Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Quật mộ Dương Quý Phi, tái mặt thấy thứ bên trong

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2021 2:02 pm
by music123
Quật mộ Dương Quý Phi, chuyên gia tái mặt thấy thứ bên trong


25/12/2021

Cái chết của Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, vẫn luôn gây tranh cãi trong giới sử học. Khai quật lăng mộ của bà, các chuyên gia thấy gì?

Hình ảnh


Dương quý phi, hay còn gọi là Dương Ngọc Hoàn là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là "Tu hoa", khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.

Hình ảnh

Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do quý phi mà suy vong. nàng được cho chính là lý do khiến hoàng đế mải mê trong tửu sắc hoan lạc, bỏ bê việc triều chính, để người nhà lộng quyền.

Hình ảnh

Hồng nhan bạc mệnh, kết cục của đại mỹ nhân trong lịch sử có thể nói là rất thảm hại. Theo chính sử ghi lại, trên đường chạy loạn, Đường Huyền Tông đã phải ban chết cho sủng phi của mình theo lời khuyên của các cận thần nhằm dẹp yên phần nào sự tức giận của quân giặc. Bà mất năm 756, khi mới chỉ 38 tuổi.

Hình ảnh

Dương Ngọc Hoàn mồ côi cha từ nhỏ và được nuôi dưỡng tại nhà của người chú. Chú của bà là một quan chức trong một gia đình khá giả, bà được học hành tử tế từ nhỏ, thành thạo âm nhạc, học giỏi, hát, nhảy và chơi nhạc cụ đều xuất chúng.

Hình ảnh

Năm Dương Ngọc Hoàn 16 tuổi, trong một lần tham gia hôn lễ của con gái Đường Huyền Tông đã vô tình đụng phải Thọ vương Lý Mạo - con trai của Đường Huyền Tông. Hai người vừa gặp đã yêu, không lâu sau thì cả hai kết duyên vợ chồng.

Hình ảnh

Nhưng không ai ngờ rằng, Đường Huyền Tông lại ngày đêm thương nhớ người đẹp là vợ của con trai mình. Sau khi hoàng hậu mất không lâu, Đường Huyền Tông liền trực tiếp hạ chỉ truyền Dương Ngọc Hoàn vào cung, từng bước đưa Dương Ngọc Hoàn trở thành phi tử của mình ở chốn hậu cung.

Hình ảnh

Sau khi Dương Ngọc Hoàn có được sự sủng ái của Đường Huyền Tông, cả nhà cũng theo đó mà hưởng phúc. Em trai bà là Dương Quốc Trung còn được làm tể tướng đương triều.

Hình ảnh

Tuy nhiên, vị tể tướng này đã làm đắc tôi nhiều quan thần trong triều đình bấy giờ. An Lộc Sơn nổi dậy dưới danh nghĩa của Hoàng đế nhà Thanh, Đường Huyền Tông buộc phải chạy trốn và buộc phải hạ lệnh giết quý phi họ Dương.

Hình ảnh

Nhưng trong dân gian, người ta còn lưu truyền một câu chuyện khác. Dương quý phi không hề bị giết mà được Đường Huyền Tông phái người hộ tống sang Nhật Bản và sống đến cuối đời ở đó.

Hình ảnh

Mới đây, sau khi khai quật lăng mộ của Dương quý phi, các chuyên gia phát hiện có dấu chân đi lại và dấu vết của người đã từng ở đó, vàng bạc, nữ trang và vật phẩm bồi táng của mỹ nhân dường như đều đã bị đạo tặc thời trước cướp sạch.

Hình ảnh

Tuy nhiên đây cũng không phải điều quá lạ lẫm. Khi dò xuống sâu hơn, quan tài của Dương quý phi cũng được tìm thấy. Vào khoảnh khắc chiếc quan tài được mở ra, mọi người đều phải bất ngờ.

Hình ảnh

Khi mở quan tài trong lăng, các chuyên gia không tìm thấy thi thể, chỉ có bộ quần áo sờn rách và một vài mảnh vỡ lẻ tẻ, có thể đoán là mảnh vỡ của trang sức. Dù tìm kiếm cách nào cũng không ai tìm thấy mảnh xương hay dấu hiệu của một thi thể đã phân hủy.

Hình ảnh

Thông tin mộ Dương quý phi không có hài cốt đã làm thổi bùng lên một cuộc tranh luận gay gắt trong giới khảo cổ Trung Quốc. Nhiều người lật lại câu chuyện dân gian được truyền miệng và cho là đúng sự thật. Dương quý phi không hề bị giết mà đã chạy trốn sang Nhật Bản sống nốt quãng đời còn lại của mình.

Lê Trang (theo NetEase)