Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trường Mỹ được tặng thùng tiền bí ẩn 180.000 USD

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2021 9:43 am
by music123
Trường Mỹ được tặng thùng tiền bí ẩn 180.000 USD

12/23/21

Giáo sư vật lý Vinod Menon ở New York bị sốc khi nhận được chiếc thùng các tông chứa 180.000 USD khi trở lại trường dạy trực tiếp.


Menon, trưởng khoa vật lý Đại học Thành phố New York (CCNY), ban đầu nghĩ rằng đó là quà kỷ niệm của cựu sinh viên gửi đến, nhưng khi mở chiếc hộp vào ngày 1/9, ông phát hiện những xấp tiền 50 USD và 100 USD, tổng cộng 180.000 USD.

"Cả đời tôi chưa từng thấy số tiền mặt nhiều như thế, ngoại trừ trong phim. Tôi bị sốc và không biết phải phản ứng như thế nào", Menon đầu tuần này cho hay.

Trong thùng có một bức thư không ký tên, giải thích rằng người tặng đã tốt nghiệp CCNY từ lâu với bằng kép chuyên ngành vật lý và toán học, sau đó lấy bằng thạc sĩ vật lý, bằng tiến sĩ vật lý và thiên văn học tại trường.

Hình ảnh

Thùng tiền được gửi đến giáo sư Menon, Đại học Thành phố New York (CCNY), Mỹ năm ngoái. Ảnh: CNN.

"Nếu giáo sư tò mò về lý do tôi làm điều này thì rất đơn giản: tôi đã tận dụng tối đa cơ hội giáo dục tuyệt vời tại CCNY (và trường trung học Stuyvesant), cho tôi nền tảng để tiếp tục phát triển", theo nội dung bức thư. Người tặng cũng nói rằng đã có "sự nghiệp khoa học lâu dài, hiệu quả, vô cùng xứng đáng".

Hộp tiền nặng hơn 2 kg được gửi từ Pensacola, bang Florida. Nó được giao cho CCNY vào ngày 12/11/2020, rất lâu sau khi trường chuyển sang học online từ tháng 3 vì đại dịch Covid-19.

Giáo sư Menon cho biết ông đến phòng thí nghiệm ở trường khá thường xuyên trong thời gian đại dịch, nhưng không đến tòa nhà dạy học. "Nhìn thấy số tiền thật là cú sốc. Đọc bức thư khiến tôi thực sự tự hào và hạnh phúc khi được thuộc về ngôi trường này, nơi đã tạo ra khác biệt trong cuộc đời của người đó", Menon nói.

Bức thư yêu cầu số tiền này được sử dụng để giúp đỡ sinh viên năm ba và năm tư học ngành kép vật lý và toán học, những người cần hỗ trợ tài chính để tiếp tục học tập. Menon đã gọi cho trưởng khoa Khoa học và họ đã liên lạc với cảnh sát trường cũng như bộ phận xử lý quà tặng.

Trước khi CCNY có thể giữ tiền, các quan chức phải đảm bảo đó không phải tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Các nhà điều tra từ trường, hệ thống Đại học Thành phố New York (CUNY), cảnh sát New York, Bưu điện Mỹ, FBI và Bộ Tài chính đã xác định số tiền này trong sạch.

Tuy nhiên, họ không thể xác định được nhà tài trợ. Tên trên vỏ thùng không khớp với bất kỳ ai trong hồ sơ cựu sinh viên CCNY. Khi biết món quà là hợp pháp, hội đồng quản trị CUNY đã bỏ phiếu ngày 13/12, nhất trí nhận số tiền này.

Các thành viên hội đồng quản trị ngạc nhiên trước món quà chưa từng thấy và một người đề nghị đúc chiếc hộp, trưng bày nó như lời tri ân đến lòng hảo tâm của nhà tài trợ cũng như ca ngợi sự trung thực của hệ thống thư từ trong trường.

Menon không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc hộp, nhưng khoa của ông sẽ tôn trọng mong muốn của nhà tài trợ ẩn danh bằng cách trao hai suất học bổng toàn phần mỗi năm. Học phí tại CCNY là khoảng 7.500 USD/năm, nên món quà sẽ tài trợ học bổng trong một thập kỷ, Menon nói.

"Tôi muốn nhà tài trợ biết rằng chúng tôi rất biết ơn về món quà. Tôi thực sự rất vinh dự khi người đó quyết định khoa chúng tôi là nơi thích hợp để sử dụng số tiền đó", Menon cho hay. "Và tôi cũng tự hào về thực tế rằng người đó đã có một sự nghiệp tuyệt vời dựa trên kiến thức nhận được tại CCNY".


Huyền Lê (Theo CNN)