Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tối12/24i, khán giả Little SG đón Giáng Sinh với ‘Đêm Đông’

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 12 24, 2021 8:05 am
by music123
Tối 24 Tháng Mười Hai, khán giả Little Saigon đón Giáng Sinh với ‘Đêm Đông’

12/24/21

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Chương trình ca nhạc “Đêm Đông” do nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu, sau khi được “live stream” trên Facebook, đã được khán thính giả khắp nơi nhiệt tình ủng hộ nên sẽ được phát hình lúc 11 giờ 15 phút đêm 24 Tháng Mười Hai trên đài Saigon TV.

Hình ảnh

Hợp ca “Jingle Bells” với (từ trái) Thu Hà, Song Ngân, Chế Tùng, Trọng Huy, Hương Thơ và Phạm Đình Ngọc. (Hình: Facebook của nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu)

“Mọi người trong nhóm chúng tôi rất bận rộn trong phòng mạch, bệnh viện hoặc văn phòng nhưng vì lòng yêu âm nhạc nên cả nhóm cùng khuyến khích nhau dẹp bỏ hết thời gian riêng tư để thực hiện chương trình ‘Đêm Đông’ với những tình khúc mùa Đông và đêm Noel nhằm gởi một món quà tinh thần nho nhỏ đến cho khán thính giả xa gần,” cô Song Ngân, trưởng ban tổ chức, nói.

Chương trình “Đêm Đông” được phát hình trực tuyến trên Facebook hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Hai.

Có lẽ vì mọi người cùng hát với sự đam mê âm nhạc sâu lắng nên “Đêm Đông” tỏa ra một hơi ấm âm nhạc hết sức gần gũi và thân mật.

Cũng có lẽ vì nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu đến với nhau một cách bất vụ lợi nên từng lời ca, câu hát của họ toát ra được sự đam mê này và người nghe có thể cảm nhận được những tấm lòng chân thật ấy.

“Đêm Đông,” chủ đề của chương trình là tựa đề một nhạc phẩm năm nay vừa 82 tuổi, có cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương chưa bao giờ nhạt phai trong lòng người Việt khắp nơi trên thế giới.

“Đêm Đông” quả thật gồm toàn những tình khúc mùa Đông và đêm Noel nên sẽ đưa khán thính giả vào đêm Giáng Sinh huyền diệu ngập tràn bao nhiêu ký ức vui buồn và một tia hy vọng ấm áp của ánh mặt trời phía sau màn đêm sương tuyết giá băng.

Hình ảnh

Trọng Huy, giọng ca trẻ trung nhất của nhóm. (Hình: Facebook của nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu)


“Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội” (của nhạc sĩ Phú Quang) mở đầu chương trình qua giọng ca Trọng Huy gợi lên trong lòng người nghe một nỗi nhớ quê hương ở một vùng trời xa tít tắp.

“Bài Thánh Ca Buồn” (Nguyên Vũ) qua hai giọng ca Chế Tùng trầm lắng và Song Ngân vút cao khơi dậy một cuộc tình bên hông ngôi giáo với “giọt môi hôn” của một thời xa xăm vời vợi mà sao nghe thật gần gụi đâu đây.

Giọng ca Ngô Bá Định trong nhạc phẩm kế tiếp “Phố Mùa Đông” (Bảo Chấn) cho thấy sự dày công “tu luyện” của vị bác sĩ này để có một giọng ca “thâm hậu” với phong cách trẻ trung đầy tự tin mới mẻ.

Đến đây thì người nghe có thể tin chắc rằng “Đêm Đông” là một chương trình có giá trị chứ không thuộc loại “văn nghệ kẹo kéo” thường thấy nhan nhản ở vỉa hè Sài Gòn.

Rồi Song Ngân quay trở lại trong nhạc phẩm chủ đề “Đêm Đông” (Nguyễn Văn Thương) sắt se tâm trạng của người Việt hải ngoại lữ thứ, đi trong bóng đêm giá băng mà tim quặn nhớ hơi ấm cố hương.

