Minh Tuyết: Rất nhiều lần tôi phải giả bệnh để từ chối các buổi tiệc
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2021 9:45 am
Minh Tuyết: Rất nhiều lần tôi phải giả bệnh để từ chối các buổi tiệc
Tùng Ninh | 26/12/2021
"Không phải tôi không dám uống rượu mà máu tôi không uống được, uống vào sẽ bị ngứa, chóng mặt, khó chịu trong người" – ca sĩ Minh Tuyết nói
Mới đây, tại chương trình Trúc Diễm Show, ca sĩ Minh Tuyết đã chia sẻ về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên.
Cũng có lúc tôi gặp tình yêu sét đánh
Chị đã bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?
Tôi cần suy nghĩ về câu hỏi này một chút. Hồi trẻ, tôi dễ dàng nói tiếng yêu một ai đó.

Ca sĩ Minh Tuyết
Nhưng lớn lên rồi, tình yêu với tôi lại là sự nghiêm túc, chín chắn nên cần suy nghĩ kỹ thì mới dám yêu. Tuy nhiên, đúng là có những lúc tôi gặp tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có bao giờ chị uống say khi đi hẹn hò?
Tôi không bao giờ uống say vì tôi là người không biết uống rượu. Không phải tôi không dám uống rượu mà máu tôi không uống được, uống vào sẽ bị ngứa, chóng mặt, khó chịu trong người.
Tôi báo với khán giả điều này luôn. Nhiều khi đi show, nhất là những show kiểu dạ tiệc, dạ vũ, tôi hay bị khán giả mời rượu, tôi từ chối vì không biết uống rượu nhưng không ai tin tôi.
Tôi không phải không muốn uống mà không uống được rượu. Tôi rất ngại từ chối vì khán giả có vui thì mới mời rượu mình.
Có bao giờ chị gửi hình sexy cho ông xã chưa?
Đúng là tôi đã từng gửi hình sexy cho ông xã, nhưng tôi không thể nói độ sexy đến đâu được.

Tôi phải giả bệnh để từ chối đi tiệc
Có bao giờ chị giả bệnh để không phải đi tiệc chưa?
Rất nhiều lần tôi phải giả bệnh để từ chối các buổi tiệc. Tôi là nghệ sĩ, thường xuyên phải đi diễn mà mỗi buổi diễn cũng gần giống như một buổi tiệc, nên phải sửa soạn, makeup, ăn uống các kiểu.
Tôi đi như thế quá nhiều nên cuối tuần chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ, ở nhà một cách thoải mái nhất có thể. Vì thế, tôi lười đi tiệc lắm.
Có những tiệc tôi cảm thấy có thể từ chối, không cần thiết phải đi thì tôi sẽ giả bệnh. Đó là cách nói dối mà không làm đau lòng người khác.
Có bao giờ chị cảm thấy ganh tị khi một ai đó thành công nhanh hơn chị?
Tôi không ghen tị mà thường tự trách bản thân mình trước, rằng tại sao mình không cố gắng hơn để được như người ta.

Nhưng tôi cần phải như vậy mới tiến bộ được. Nếu không tự trách mình thì tôi không bao giờ thành công. Tôi phải tự hỏi vì sao người ta đi hát được bao nhiêu khán giả yêu thích còn mình lên sân khấu được ít người vỗ tay quá.
Từ đó, tôi phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.
Có bao giờ đi biểu diễn mà chị thầm nghĩ trang phục mình mặc đẹp hơn các ca sĩ khác không?
Thi thoảng tôi cũng có suy nghĩ đó. Ai theo dõi tôi hoặc hỏi đồng nghiệp tôi thì sẽ biết tính tôi rất điệu và kỹ trong vấn đề trang phục.
Dù chỉ là đi quay show nhỏ, tôi cũng phải mang theo vài vali đồ.
Chị có bao giờ gặp sự cố khi đang biểu diễn?
Tôi gặp rất nhiều sự cố là đằng khác.
Chị có bao giờ tự cắt tóc của mình?
Tôi là người rất mê làm đẹp, đặc biệt về vấn đề tóc tai. Cách đây 28 năm, tôi có đi show bên châu Âu và thấy vợ của anh bầu show để một kiểu tóc rất đẹp và mới lạ, không biết là kiểu tóc gì.
Tôi hỏi thì chị đó bảo tự cắt, cứ lấy kéo cầm lên tỉa trước gương. Về nước, tôi tự lấy kéo làm theo và cũng thành công.
Tùng Ninh | 26/12/2021
"Không phải tôi không dám uống rượu mà máu tôi không uống được, uống vào sẽ bị ngứa, chóng mặt, khó chịu trong người" – ca sĩ Minh Tuyết nói
Mới đây, tại chương trình Trúc Diễm Show, ca sĩ Minh Tuyết đã chia sẻ về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên.
Cũng có lúc tôi gặp tình yêu sét đánh
Chị đã bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?
Tôi cần suy nghĩ về câu hỏi này một chút. Hồi trẻ, tôi dễ dàng nói tiếng yêu một ai đó.

