1/7/22

Người đàn ông ở Las Vegas bị bắt và bị buộc tội giết người, sau khi cảnh sát khám chiếc xe bị đánh cắp, theo đơn tố cáo hình sự.
Eric Holland đã bị bắt vào ngày 24 tháng 12, đơn kiện nêu rõ.
Vào ngày 23 tháng 12, một cảnh sát thành phố Las Vegas đã cố gắng lái một chiếc xe tải Toyota Tundra đã bị đình chỉ lưu thông, đơn kiện cho biết. Người lái xe “ban đầu dừng lại” nhưng sau đó lái xe đi khi các cảnh sát cố gắng nói chuyện với anh ta, theo tài liệu của tòa án.
Chiếc xe tải sau đó đã được lái vào một bãi đậu xe. Một lúc sau, một chiếc xe tải khác, “một chiếc Chevrolet Avalanche màu vàng,” được nhìn thấy rời khỏi nhà để xe, theo các tài liệu của tòa án.
Không rõ Holland có phải là người lái xe giống nhau cho cả hai phương tiện hay không.
Cảnh sát đã theo dấu vết của chiếc xe màu vàng đến một khu chung cư, nơi Holland đã ra ngoài và liên tục phớt lờ các lệnh của cảnh sát, theo các tài liệu của tòa án. Khi Holland bị tạm giữ, cảnh sát có thể xác nhận rằng cả hai chiếc xe tải được cho là đã bị đánh cắp, đơn kiện cho biết.
Trong khi khám xét chiếc xe tải, cảnh sát tìm thấy một túi rác nhựa màu đen bốc mùi hôi thối với phần đầu bị cắt rời bên trong, theo đơn tố cáo.
Holland, có mặt tại hiện trường, cho biết anh ta sẽ không trả lời các câu hỏi mà không có luật sư, theo đơn kiện.
Đơn kiện cho biết thêm các bộ phận khác được tìm thấy trong xe có chứa “hai chân người” và “thân người rõ ràng”.
Văn phòng điều tra của Quận Clark xác định nạn nhân là Richard P. Miller, một người đàn ông da trắng 65 tuổi đến từ Las Vegas. Văn phòng điều tra viên phán quyết cái chết là một vụ giết người với nhiều vết thương do đạn bắn.
Luật sư của Holland, P. David Westbrook, cho biết, “Thi thể được tìm thấy trong trường hợp này nằm trong chiếc xe tải thứ hai (chiếc Chevy) chứ không phải chiếc đầu tiên (chiếc Toyota).
Theo Westbrook và các tài liệu của tòa án, phiên tòa tiếp theo của Holland dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng Giêng.
TH
