Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Con trai Chế Linh nhiều năm không gặp cha: "Cha không cho tôi tới thăm"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59169
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Con trai Chế Linh nhiều năm không gặp cha: "Cha không cho tôi tới thăm"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 01, 2022 3:58 pm

    Con trai Chế Linh nhiều năm không gặp cha: "Cha không cho tôi tới thăm"

    Tùng Ninh 1/1/21

    "Bên Canada đi lại khó khăn lắm. Bản thân ba Chế Linh muốn sang Mỹ cũng vất vả" – Chế Phong nói.

    Mới đây, kênh Youtube của ca sĩ Chế Phong đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi gặp cha ruột là danh ca Chế Linh. Anh tâm sự tại buổi gặp gỡ:

    "Hôm nay, đã rất lâu rồi tôi mới được gặp lại ba Chế Linh. Cũng phải nhiều năm rồi tôi chưa được gặp ba.


    Hình ảnh

    Từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ, nhiều người hay hỏi tôi sao sang Mỹ toàn đi thăm bạn bè, chơi bời, tiệc tùng các kiểu mà không gặp ba ruột. Mọi người cứ nghĩ tôi bạc tình bạc nghĩa hay có xích mích gì với ba, nhưng không phải.



    Đơn giản vì ba Chế Linh không cho tôi tới thăm. Ba không sống ở Mỹ mà ở Canada. Bên Canada đi lại khó khăn lắm. Bản thân ba Chế Linh muốn sang Mỹ cũng vất vả.

    Vừa rồi có show lớn của Thúy Nga mà ba cũng đâu qua được, chỉ có chú Ngạn qua được.

    Mọi người nên hiểu, thời điểm bây giờ đang dịch bệnh căng thẳng nên việc đi lại giữa hai đất nước khá khó khăn, nhiều thủ tục lằng nhằng, mỗi lần đi phải test cả chục tiếng đồng hồ. Ba lại lớn tuổi rồi, càng phải cẩn thận và cũng ngại đi lại.

    Nhưng bây giờ tôi đã được gặp ba, giải tỏa nghi vấn của mọi người về mối quan hệ giữa cha con tôi.


    Hình ảnh

    Dù sao tôi cũng hiểu cho nghi vấn của mọi người. Tôi đặt chân sang Mỹ vào ngày 30 tháng 7, tới giờ cũng gần 5 tháng rồi mới được gặp ba.

    Chúng tôi hẹn nhau ăn uống nhưng chỉ ăn cơm bình dân chứ không sơn hào hải vị gì cả vì ba Chế Linh có một cái đặc biệt là chỉ thích ăn cà pháo, mắm tôm và thịt luộc, canh rau mùng tơi, những món rất dân giã.

    Vì thế nên mỗi khi tới Mỹ, ba chỉ ăn ở hai quán ăn quen thuộc, không bao giờ ăn ở quán khác. Chỉ hai quán này mới phục vụ những món ba thích. Tôi cũng không ngờ ở miền Nam Cali này lại có những quán ăn của người Việt với đầy đủ món dân giã như thế".

    Tiếp đó, Chế Phong chia sẻ về việc ăn chay của anh khi qua Mỹ: "Thực sự mà nói, miền Nam Cali này đúng là nơi đáng sống với người Việt mới qua vì lúc nào cũng có nắng ấm, không thiếu thứ gì.

    Hồi mới qua Mỹ, tôi không biết gì nên ăn đủ thứ, cái gì cũng muốn ăn, được một thời gian sức khỏe có vấn đề, bụng dạ đầy hơi, khó chịu. Tôi đi gặp gỡ đồng nghiệp toàn bị bảo còn trẻ mà bụng đã to là không được.


    Hình ảnh

    Tôi thấy thế mới chuyển qua ăn chay trường, tới giờ hơn hai tháng rồi. Từ lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hẳn ra, nhẹ nhõm và giờ không còn cảm giác với đồ ăn mặn nữa.

    Để có được cơ duyên ăn chay này, tôi phải cảm ơn Kim Tiểu Long. Chính Kim Tiểu Long đã chỉ cho tôi ăn chay vì bản thân cậu ấy cũng đang ăn chay trường. Tôi rất nể Kim Tiểu Long vì ở xứ người mà ăn chay cả năm nay.

    Từ lúc ăn chay xong, tôi thấy làn hơi của mình vững hơn, ca khỏe hơn, dài hơi hơn và tâm cũng bớt nóng giận, sân si, bình tĩnh hơn. Bệnh dạ dày của tôi cũng nhờ thế mà đỡ đi dù không cần uống viên thuốc nào. Lúc trước tôi uống đủ loại thuốc cũng không khỏi".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 276 khách