“Điều Giản Dị” (Phú Quang) được Chế Tùng thể hiện một cách hết sức… giản dị nhưng ngập tràn tình cảm như để nhắc nhở mọi người hãy yêu thương nhau ngay khi còn có nhau.

Hình ảnh

Thu Hà (trái) và Chế Tùng vừa thiết tha, vừa hứa hẹn. (Hình: Facebook của nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu)



Đến đây thì Hương Thơ, người ca sĩ “thâm niên” nhất của nhóm mới bước lên sân khấu trong ca khúc “Lời Con Xin Chúa” (Lê Kim Khánh) với giọng ca điêu luyện làm nức nở người nghe… “Bao mùa Giáng Sinh vẫn một mối tình/ Cầu xin ơn chúa chứng cho lòng con…”

“Cho Em Quên Tuổi Ngọc” (Lam Phương) qua sự hơi thở điềm tĩnh pha chút uốn éo cần thiết của Thu Hà lại cho “Đêm Đông” một đa dạng đặc biệt.

Để thay đổi chương trình, ca sĩ Kristen gởi đến mọi người nhạc phẩm quốc tế “White Christmas” (Irving Berlin) với một phong thái hết sức hồn nhiên, ngộ nghĩnh và đầy tự tin.

“Đêm Đông” còn nhiều nhạc phẩm kinh điển mùa Giáng Sinh “lạnh lùng” nữa và càng nghe thì càng thấy hay. Khó mà tưởng tượng được các ca sĩ không chuyên nghiệp này chỉ có hai tuần để tập dượt mà thôi.

Quả thật, ca sĩ của nhóm nhạc Song Ngân Và Bạn Hữu gồm toàn những ca sĩ không chuyên nghiệp.

Hình ảnh

Hương Thơ (trái) và Song Ngân trong “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” (Phạm Duy) như một lời cầu kinh. (Hình: Facebook của nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu)



Song Ngân, bác sĩ kiêm “nurse practitioner,” nói: “Trọng Huy làm việc cho FDA, Chế Tùng là nha sĩ, Ngô Bá Định là bác sĩ, Thu Hà là dược sĩ, Kristen là luật sư, Phạm Đình Ngọc là nha sĩ. Chỉ riêng Hương Thơ là ca sĩ chuyên nghiệp thôi.”

“Đêm Đông” do nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu thực hiện chỉ để gởi tặng cộng đồng gốc Việt khắp nơi như một lời chúc Giáng Sinh nồng nhiệt nhất.

Song Ngân tiếp: “Tuy có ngành nghề chuyên môn khác nhau nhưng chúng tôi gặp nhau ở một điểm là lòng đam mê dòng nhạc thính phòng Việt Nam vốn là tinh hoa âm nhạc trải qua nhiều thế hệ.”

“Đêm Đông,” ngoài những giọng ca truyền cảm của những “chuyên gia yêu nhạc” còn có sự đóng góp của ca nhạc sĩ như Quốc Vũ (dương cầm), Luân Vũ (vĩ cầm) và Trung Dũng (trung hồ cầm, hay cello).

Vui mừng trước sự đón nhận của khán thính giả, Song Ngân cho biết cô luôn sẵn lòng đem lại cho cộng đồng những chương trình âm nhạc có giá trị trong những ngày tháng sắp tới.

Cô cười: “Tôi cầu mong rằng đại dịch sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Lúc đó thì Song Ngân Và Bạn Hữu sẽ thực hiện nhiều chương trình âm nhạc nữa.”

Hình ảnh

Ngô Bá Định, bác sĩ kiêm ca sĩ, với giọng ca ngày một sung mãn. (Hình: Facebook của nhóm Song Ngân Và Bạn Hữu)


“Hai năm qua, không được hát cho khán thính giả nghe, chúng tôi cảm thấy rất thiếu thốn. Mong sẽ được gặp mọi người trong một ngày thật gần,” cô thêm.

“Đêm Đông” sẽ được phát hình lúc 11 giờ 15 phút đêm 24 Tháng Mười Hai trên đài Saigon TV. [qd]