Đánh chết bé 8t: ‘dì ghẻ' thừa nhận án tử là tương xứng với hành vi của mình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đánh chết bé 8t: ‘dì ghẻ' thừa nhận án tử là tương xứng với hành vi của mình

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 28, 2021 4:51 am

    Bé 8 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi bị bạo hành



    Lê Trai Thứ bảy, 25/12/2021

    Bé gái 8 tuổi tử vong trước khi nhập viện, cơ thể có nhiều vết thương. Cảnh sát nghi vấn nạn nhân chết do bị bạo hành.
    Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra cái chết của một bé gái 8 tuổi.


    Theo cảnh sát, tối 3 hôm trước, bé gái được đưa vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong trước khi đến viện, cơ thể có nhiều vết thương nên báo cảnh sát.

    Bước đầu, cảnh sát xác định bé gái sống cùng cha và Trang (người tình của cha). Cả 3 sống chung tại căn hộ ở phường 22, quận Bình Thạnh.

    Kiểm tra tại căn hộ, nhà chức trách tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều hàng xóm cho biết trước khi nạn nhân nhập viện có nghe bé khóc.
    Sửa lần cuối bởi 9 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Bé 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 28, 2021 4:54 am

    Người thân phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong


    An HuyLê Trai Thứ ba, 28/12/2021

    "Đến người lạ còn có tình người thì không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc", ông Vinh nói.



    Tối 27/12, nhiều người sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh (TP.HCM), tập trung trước block Topaz 2 để thắp nhang, dâng hoa cầu nguyện cho bé N.T.V.A. (8 tuổi).

    Bé gái tử vong hôm 22/12. V.N.Q.T. (người sống chung với bố con V.A, 26 tuổi, quê Gia Lai) bị nghi đã bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

    "Không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra"


    Trước sân chung cư, nhiều người tập trung lại và xếp nến thành tên của nạn nhân. Họ tưởng niệm, bày tỏ niềm đau xót trước sự ra đi của cháu bé.

    Ông Nguyễn Quang Vinh, bác ruột bé V.A. đứng thẫn thờ trước sân chung cư. Cứ vài phút, ông lại kéo tà áo lau những giọt nước mắt lăn dài xuống lớp khẩu trang.

    Ông Vinh cho biết em gái ông là N.T.H. kết hôn với ông Th. và có hai đứa con. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai người ly dị. V.A. về sống với ông Th., còn bé trai sinh năm 2015 ở với mẹ.


    Hình ảnh

    Nhiều người tưởng niệm bé V.A. trước sân chung cư. Ảnh: A.H.


    Theo lời kể, từ khi đường ai nấy đi, bé V.A. không được ông Th. cho phép gặp người thân bên ngoại. Người mẹ cũng chỉ gặp được con gái vài lần.

    "Cả gia đình tôi vẫn chưa tin cháu mình đã ra đi một cách đau đớn như vậy. Từ hôm nghe tin cháu mất tới giờ, ai cũng đau xót. Mẹ của cháu vì quá thương con nên không ăn uống được gì, ngất xỉu liên tục”, ông Vinh chia sẻ.

    Ông kể thêm hôm xảy ra sự việc, gia đình nhận điện thoại từ phía Công an phường 22, quận Bình Thạnh nói bé V.A. tử vong. Ông cùng mẹ của bé tức tốc đến bệnh viện. Khi đến nơi, người bác được phía công an cho xem biên bản pháp y.

    “Biên bản ghi rõ bé A. tử vong do phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím”, ông Vinh thuật lại và cho biết sau khi cảnh sát khám nghiệm xong đã bàn giao thi thể bé gái cho gia đình lo hậu sự.

    "Đến người lạ còn có tình người thì không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, ai liên quan đến cái chết của cháu tôi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Vinh mong muốn.

    Phải trừng trị đích đáng

    Bà H. (58 tuổi), hàng xóm của bé A. cho hay sau khi nghe tin, bà rất bức xúc và xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp.

    Suốt mấy ngày qua, bà H. không thể ngủ ngon giấc khi nghĩ đến hình ảnh bé V.A. bị bạo hành.

    "Tôi rất phẫn nộ trước hành vi vô nhân đạo, mất tình người của họ. Tôi chỉ mong pháp luật mạnh tay nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của một đứa trẻ”, bà H. bức xúc.


