Sóng thần@Tonga:bơi 27 tiếng vào bờ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng thần@Tonga:2vc cùng đàn chó bị sóng thần cuốn trôi ở Tonga

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 17, 2022 2:51 am

    Cặp vợ chồng cùng đàn chó bị sóng thần cuốn trôi ở Tonga


    Vân Đinh Thứ hai, 17/1/2022

    Một phụ nữ Anh đã mất tích sau khi bị cơn sóng thần ở Tonga cuốn trôi. Anh trai của người phụ nữ cho biết đang rất lo lắng cho sự an nguy của bà.



    Sóng thần do núi lửa ở Tonga càn quét Thái Bình Dương Núi lửa dưới biển ở Tonga phun trào dữ dội gây ra đợt sóng thần lớn càn quét nhiều quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương và lan rộng đến tận Nhật Bản.

    “Tôi không nghĩ chuyện này sẽ có một kết thúc có hậu”, Nick Eleini, anh trai của người phụ nữ mất tích, xúc động nói.

    Eleini cho biết em gái của ông, bà Angela Glover, 50 tuổi, đã bị cuốn trôi khỏi bãi biển cùng với chồng và những chú chó của họ sau một cơn sóng thần. Bà Glover đang điều hành một trại cứu hộ động vật ở Tonga, theo Guardian.

    “Angela và James, chồng mình, đã bị cuốn trôi. James đã có thể bám vào một cái cây khá lâu, nhưng Angela không thể làm như vậy”, ông Eleini nói.

    Hình ảnh

    Angela Glover vẫn mất tích sau cơn sóng thần ở Tonga. Ảnh: Guardian.

    James quay trở lại ngôi nhà riêng của họ trên bờ biển phía nam của hòn đảo, nhưng Angela không quay lại, ông Eleini nói. Chồng của người phụ nữ đã liên lạc với cảnh sát và Đại sứ quán Anh ở Tonga.

    Ông Eleini cho biết cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. "Một trong những chú chó đã được tìm thấy, nhưng Angela thì không", ông nói.

    “Thật là kinh khủng. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể tin được những lời đang thốt ra từ miệng mình”, ông cho biết.

    Cho đến nay, Tonga chưa xác nhận con số thương vong nào, mặc dù có những báo cáo chưa được xác nhận rằng ba người đã bị sóng cuốn trôi. Cho đến nay, hai người trong số đó đã được tìm thấy.

    Thông tin từ Tonga hầu như không thể thu thập được kể từ khi núi lửa dưới đáy biển Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào vào chiều 15/1 (giờ địa phương). Sau đó, một cơn sóng thần đã xuất hiện, gây ra những đợt sóng cao 1,2 m đổ qua các hòn đảo và tràn vào nhiều ngôi nhà.

    Cáp thông tin liên lạc dưới biển - chìa khóa cho mạng lưới liên lạc của Tonga - dường như đã bị hư hỏng. Những người ở bên ngoài Tonga đã tuyệt vọng chờ đợi tin tức vì thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn trên hầu hết đất nước.

    Vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển này được cho là lớn nhất trong vòng 30 năm.

    Ông James, chồng của bà Glover, đã có thể liên lạc với gia đình của bà ở Vương quốc Anh thông qua điện thoại vệ tinh do đại sứ quán nước này cung cấp.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng thần@Tonga:Hình ảnh mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 9:18 am

    Hình ảnh mới nhất từ Tonga

    Hải Linh Thứ năm, 20/1/2022

    Những bức ảnh mới nhất ở Tonga cho thấy các tòa nhà bị san phẳng và phủ đầy tro bụi. Trong khi đó, người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng.


    Hình ảnh

    Một ảnh được đăng trên Twitter của Lãnh sự quán Tonga cho thấy cây cối bị san phẳng và một tòa nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: Lãnh sự quán Tonga.


    Hôm 19/1, Lãnh sự quán Tonga đăng tải một loạt ảnh trên Twitter, cho thấy cây cối và các tòa nhà bị san phẳng và phủ đầy tro bụi sau thảm họa. Các mảnh vỡ chất đống ngoài đường và phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng nề.

    Các bức ảnh được chụp khi đường dây liên lạc giữa Tonga và phần còn lại của thế giới đã được khôi phục một phần, Guardian đưa tin.

    Trong khi đó, việc thiếu nước sạch thực sự là một mối đe dọa đối với người dân Tonga.

    “Mỗi nhà đều có bể cấp nước riêng nhưng giờ đây, hầu hết chúng đều chứa đầy bụi nên không an toàn để sử dụng”, nhà báo địa phương Marian Kupu nói với Reuters.

    Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cũng cho biết: “Nước thực sự là vấn đề sống còn lớn nhất. Nguồn nước đã bị ô nhiễm, hệ thống dẫn nước cũng xuống cấp”.

