Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chế Linh: Tôi sợ nhất là con cái cứ động chút lại nhờ vả...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59169
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chế Linh: Tôi sợ nhất là con cái cứ động chút lại nhờ vả...

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 31, 2021 2:24 pm

    Chế Linh: Tôi sợ nhất là con cái cứ động chút lại nhờ vả để hát show nọ, show kia


    Tùng Ninh 12/31/21

    "Tôi chưa bao giờ phải nhờ vả, liên hệ với bầu show này, ban tổ chức kia để con tôi được hát" – Chế Linh nói.


    Vừa qua, kênh Youtube của ca sĩ Chế Phong tiếp tục đăng tải một clip quay lại buổi gặp gỡ giữa anh và bố ruột là danh ca Chế Linh tại Mỹ. Tại đây, Chế Linh tâm sự:

    "Tôi có nhiều con, một điều đáng tự hào các con tôi đều tự bơi hết, không đứa nào dựa dẫm vào tôi, kể cả những đứa đi theo nghề hát của tôi.

    Hình ảnh

    Chế Phong và Chế Linh

    Tôi chưa bao giờ phải nhờ vả, liên hệ với bầu show này, ban tổ chức kia để con tôi được hát. Tất cả đều là ban tổ chức tự động mời chúng nó đi hát. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi.

    Cái tôi sợ nhất là con cái cứ động chút lại nhờ vả tôi để được hát ở show nọ, show kia, nhưng con tôi không hề. Điều đó chứng tỏ các con tôi có tài và biết nỗ lực, không ỷ lại vào tôi, cũng không cậy có cha là ca sĩ nổi tiếng để lên mặt.

    Cũng nhờ thế mà mọi người hiểu được rằng tôi rất hiền hòa, không đến nỗi ghê gớm, dùng quyền lực này nọ.

    Chế Phong hát rất hay và tự bơi tới bờ luôn, chỉ có điều, nó đi hát vẫn bị người ta nghĩ là con của Chế Linh".

    Ca sĩ Chế Phong nghe vậy cũng nói: "Đúng vậy, từ lúc vào nghề tới giờ, tôi chưa bao giờ mở miệng nói ba ơi có show nào cho con đi hát.

    Mọi người cứ nghĩ ba tôi nhiều vợ, nhiều con thì thế nọ thế kia nhưng ai ngồi nói chuyện cùng đều biết ba rất đàng hoàng, có tình người, còn những chuyện khác thì bình thường.

    Hình ảnh

    Chế Linh biểu diễn cùng các con

    Nhiều người cứ đồn thổi tôi và ba Chế Linh mâu thuẫn, không hòa hợp nên tôi qua Mỹ không gặp ba. Họ đâu biết rằng ba đang sống ở Canada chứ không phải Mỹ và dịch bệnh như vậy thì rất khó khăn để ba qua được bên này. Ba tôi cũng lớn tuổi rồi, phải cẩn thận.


    Sau 5 tháng sang Mỹ, cuối cùng thì tôi đã gặp ba để giải tỏa mọi thắc mắc, nghi ngờ. Mọi người thấy đấy, tôi và ba gặp nhau rất vui vẻ, thoải mái, hai cha con cùng nhau cười đùa, không hề có xích mích gì".

    Tiếp đó, Chế Linh chia sẻ thêm: "Tôi có nhiều con ruột, nhưng con nuôi con nhận cũng nhiều, về Việt Nam phải có cả trăm đứa con. Chúng nó cứ gọi tôi là ba rồi mỗi khi tôi về thì lo cho tôi đủ thứ, ăn ở. Cả Chế Phong cũng được chúng lo cho.


    Vì thế, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các con đã nhận tôi là ba. Ba gửi lời hỏi thăm tới tất cả các con và hứa rằng, ba còn sống ngày nào cũng đều nhớ các con ngày đó.

    Hình ảnh

    Tôi cũng đang lập một kênh Youtube để quay lại cuộc sống thường nhật của mình cho mọi người coi để đáp lại tình cảm.

    Ở bên Canada, tôi hay đi câu cá và mỗi lần đi câu thì rất nhiều người tới coi tôi câu dù họ cũng chẳng biết tôi là ai.

    Tôi có sở thích là đi câu cá, mỗi lần mệt trong người hay stress chuyện gì là tôi đi câu".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 280 khách