Ca sĩ Nini: Tôi lên sân khấu thì bị bắt cắt tóc tại chỗ, vừa cắt vừa khóc
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 1 05, 2022 3:16 pm
Ca sĩ "Xa em kỷ niệm" Nini: Tôi lên sân khấu thì bị bắt cắt tóc tại chỗ, vừa cắt vừa khóc
1/5/22
"Đến khi bắt đầu đi hát, tôi mới nói lại tiếng Việt và được các anh chị nghệ sĩ rèn luyện để hát tiếng Việt" – ca sĩ Nini nói.
Chị em Nini và Vina Uyển My vốn là cặp ca sĩ trẻ từng nổi đình đám tại hải ngoại những năm 90, với dòng nhạc trẻ sôi động. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, cả hai đã ít đi hát.
Mới đây, tại chương trình Jimmy TV, chị em Nini và Vina Uyển Mi đã chia sẻ về thời kỳ mới đi hát của mình. Ca sĩ Nini (từng nổi tiếng với bài Xa em kỷ niệm) nói:

Nini và Vina Uyển My hiện tại
"Tôi và Uyển Mi là hai chị em trong một gia đình, tôi là chị cả còn Uyển Mi là em út. Ba mẹ tôi sinh tổng cộng 4 cô con gái. Hai em còn lại của tôi cũng đi hát nhưng chỉ một thời gian ngắn và không nổi tiếng như tôi với Uyển Mi.
Ba tôi là một nhạc sĩ, từng hoạt động trong một nhóm nhạc. Sau khi sang Mỹ, ông chuyển qua làm báo. Gia đình tôi rất yêu nước, lúc nào cũng hướng về Việt Nam.
Gia đình tôi qua Mỹ từ rất sớm. Khi đó, tôi còn rất nhỏ còn Uyển Mi vẫn chưa ra đời, sau này sinh tại Mỹ. Ba má muốn con cái ráng học tiếng Anh để còn đi học, dần dần tôi quên luôn tiếng Việt.
Đến khi bắt đầu đi hát, tôi mới nói lại tiếng Việt và được các anh chị nghệ sĩ rèn luyện để hát tiếng Việt.
Thời đó cũng đang thịnh phim bộ Hong Kong như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, với thuyết minh tiếng Việt. Chị em tôi coi xong nghiền quá nên thích học tiếng Việt. Nhiều chữ chúng tôi nghe không hiểu nhưng cố học.

Vina Uyển Mi, Nini trình diễn cùng Như Quỳnh
Sau này, chính ba tôi đã gửi băng thu âm của chúng tôi tới các trung tâm băng nhạc tại hải ngoại để giới thiệu chị em tôi đi hát.
Khác với những ca sĩ khác tại hải ngoại, chúng tôi đi theo con đường nhạc trẻ, thường hát nhạc sôi động. Đến như bài Giọt mưa thu vốn là ca khúc nhạc xưa cũng được chúng tôi hát lại với màu sắc rất hiện đại. Chúng tôi hoạt động cùng lúc với Hạ Vy…
Thời mới đi hát, tôi để tóc dài, nhưng trong một lần ăn tiệc BBQ bị lửa bắt cháy tóc hết tóc nên phải cắt thật ngắn như con trai, may mà không cháy vào mặt. Tôi không ngờ mái tóc ngắn đó lên sân khấu lại gây chú ý và tạo nên thương hiệu cho tôi, nhìn rất đẹp.
Bây giờ, tôi có tuổi rồi nên phải để tóc dài, không cắt ngắn như xưa. Vì thế nên nhiều khán giả không nhận ra tôi.

