ đã giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Anh không lo nghĩ điều gì, được vỗ về được anh chiều chuộng em. Vì vốn dĩ cuộc sống thường ngày em không có được những điều đó em đã hát đã cháy hết lòng mình nói hết lòng mình vì em sợ nếu như không nói ra thì mai này không còn cơ hội nữa, cho đến lần cuối cùng anh vẫn dẫn em đi ăn cũng là món mà em thích mà anh thì lại không thích cảm ơn vì đã thương em đến thế anh ơi em sợ miệng đời sợ con người, con người với nhau mà lại đối xử tệ bạc, thôi thì đến cùng em cũng xong rồi xong trọn một kiếp, em đã sống hết mình chỉ là em xin lỗi vì chưa kịp nói lời từ biệt với anh. Bài hát cô ấy mà hai đứa mình còn hát là bài gì anh có nhớ không?

Dạ đúng rồi Là bài phút cuối em cảm ơn anh dù cho đến phút cuối cùng mình bên nhau anh cũng chỉ trao cho em sự ấm áp và niềm hạnh phúc không thể nào tả được anh nói em phải cười lên nhưng mà đôi lúc dấu sao được đôi mắt em là đổ nát là đau đớn mà em không dám nói với anh. Anh mắng em mà coi anh là gì, thật vì em không muốn anh phiền lòng nên em mới không nói, tạm biệt nhé cảm ơn anh cảm ơn người đã thương em thương anh rất nhiều anh ngước nhìn lên trời cao đi em sẽ mỉm cười với anh anh yên tâm nha Em thương.
Sưu Tầm