Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NY:phẫn nộ phụ nữ gốc Á bị xô vào tàu điện ngầm đang lao tới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NY:phẫn nộ phụ nữ gốc Á bị xô vào tàu điện ngầm đang lao tới

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 15, 2022 3:29 pm

    Một phụ nữ gốc Á bị xô vào tàu điện ngầm đang lao tới ở New York


    Hồng Đậu Chủ nhật, 16/1/2022

    Một phụ nữ gốc Á thiệt mạng hôm 15/1 sau khi bị đẩy ra trước tàu điện ngầm đang lao tới ở ga Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ.


    Cảnh sát cho biết người phụ nữ đứng trên sân ga vào khoảng 9h30 để chờ chuyến tàu đến ga ở đường 42 tại Manhattan. Khi tàu R hướng Brooklyn chạy vào ga, nạn nhân bị đẩy vào đường ray và bị tàu tông trúng, theo New York Times.

    Người phụ nữ tử vong tại hiện trường, cảnh sát cho biết thêm. Tên của nạn nhân chưa được công bố.

    Ngay sau vụ việc, các nhà chức trách đã bắt giữ một người đàn ông - có khả năng là người vô gia cư. Một người đàn ông khác đang bị cảnh sát thẩm vấn.

    Hình ảnh


    Một sĩ quan cảnh sát gần hiện trường vụ người phụ nữ gốc Á bị xô ngã vào đường ray tàu R ở ga Quảng trường Thời đại tại Manhattan hôm 15/1. Ảnh: New York Times.


    Thị trưởng New York Eric Adams đã tới nhà ga nói trên hôm 15/1. Ông dự kiến tổ chức họp báo với cảnh sát và giới chức trách.

    Nạn nhân trong vụ việc được xác định là một người gốc Á dù chưa rõ nguyên nhân vụ tấn công có liên quan tới chủng tộc hay sắc tộc hay không.

    Các cuộc tấn công vô cớ vào người Mỹ gốc Á trong đại dịch, bao gồm một số vụ trong hệ thống tàu điện ngầm, đã gây ra nỗi sợ hãi và tức giận ở New York và nhiều nơi khác.

    Vụ việc chết người tại tàu điện ngầm hôm 15/1 cũng một lần nữa nêu bật lên vấn đề khiến người dân New York lo sợ về sự an toàn của tàu điện ngầm kể từ khi đại dịch bắt đầu.

    Vụ việc xảy ra sau khi các quan chức tiểu bang và thành phố trong tháng này thông báo những thay đổi về cách thức hoạt động của cảnh sát trong hệ thống tàu điện ngầm và làm việc với người vô gia cư khi giới chức trách tìm cách thu hút thêm nhiều khách sử dụng tàu điện ngầm khác.

    Thống đốc Kathy Hochul và Thị trưởng Adams đã nói rằng hơn 2.000 sĩ quan được giao nhiệm vụ tuần tra hệ thống sẽ dẫn đầu các cuộc truy quét thường xuyên hơn ở các sân ga và tàu điện ngầm khi họ cố gắng giảm bớt mối lo ngại về tội phạm.

    Các quan chức cho biết vụ giết người hôm 15/1 nhấn mạnh tầm quan trọng của một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với các vấn đề an toàn và người vô gia cư trong hệ thống tàu điện ngầm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: NY:phẫn nộ phụ nữ gốc Á bị xô vào tàu điện ngầm đang lao tới

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 17, 2022 2:52 pm

    Sự phẫn nộ sau vụ người gốc Á bị xô chết trước mũi tàu ở New York


    Thứ ba - 18/01/2022

    Hình ảnh

    Michelle Alyssa Go rất yêu thích đi du lịch và thành phố New York. Một người hàng xóm cho biết cô vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 40 vào tháng 12/2021 với một kỳ nghỉ ở Maldives.


    Hình ảnh

    Michelle Alyssa Go

    Vào sáng 15/1, khi cô Go rời căn hộ của mình ở Upper West Side và chuẩn bị bước lên tàu điện ngầm ở Quảng trường Thời đại, một người đàn ông 61 tuổi đẩy cô từ phía sau, cảnh sát cho biết. Người này đã đẩy cô vào đường ray, khiến nạn nhân bị tàu R đang đi về hướng nam tông trúng, theo New York Times.

    Đau xót trước sự ra đi của nạn nhân

    Một nhân chứng cho biết những tiếng la hét vang vọng qua nhà ga. Trước đó, người đi tàu điện ngầm thường xuyên phàn nàn về các cuộc đụng mặt với những người vô gia cư và mắc bệnh tâm thần.



    “Cô ấy rất thông minh”, Olivia Henderson, hàng xóm của Go tại một tòa nhà, cho biết. "Cô ấy luôn làm mọi thứ đúng đắn”, bà nghẹn ngào nói.

    Bà Henderson cho biết Go là một người dè dặt nhưng rất thân thiện. Cô đã gia hạn hợp đồng thuê nhà trong thời gian đại dịch thay vì rời đi.

    Cô Go cam kết gắn bó với thành phố mà mình coi là quê hương sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

    Hình ảnh

    Một sĩ quan cảnh sát gần hiện trường vụ người phụ nữ gốc Á bị xô ngã vào đường ray tàu R ở ga Quảng trường Thời đại tại Manhattan hôm 15/1. Ảnh: New York Times.

    Cô Go tốt nghiệp đại học tại Đại học California ở Los Angeles, đồng thời làm việc trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập cho Deloitte Consulting, theo trang LinkedIn của cô.



    Jonathan Gandal, Giám đốc điều hành tại Deloitte, cho biết công ty đã “làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ gia đình và bạn bè của cô trong thời gian đau đớn khủng khiếp này”.

    Cô Go cũng đã làm tình nguyện trong 10 năm cho New York Junior League với nhiệm vụ hướng dẫn phụ nữ và trẻ em về dinh dưỡng. Mục tiêu của tổ chức là ổn định các gia đình đang gặp nguy hiểm và người vô gia cư, Dayna Barlow Cassidy, Chủ tịch của tổ chức, cho biết trong một tuyên bố.

    Sau vụ tấn công, Simon Martial, người từng chịu hai án tù vì trộm cướp, đã đi tàu đến Lower Manhattan, nơi anh nói với các sĩ quan tại nhà ga Canal Street rằng bản thân đã đẩy một phụ nữ xuống đường ray, cảnh sát cho biết.

    Ông Martial, người mà cảnh sát cho biết là vô gia cư, đang được đánh giá tâm thần tại bệnh viện Bellevue vào ngày 16/1. Tuy nhiên, người đàn ông này dự kiến bị buộc tội giết người, các quan chức thực thi pháp luật cho biết.

    Các công tố viên cho biết ông Martial trước đó không đủ khả năng để hầu tòa sau khi đánh giá tâm thần vào năm 2019, thời điểm ông bị buộc tội tàng trữ ma túy gần công viên quảng trường Washington, các công tố viên cho biết. Họ nói rằng vụ kiện đã bị bác bỏ vì trạng thái tinh thần của ông.

    Những góc khuất của New York

    Ngay trước khi vụ tấn công xảy ra, Maria Coste-Weber, sống gần Hudson Yards, đang đứng trên sân ga tàu điện ngầm Quảng trường Thời đại để chờ chuyến tàu. Cô cho biết nhìn thấy một người đàn ông đang di chuyển nhanh về phía đường ray, hai tay dang rộng.

    “Tuy nhiên, điều đó diễn ra quá nhanh. Không ai kịp nhận ra điều gì xảy ra trước khi quá muộn”, cô Maria Coste-Weber cho biết.

    Cô Go đang đứng gần một nhóm phụ nữ, chuẩn bị lên tàu khi nó vừa vào ga. “Cô ấy đã quay lưng lại với kẻ điên rồ này. Cô ấy không bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì”, bà Maria Coste-Weber nói.

    Hình ảnh

    Các nhân viên cảnh sát đang điều tra sân ga tàu điện ngầm nơi cô Go đứng hôm 15/1. Ảnh: New York Times.

    Trong đại dịch, tội ác nhắm đến người Mỹ gốc Á đã tăng vọt. Trong khi Go là người gốc Á, cảnh sát nói rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô bị nhắm tới vì sắc tộc của mình.

    Những người hàng xóm cho biết họ rất sốc và đau buồn trước sự ra đi của cô. Cô được biết đến trong khu chung cư nhờ nụ cười rạng rỡ và sự hào phóng của mình. Vào dịp Giáng sinh, cô đã để lại cho một người hàng xóm một hộp chocolate lớn với một lời nhắn nhủ ân cần.

    Cái chết của cô Go xảy ra trong thời điểm tỷ lệ một số tội phạm gia tăng trong các tàu điện ngầm. Tỷ lệ các vụ tấn công trọng tội trên tàu điện ngầm vào tháng 1-11/2021 cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong cùng thời gian đó, tỷ lệ trộm cướp trên một triệu người đi tàu điện ngầm tăng hơn gấp đôi.

    Sau khi nhậm chức thị trưởng vào đầu tháng này, Thị trưởng Eric Adams thông báo rằng các nhân viên cảnh sát sẽ tiến hành các đợt truy quét thường xuyên hơn đối với hệ thống tàu điện ngầm.

    Họ cũng nhấn mạnh rằng tội phạm nghiêm trọng trong hệ thống đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, số lượng hành khách cũng thấp hơn nhiều, vẫn chưa bằng một nửa mức trước đại dịch.

    Tỷ lệ tội phạm bạo lực trên một triệu hành khách các ngày trong tuần đã tăng gần như trên mọi mặt so với năm 2019.

    Bà Cassidy, thuộc tổ chức Junior League, cho biết bà hy vọng rằng cái chết của cô Go sẽ buộc thành phố phải giải quyết “tình trạng thiếu sự chăm sóc sức khỏe tâm thần và các hỗ trợ khác cho các cộng đồng không được quan tâm”.

    Vân Đinh
    Theo New York Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 121 khách