    Chuyến bay viện trợ quốc tế đầu tiên sẽ đến Tonga vào ngày 20/1.


    Hình ảnh

    Cây cối bị san phẳng sau "thảm họa kép" ở Tonga. Ảnh: Lãnh sự quán Tonga.


    Một máy bay của Lực lượng Phòng vệ New Zealand sẽ chở “thùng chứa nước, bộ dụng cụ làm nơi trú ẩn tạm thời, máy phát điện, bộ dụng cụ vệ sinh và thiết bị liên lạc” đến Tonga, theo Bộ Ngoại giao New Zealand.

    Trước đó, máy bay vẫn ở chế độ chờ cho đến khi tro bụi được dọn sạch khỏi sân bay quốc tế ở nước này.

    New Zealand cũng đã điều động hai tàu chở vật tư chứa 250.000 lít nước, dự kiến ​​đến Tonga vào hôm 21/1.

    Trong khi đó, Australia đã cử một tàu hải quân và cho biết hai máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Australia sẵn sàng khởi hành.


    Hình ảnh

    Hình ảnh chiếc xe bị tro bụi bao phủ bên ngoài một ngôi nhà ở Tonga. Ảnh: Lãnh sự quán Tonga.


    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ nhiều nhất trong khả năng cho phép, truyền thông nước này đưa tin.

    Trước đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 84.000 người, chiếm hơn 80% dân số nước này, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng thần@Tonga:bơi 27 tiếng vào bờ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 9:35 am

    Bị sóng thần cuốn trôi, bơi 27 tiếng vào bờ

    1/20/22

    TONGANgười đàn ông tật nguyền 57 tuổi bơi quãng đường khoảng 7,5 km trong 27 tiếng vào bờ, sau khi bị sóng thần từ vụ phun trào tuần trước cuốn trôi ra biển.

    Lisala Folau, sống trên đảo Atata, bị sóng thần cuốn ra biển vào khoảng 19h ngày 15/1 sau khi núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào. Folau cho biết ông được anh trai cảnh báo về sóng thần khi đang sơn nhà, ngay sau đó cơn sóng ập tới.

    "Tôi bỏ lại mọi thứ và cố gắng chạy trốn, nhưng tôi bị tật nguyền. Tôi không thể đi lại bình thường, hai chân tôi không hoạt động bình thường như tôi muốn. Một em bé thậm chí có thể đi nhanh hơn tôi", Folau nói.

    Folau trèo lên cây để trốn, song khi trèo xuống, một trận sóng lớn khác ập tới và cuốn ông ra biển. "Tôi trôi nổi trên mặt nước và những cơn sóng lớn liên tiếp ập đến", Folau kể lại. Khi lênh đênh trên biển, Folau nhìn thấy một chiếc thuyền cảnh sát đi qua và vẫy giẻ, song những người trên đó không thấy ông.

    Hình ảnh

    Lisala Folau trong buổi phỏng vấn trên kênh Broadcom ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

    Folau cho biết ông nỗ lực bơi vào bờ vì nghĩ đến gia đình. Sau gần 27 tiếng, Folau vượt quãng đường 7,5 km vào đảo chính Tongatapu lúc 22h ngày 16/1.

    Khi vào bờ, Folau nhờ một người đàn ông giúp liên lạc với gia đình. "Điều bất ngờ là tôi đã sống sót sau khi bị sóng cuốn, trôi nổi trên biển và sống sót qua những hiểm nguy", Folau nói.

    Con gái Folau đăng bài trên Facebook kể về hành trình vượt nguy hiểm của cha mình. Cô cho biết trải qua một đêm khó khăn và không thể cầm được nước mắt khi biết tin Folau mất tích, đồng thời thấy tự hào về sự dũng cảm của cha mình khi ông bơi suốt 27 tiếng vào bờ.

    Câu chuyện của Folau được cộng đồng dân Tonga chia sẻ trên Facebook và các mạng xã hội khác. "Aquaman ngoài đời thực", một bài đăng ví Folau như nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh và phim điện ảnh. Một bài đăng khác ca ngợi Folau là huyền thoại. Reuters không thể xác nhận lời kể của Folau.

    Hình ảnh

    Vị trí đảo Atata của Tonga (đánh dấu đỏ) và núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Đồ họa: Google.

    Núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ngày 15/1 phun trào, tạo ra vụ nổ "nghìn năm có một" mạnh tương đương 666 quả bom nguyên tử, tạo ra cột tro bụi lớn và sóng thần càn quét Tonga. Quốc đảo cho biết ba người thiệt mạng, nhưng thiệt hại vật chất có thể vô cùng lớn.

    Đảo Atata có dân số khoảng 60 người, cách thủ đô Nuku'alofa của Tonga khoảng 8 km và khu vực núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai khoảng 50 km. Hòn đảo gần như bị phá hủy hoàn toàn sau sóng thần.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Stuff)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách