Tùng Ninh | 27/12/2021
"Gió thổi mạnh tới mức bay tốc váy tôi lên, lộ cả quần trong" – Minh Tuyết nói.
Vừa qua, tại chương trình Trúc Diễm show, ca sĩ Minh Tuyết đã tâm sự đôi điều về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên.
Chị đã từng block ai trên mạng xã hội chưa?
Tôi đã từng block một số người trên mạng xã hội. Tôi có hai trang Facebook, một trang cá nhân không công khai thì chỉ có bạn bè tôi, người lạ không vào bình luận được.
Còn một trang Facebook công khai cho khán giả thì tôi không thể ngăn được các ý kiến trái chiều. Có nhiều người không phải khán giả của tôi, là antifan vào chỉ trích, nói này nói nọ.
Tuy nhiên, chỉ những ai nói thô tục quá thì tôi mới block, còn những ý kiến trái chiều khác thì tôi cũng để.
Tôi rất thắc mắc rằng tại sao lại có những người kỳ lạ như vậy, cứ phải buông lời cay đắng, thô tục về người khác mới chịu được. Nếu không thích tôi, người đó có thể lướt qua hoặc không vào trang của tôi nữa, chẳng hiểu sao lại cứ phải cố thể hiện ra hoặc buông lời tục tĩu.
Chị có từng nói thẳng với ai rằng không thích họ?
Tôi là người thẳng thắn nhưng không bao giờ nói thẳng với một người nào đó rằng mình không thích họ. Thay vì nói "tôi không thích bạn", tôi chỉ bảo "tôi buồn bạn".
Tôi không muốn làm người khác buồn, tổn thương và cũng không muốn người ta buồn vì tôi.
Nếu tôi không thích một ai đó, tôi sẽ né, tránh gặp mặt, tránh giao tiếp, tránh va chạm và lẳng lặng rút đi, chứ không bao giờ thể hiện một thái độ trực tiếp.
Minh Tuyết biểu diễn cùng Quang Dũng
Chị có thể chia sẻ về một sự cố từng gặp khi đang biểu diễn?
Có một sự cố tôi chưa từng kể cho khán giả. Năm đó, tôi trình diễn ca khúc Vẫn yêu một người tại chương trình Paris by night 106, chung với Quang Dũng, tại Las Vegas.
Trung tâm Thúy Nga dàn dựng cho chúng tôi một tiết mục rất đặc biệt. Trên sân khấu sẽ có hai miếng vải bay lượn mà không hề có người điều khiển.
Tôi và anh Quang Dũng phải diễn với hai miếng vải đó để tạo thành một tiết mục hoàn chỉnh
Tôi phải mặc đầm nửa ngắn nửa dài để khi gió thổi thì đầm sẽ tung lên, tạo sự tha thướt, khoe chân, mặc đầm dài quá thì không bay được. Chiếc đầm của tôi được thiết kế riêng, ghép từ 3 chiếc khăn cuốn cổ của thương hiệu Cavalli.
Tới khi lên sân khấu diễn thử, tôi hoảng hồn vì gió thổi tứ lung tung, không kìm hãm cũng không kiểm soát được. Gió thổi mạnh tới mức làm váy tôi bay tung lên.
Ngày hôm sau là tới show diễn, tôi không biết phải làm sao. Tôi phải gọi điện cho nhà thiết kế may thêm đồ rồi phi xe mang lên cho tôi. Tôi còn phải mua một đôi giày khác rồi nhờ ông xã với em trai canh ở cửa tiệm Cavalli, mua cho được thêm 2 chiếc khăn cùng loại để về máy thêm vào đầm.
Chỉ còn nửa tiếng là đến giờ diễn mà đầm tôi vẫn may chưa xong, tim tôi đập thình thịch. Tôi bảo cho tôi đợi thêm một chút để người ta mang đầm đến nhưng chị giám đốc Thúy Nga hét lên vì giận.
Đơn giản vì trong một chương trình, mọi thứ phải vừa khớp, không được vì một lí do gì mà trì hoãn.
Chị giám đốc vừa nói xong thì đồ được mang tới. Tôi không kịp vào toilet thay đồ mà phải kéo màn ngay tại chỗ để thay. Cũng may tôi được Tổ thương nên tiết mục diễn ra suôn sẻ.