Ca sĩ Minh Tuyết
Nhưng lớn lên rồi, tình yêu với tôi lại là sự nghiêm túc, chín chắn nên cần suy nghĩ kỹ thì mới dám yêu. Tuy nhiên, đúng là có những lúc tôi gặp tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có bao giờ chị uống say khi đi hẹn hò?
Tôi không bao giờ uống say vì tôi là người không biết uống rượu. Không phải tôi không dám uống rượu mà máu tôi không uống được, uống vào sẽ bị ngứa, chóng mặt, khó chịu trong người.
Tôi báo với khán giả điều này luôn. Nhiều khi đi show, nhất là những show kiểu dạ tiệc, dạ vũ, tôi hay bị khán giả mời rượu, tôi từ chối vì không biết uống rượu nhưng không ai tin tôi.
Tôi không phải không muốn uống mà không uống được rượu. Tôi rất ngại từ chối vì khán giả có vui thì mới mời rượu mình.
Có bao giờ chị gửi hình sexy cho ông xã chưa?
Đúng là tôi đã từng gửi hình sexy cho ông xã, nhưng tôi không thể nói độ sexy đến đâu được.

Tôi phải giả bệnh để từ chối đi tiệc
Có bao giờ chị giả bệnh để không phải đi tiệc chưa?
Rất nhiều lần tôi phải giả bệnh để từ chối các buổi tiệc. Tôi là nghệ sĩ, thường xuyên phải đi diễn mà mỗi buổi diễn cũng gần giống như một buổi tiệc, nên phải sửa soạn, makeup, ăn uống các kiểu.
Tôi đi như thế quá nhiều nên cuối tuần chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ, ở nhà một cách thoải mái nhất có thể. Vì thế, tôi lười đi tiệc lắm.
Có những tiệc tôi cảm thấy có thể từ chối, không cần thiết phải đi thì tôi sẽ giả bệnh. Đó là cách nói dối mà không làm đau lòng người khác.
Có bao giờ chị cảm thấy ganh tị khi một ai đó thành công nhanh hơn chị?
Tôi không ghen tị mà thường tự trách bản thân mình trước, rằng tại sao mình không cố gắng hơn để được như người ta.

Nhưng tôi cần phải như vậy mới tiến bộ được. Nếu không tự trách mình thì tôi không bao giờ thành công. Tôi phải tự hỏi vì sao người ta đi hát được bao nhiêu khán giả yêu thích còn mình lên sân khấu được ít người vỗ tay quá.
Từ đó, tôi phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.
Có bao giờ đi biểu diễn mà chị thầm nghĩ trang phục mình mặc đẹp hơn các ca sĩ khác không?
Thi thoảng tôi cũng có suy nghĩ đó. Ai theo dõi tôi hoặc hỏi đồng nghiệp tôi thì sẽ biết tính tôi rất điệu và kỹ trong vấn đề trang phục.
Dù chỉ là đi quay show nhỏ, tôi cũng phải mang theo vài vali đồ.
Chị có bao giờ gặp sự cố khi đang biểu diễn?
Tôi gặp rất nhiều sự cố là đằng khác.
Chị có bao giờ tự cắt tóc của mình?
Tôi là người rất mê làm đẹp, đặc biệt về vấn đề tóc tai. Cách đây 28 năm, tôi có đi show bên châu Âu và thấy vợ của anh bầu show để một kiểu tóc rất đẹp và mới lạ, không biết là kiểu tóc gì.
Tôi hỏi thì chị đó bảo tự cắt, cứ lấy kéo cầm lên tỉa trước gương. Về nước, tôi tự lấy kéo làm theo và cũng thành công.