Có một lần tôi cố nuôi tóc dài nhưng vừa chuẩn bị lên sân khấu là bị bắt cắt tóc ngay tại chỗ vì tóc dài không hợp. Tôi vừa cắt tóc vừa khóc, thành ra lên sân khấu diễn cảm xúc buồn rất đạt. Tôi buồn thật chứ chẳng cần diễn".
Vina Uyển My đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô chia sẻ:
"Thời gian đầu đi hát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì phát âm tiếng Việt không chuẩn, nhiều từ ngữ không biết.
Như tôi cứ nói một câu kiểu gì cũng sai một từ, nên thu âm cực kỳ khó, một bài hát phải thu đi thu lại đến 4, 5 lần mới xong. Tôi ám ảnh với việc hát tiếng Việt.
Nhưng được cái, anh chị em nghệ sĩ rất thông cảm và thương chúng tôi nên tạo điều kiện, không la mắng nhiều. Chúng tôi cũng rèn luyện nhiều nên mới hát tốt được tiếng Việt.
Chúng tôi cũng cố gắng học một số nhạc cụ dân tộc như đàn cò, sáo. Bây giờ chúng tôi siêng hơn một chút, nếu phải hát tiếng Việt là ráng hát".
1/5/22
"Đến khi bắt đầu đi hát, tôi mới nói lại tiếng Việt và được các anh chị nghệ sĩ rèn luyện để hát tiếng Việt" – ca sĩ Nini nói.
Chị em Nini và Vina Uyển My vốn là cặp ca sĩ trẻ từng nổi đình đám tại hải ngoại những năm 90, với dòng nhạc trẻ sôi động. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, cả hai đã ít đi hát.
Mới đây, tại chương trình Jimmy TV, chị em Nini và Vina Uyển Mi đã chia sẻ về thời kỳ mới đi hát của mình. Ca sĩ Nini (từng nổi tiếng với bài Xa em kỷ niệm) nói:
Nini và Vina Uyển My hiện tại
"Tôi và Uyển Mi là hai chị em trong một gia đình, tôi là chị cả còn Uyển Mi là em út. Ba mẹ tôi sinh tổng cộng 4 cô con gái. Hai em còn lại của tôi cũng đi hát nhưng chỉ một thời gian ngắn và không nổi tiếng như tôi với Uyển Mi.
Ba tôi là một nhạc sĩ, từng hoạt động trong một nhóm nhạc. Sau khi sang Mỹ, ông chuyển qua làm báo. Gia đình tôi rất yêu nước, lúc nào cũng hướng về Việt Nam.
Gia đình tôi qua Mỹ từ rất sớm. Khi đó, tôi còn rất nhỏ còn Uyển Mi vẫn chưa ra đời, sau này sinh tại Mỹ. Ba má muốn con cái ráng học tiếng Anh để còn đi học, dần dần tôi quên luôn tiếng Việt.
Đến khi bắt đầu đi hát, tôi mới nói lại tiếng Việt và được các anh chị nghệ sĩ rèn luyện để hát tiếng Việt.
Thời đó cũng đang thịnh phim bộ Hong Kong như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, với thuyết minh tiếng Việt. Chị em tôi coi xong nghiền quá nên thích học tiếng Việt. Nhiều chữ chúng tôi nghe không hiểu nhưng cố học.
Vina Uyển Mi, Nini trình diễn cùng Như Quỳnh
Sau này, chính ba tôi đã gửi băng thu âm của chúng tôi tới các trung tâm băng nhạc tại hải ngoại để giới thiệu chị em tôi đi hát.
Khác với những ca sĩ khác tại hải ngoại, chúng tôi đi theo con đường nhạc trẻ, thường hát nhạc sôi động. Đến như bài Giọt mưa thu vốn là ca khúc nhạc xưa cũng được chúng tôi hát lại với màu sắc rất hiện đại. Chúng tôi hoạt động cùng lúc với Hạ Vy…
Thời mới đi hát, tôi để tóc dài, nhưng trong một lần ăn tiệc BBQ bị lửa bắt cháy tóc hết tóc nên phải cắt thật ngắn như con trai, may mà không cháy vào mặt. Tôi không ngờ mái tóc ngắn đó lên sân khấu lại gây chú ý và tạo nên thương hiệu cho tôi, nhìn rất đẹp.
Bây giờ, tôi có tuổi rồi nên phải để tóc dài, không cắt ngắn như xưa. Vì thế nên nhiều khán giả không nhận ra tôi.
Có một lần tôi cố nuôi tóc dài nhưng vừa chuẩn bị lên sân khấu là bị bắt cắt tóc ngay tại chỗ vì tóc dài không hợp. Tôi vừa cắt tóc vừa khóc, thành ra lên sân khấu diễn cảm xúc buồn rất đạt. Tôi buồn thật chứ chẳng cần diễn".
Vina Uyển My đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô chia sẻ:
"Thời gian đầu đi hát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì phát âm tiếng Việt không chuẩn, nhiều từ ngữ không biết.
Như tôi cứ nói một câu kiểu gì cũng sai một từ, nên thu âm cực kỳ khó, một bài hát phải thu đi thu lại đến 4, 5 lần mới xong. Tôi ám ảnh với việc hát tiếng Việt.
Nhưng được cái, anh chị em nghệ sĩ rất thông cảm và thương chúng tôi nên tạo điều kiện, không la mắng nhiều. Chúng tôi cũng rèn luyện nhiều nên mới hát tốt được tiếng Việt.
Chúng tôi cũng cố gắng học một số nhạc cụ dân tộc như đàn cò, sáo. Bây giờ chúng tôi siêng hơn một chút, nếu phải hát tiếng Việt là ráng hát".