    Hình ảnh

    Tòa chung cư xảy ra vụ việc. Ảnh: A.H.


    Bên cạnh đó, chị T.L. sống tại block Topaz 2, cho biết trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng trên, nhiều người sống gần căn hộ bé V.A. thường xuyên nghe tiếng la khóc của cháu bé.

    "Có một thời gian ngày nào chúng tôi cũng nghe bé gái khóc nhưng không biết chuyện gì. Các hộ dân xung quanh cứ nghĩ là cha mẹ la mắng bé V.A. chứ không nghĩ đánh đập dã man đến tử vong như vậy", chị L. nói.

    Theo chị L. sau khi biết bé V.A. qua đời tại bệnh viện mang trên người đầy thương tích thì ai cũng đều xót xa và phẫn nộ.

    Mọi người không ngờ tiếng khóc thét của bé gái vang lên bất chợt lúc sáng, trưa, chiều, tối diễn ra thường xuyên trước kia là hậu quả của việc bạo hành.

    "Pháp luật phải trừng trị đích đáng những con người bất nhân gây ra cái chết của bé gái. Nhìn hình ảnh những vết thương trên cơ thể bé V.A. lan truyền trên mạng xã hội, tôi không cầm được nước mắt", chị L. bùi ngùi nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Bé 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 28, 2021 4:56 am

    Bắt tạm giam kẻ bạo hành khiến bé 8 tuổi tử vong


    Lê TraiAn Huy Thứ ba, 28/12/2021

    Sau 6 ngày bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác.



    Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.

    Cảnh sát cho rằng Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong ngày 22/12.

    Hình ảnh

    Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Lê Trai.


    Lượng chức năng quận Bình Thạnh xác định nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào viện.

    Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Công an phường 22 ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ.

    Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định bé V.A. sống cùng với cha ruột và Trang (người tình của cha) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl. Trong thời gian sinh sống, bé V.A. bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài.

    Ông Nguyễn Quang Vinh, bác ruột bé V.A. cho biết em gái ông là N.T.H. kết hôn với ông Th. và có hai đứa con. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai người ly dị.

    V.A. về sống với ông Th., còn bé trai sinh năm 2015 ở với mẹ.

    Theo người bác, từ khi đường ai nấy đi, bé V.A. không được ông Th. cho gặp họ hàng bên ngoại. Mẹ của bé cũng gần một năm nay chưa được gặp con.

    "Tôi nghe tin con bé mất mà điếng người. Cả nhà tôi vẫn chưa tin cháu ra đi một cách đau đớn như vậy", ông Vinh bùi ngùi nói.

    Hình ảnh

    Tòa chung cư xảy ra vụ việc. Ảnh: A.H.


    Trong khi đó, nhiều người sống tại chung cư Sài Gòn Pearl cho biết trước khi phát hiện vụ việc, trong một thời gian dài họ nghe tiếng bé V.A. thường xuyên khóc thét trong căn hộ ở block Topaz 2.

    "Bé khóc thường xuyên kèm với âm thanh la mắng, đánh đập. Các cư dân sống bên cạnh đã báo bảo vệ tòa nhà nhưng đâu lại vào đó. Pháp luật phải nghiêm minh trừng trị đích đáng những con người vô nhân tính tước đoạt mạng sống của cháu bé”, bà H. một cư dân tại Sài Gòn Pearl, bức xúc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Bé 8 tuổi tử vong do bạo hành

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 28, 2021 4:58 am

    TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành


    Thư Trần Thứ ba, 28/12/2021

    Lãnh đạo thành phố giao Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.


    Tối 28/12, Văn phòng UBND TP.HCM có công văn khẩn truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức về việc xử lý nghiêm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

    Lãnh đạo thành phố giao Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định. Các cơ quan cùng theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo thành phố.

    UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở LĐTBXH phối hợp UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em; không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.


    Hình ảnh

    Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Công an cung cấp.


    Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

    Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.

    Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.

    Thời gian sống chung, Trang đặt mua roi mây để “dạy dỗ” con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

    Sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. Thấy bé gái làm sai bài nên Trang đánh nhiều cái.

    Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt rồi nôn ói. Ông Th. về đến nhà thì phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn) nên hút ra. Người cha sau đó gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách