Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
4 người tử vong sau bữa ăn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    4 người tử vong sau bữa ăn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 15, 2022 6:41 pm

    Bộ Công an điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa ăn

    Hải Nam Thứ tư, 29/12/2021

    Sau bữa trưa tại nhà, hai cháu nhỏ cùng hai người phụ nữ tử vong. Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.



    Trao đổi với Zing chiều 29/12, lãnh đạo UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho hay các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với công an tỉnh và công an huyện, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người tại xã Hùng An, huyện Kim Động.

    Theo cơ quan chức năng, trưa 26/12, ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm: vợ chồng ông Sản, gia đình hai con gái Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình cùng nhiều cháu.

    Sau bữa ăn, mọi người ra về. Đến tối cùng ngày, con trai 8 tuổi của chị Tươi và người con 4 tuổi của chị Tình xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Ngay sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng gặp tình trạng tương tự. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng chị Tươi cũng không qua khỏi

    Ngày 29/12, lãnh đạo huyện Kim Động cho biết một nạn nhân nữa trong vụ việc tiếp tục không qua khỏi là chị Tình. Ngoài ra, chồng chị Nguyễn Thị Tươi cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 4 người tử vong sau bữa ăn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 15, 2022 6:45 pm

    Vụ 4 người tử vong: Người nhà kể về bữa cơm cuối cùng

    Hải Nam Thứ năm, 30/12/2021

    Sau khi cùng ăn bữa cơm có thịt lợn, đậu phụ, rau cần... hai người con gái và hai cháu ngoại của bà Thắm nôn, đau bụng và đều tử vong.



    Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với Công an huyện Kim Động, Công an tỉnh Hưng Yên, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người trong một gia đình trên địa bàn.

    Theo đó, trưa 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn, có sự tham gia của gia đình hai con gái và các cháu.

    Sau đó, 4 người đã tử vong gồm: mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Một người khác đang trong tình trạng hôn mê là anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi).

    Bữa cơm cuối cùng


    Tìm về gia đình ông Sản, một không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà 2 gian. Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) nước mắt lưng tròng. Bà chia sẻ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự mất mát quá lớn. Chị Tươi và chị Tình là hai người con duy nhất của bà

    Kể lại ngày xảy ra vụ việc, bà Thắm nói hôm đó là chủ nhật (26/12), gia đình không có kế hoạch về việc sẽ tổ chức ăn cơm đại gia đình. Gần trưa, bà đi chợ thì vô tình gặp chị Tươi nên gợi ý về nhà ngoại cùng ăn. Sau đó, bà Thắm về nhà và gọi thêm gia đình chị Tình đến cùng dùng cơm.


    Hình ảnh

    Căn nhà của ông bà Thắm. Ảnh: Hải Nam.
    Trưa hôm đó, bữa cơm có vợ chồng bà Thắm, 3 mẹ con chị Tươi cùng 4 người trong gia đình chị Tình.

    "Do không có kế hoạch trước nên tôi chỉ nấu thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Mọi người ăn chung một mâm", bà Thắm cho biết.

    Cũng theo bà Thắm, trong bữa trưa, không có người lạ nào vào bếp hay ghé qua bữa cơm. Người chế biến thức ăn là hai chị em Tình - Tươi.

    "Trong bữa ăn, người lớn thì tập trung ngồi ăn từ đầu đến cuối, còn 4 cháu nhỏ thì hay chạy lung tung, lúc ăn lúc chơi", bà lão kể và cho biết bữa ăn đó, con rể Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) không tham gia vì bận đi làm ở Thái Bình.

    Những giây phút kinh hoàng

    Sau bữa ăn, sự cố bắt đầu đến với đại gia đình bà Thắm.

    "Khoảng 30 phút sau khi kết thúc bữa cơm, con trai 9 tuổi của Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó tình trạng nghiêm trọng hơn khi cháu bị co giật, mắt trợn ngược và sùi bọt mép. Tôi lúc đó hoảng hồn, gọi người để đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên", bà Thắm chia sẻ.

    Khi nhập viện, tình trạng của bé trai 9 tuổi có phần tiến triển, ổn định hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, con trai chị Tươi lại rơi vào tình trạng nôn, co giật và qua đời.

    "Lúc con của Tươi ở viện, gia đình có gọi cho Vương (chồng của Tình) đến để cùng chăm cháu. Nhưng vừa đến viện được 5 phút, con rể tôi nhận điện thoại của vợ báo rằng con trai 5 tuổi ở nhà cũng nôn và đau cổ, bảo về ngay để xem con thế nào", bà Thắm kể và cho hay đứa cháu ngoại thứ 2 của bà cũng tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

    Hình ảnh

    Căn bếp nơi chị Tình và chị Tươi chế biến bữa trưa. Ảnh: Hải Nam.


    Sau sự mất mát của hai cháu ngoại, bà Thắm không ngờ rằng, tử thần còn tiếp tục gọi tên hai cô con gái của bà.

    Một ngày sau, chị Tươi và chị Tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn, đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai được đưa về bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.

    Khi phóng viên đặt nghi vấn về việc gia đình bà bị hãm hại trong bữa cơm, bà Thắm cho hay bà không nhận thấy điều gì bất thường. "Chồng của Tình xét nghiệm máu thì không có gì bất thường. Vợ chồng tôi và những người còn lại trong bữa cơm cũng bình thường", bà lão nói.

    Ngày 28/12, chồng của chị Tươi đang lo hậu sự cho con thì nghe tin nên đi Hà Nội đưa thi thể của vợ về quê. Người đàn ông này ngất, rơi vào tình trạng hôn mê.

    Đến trưa 29/12, người con gái cuối cùng của bà Thắm cũng không qua khỏi tại bệnh viện.

    Nói về tình cảm vợ chồng của hai người con, bà Thắm cho hay gia đình của chị Tình rất hạnh phúc, nhưng vợ chồng chị Tươi thì ngược lại.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 4 người tử vong sau bữa ăn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 15, 2022 6:52 pm

    Thêm một người tử vong trong vụ 4 người chết sau bữa ăn ở Hưng Yên


    Hải Nam Thứ bảy, 15/1/2022

    Anh Dũng tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân.



    Tối 15/1, xác nhận với Zing, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết anh Nguyễn Văn Dũng (người địa phương) vừa tử vong.

    Anh Nguyễn Văn Dũng là chồng chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) - một trong 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tại nhà mẹ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động.

    "Tối cùng ngày, thi thể của anh Dũng đã được đưa về địa phương. Cơ quan chuyên môn đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết", lãnh đạo địa phương nói.


    Hình ảnh

    Căn bếp nơi chị Tình và chị Tươi chế biến bữa trưa. Ảnh: Hải Nam.

    Trước đó, trưa 26/12/2021, ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình.

    Kể với Zing, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết bữa ăn không có kế hoạch từ trước. Bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng. Sau đó, bà gọi thêm gia đình chị Tình.

    Bữa cơm được 2 chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. "Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà thời điểm đó", bà Thắm nói và kể rằng anh Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình.

    Kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bé trai không qua khỏi.

    Sau đó, bé trai 5 tuổi (con chị Tình) cũng gặp những biểu hiện tương tự và tử vong. Đến tối cùng ngày, hai con gái của bà Thắm xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa.

    Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng chị Tươi tử vong ngày 27/12, còn chị Tình qua đời trưa 29/12. Sau khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách