Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nữ hoàng ca ngợi William-Kate nhưng không nhắc Harry - Meghan

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2021 8:50 am
by music123
Nữ hoàng ca ngợi William - Kate nhưng không nhắc Harry - Meghan

12/26/21

Trong bài phát biểu nhân Giáng sinh, Nữ hoàng tôn vinh hoạt động bảo vệ môi trường của Thái tử Charles, bà Camilla, William, Kate nhưng không đề cập đến cặp vợ chồng đã rời Hoàng gia Harry và Meghan.

Hình ảnh

Nữ hoàng và vợ chồng Thái tử Charles, vợ chồng William tại tiệc chiêu đãi của chính phủ Anh dành cho các nhà lãnh đạo G7 ở Eden Project, hạt Conrwall hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Thông điệp Giáng sinh thường niên trên truyền hình năm nay là một chương trình đặc biệt xúc động đối với Nữ hoàng Elizabeth. Bà trực tiếp nói "nhớ chồng quá cố", Hoàng thân Philip, người đã qua đời hồi tháng 4 ở tuổi 99. Ngoài ra, Nữ hoàng cũng nhắc đến các thành viên khác trong gia đình khiến bà tự hào, bao gồm Thái tử Charles, Nữ công tước xứ Cornwall, Công tước xứ Cambridge và Nữ công tước xứ Cambridge vì những hoạt động về khí hậu của họ.

Ngồi trong phòng khách lâu đài Windsor, Nữ hoàng nói: "Tôi tự hào không nói nên lời khi công việc ông ấy tiên phong thực hiện đã được tiếp nối bởi con trai cả Charles và cháu trai trưởng của chúng tôi William - với sự hậu thuẫn đáng ngưỡng mộ của Camilla và Catherine. Điều đó thể hiện gần đây nhất là tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP tại Glasgow".

Hình ảnh

Hoàng tử Andrew - con thứ ba của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip - hiện sống trong khu đất Windsor. Ảnh: Richard Gillard

Trong suốt cả bài phát biểu này, Nữ hoàng không lần nào nhắc đến Công tước và Nữ công tước xứ Sussex hay Hoàng tử Andrew. Con trai thứ của Nữ hoàng, Hoàng tử Andrew, hiện hút sự chú ý trước những nghi ngờ về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và tú bà Ghislaine Maxwell. Bên cạnh đó, Công tước xứ York cũng đang bị nạn nhân buôn người của Epstein, Virginia Roberts, kiện ở Mỹ với cáo buộc ép cô này quan hệ tình dục ba lần năm 2001.

Trong khi đó, với việc nhà Sussex từ bỏ nhiệm vụ vào năm ngoái, Hoàng gia hiện rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau cái chết của Công nương Diana 24 năm trước. Đầu năm nay, Harry - Meghan tiếp tục đưa ra một loạt cáo buộc chống lại Hoàng gia trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.


Hình ảnh

Thiệp Giáng sinh năm 2021 của nhà Sussex. Ảnh: HSH Alexi Lubomirski

Lời cáo buộc một thành viên gia đình phân biệt chủng tộc của họ đã buộc Nữ hoàng lần đầu tiên thẳng thắn đáp trả rằng "những hồi ức có thể khác nhau" và cầu xin công chúng, báo chí để Hoàng gia tự giải quyết vấn đề một cách riêng tư. Mặc dù người ta cho rằng Nữ hoàng đã mời vợ chồng họ đến lễ tang của Công tước xứ Edinburgh, bà vẫn chưa nguôi nỗi lo về cuốn hồi ký kể tuốt sẽ ra mắt vào năm tới của Harry.

Tuy vậy, Nữ hoàng vẫn đề cập một cách gián tiếp đến con gái mới chào đời của nhà Sussex, Lilibet Diana. Bà nói trong bài phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón thêm bốn em bé nữa trong năm nay". Bốn đứa trẻ này bao gồm August - con trai của Công chúa Eugenie, Sienna - con gái của Công chúa Beatrice, Lucas - con trai của Zara Tindall và Lilibet - con gái của Hoàng tử Harry.

Kết thúc bài phát biểu, Nữ hoàng hy vọng năm tới sẽ được đoàn viên với người thân. Bà nói: "Tháng 2, chỉ sáu tuần nữa, sẽ bắt đầu năm Bạch Kim của tôi. Tôi hy vọng sẽ là cơ hội để mọi người ở khắp nơi tận hưởng cảm giác sum họp và cùng tự tin nhìn về phía trước. Chúc các bạn một Giáng sinh thật vui vẻ".


Tùng Anh (Theo Mirror)