Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ tự tử sau khi bị cha mẹ bỏ rơi 2 lần:yêu cầu điều tra
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ tự tử sau khi bị cha mẹ bỏ rơi 2 lần:yêu cầu điều tra

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 9:27 am

    Thanh niên Trung Quốc kiện cha mẹ đẻ sau ngày đoàn tụ


    Đinh Phạm Thứ năm, 20/1/2022

    Liu Xuezhou bị cha mẹ đẻ đem bán khi mới sinh ra. Sau 17 năm, anh được cảnh sát giúp tìm về gia đình thật nhưng lại một lần nữa bị bỏ rơi.


    Liu Xuezhou, nam sinh 17 tuổi sống ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đoàn tụ cùng cha mẹ sau nhiều năm. Tuy nhiên, mới đây, anh cho biết sẽ kiện cha mẹ đẻ vì lại bỏ rơi anh lần thứ hai.

    Theo South China Morning Post, khi mới sinh ra, Liu bị cha mẹ đẻ bán đi và được vợ chồng nông dân sống ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc mua về nuôi.

    Năm 4 tuổi, Liu trở thành trẻ mồ côi khi cha mẹ nuôi qua đời do hỏa hoạn cháy nhà.

    Anh chàng sau đó được chăm sóc bởi ông bà nội nuôi. Vì căn nhà cũ đã bị thiêu rụi, họ phải sống nương nhờ họ hàng, chuyển từ nhà này sang nhà khác.

    Hình ảnh

    Liu (ngồi giữa) từng bị cha mẹ đẻ đem bán khi mới sinh ra.

    Nam thanh niên tìm được gia đình thật của mình vào tháng trước nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.

    Liu đã nhờ cha mẹ đẻ hỗ trợ tài chính nhưng họ không đồng ý. Cha mẹ đẻ nói rằng họ không khá giả và thẳng thừng tuyên bố rằng cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm chu cấp cho anh.

    Hai lần bị bỏ rơi

    Liu chia sẻ trên mạng xã hội rằng ban đầu đó là một cuộc đoàn tụ thật sự hạnh phúc, tuy nhiên cha mẹ anh bắt đầu cãi nhau khi nói đến những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

    Cha mẹ Liu đã ly hôn và đều có gia đình mới. Liu nói rằng cả hai từ chối để Liu sống chung, cũng không cung cấp một chỗ ở mới cho con trai ruột.

    Hai vị phụ huynh phản pháo rằng con trai đã ép họ mua cho anh tài sản nằm ngoài khả năng của họ.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TQ:tự tử sau khi bị cha mẹ bỏ rơi 2 lần

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 6:13 pm

    Thiếu niên Trung Quốc tự tử sau khi bị cha mẹ bỏ rơi hai lần


    Nguyễn Thanh Hải Thứ ba, 25/1/2022

    Liu Xuezhou, thiếu niên bị cha mẹ ruột bỏ rơi hai lần, được phát hiện đã tự tử hôm 24/1. Theo thư tuyệt mệnh, cậu nói bản thân không chịu đựng nổi sự xúc phạm từ cư dân mạng.


    Rạng sáng 24/1, thi thể của thiếu niên 17 tuổi Liu Xuezhou được phát hiện tại một bờ biển ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

    Trước đó, câu chuyện của Liu Xuezhou gây xôn xao dư luận khi cậu bị cha mẹ ruột bỏ rơi đến hai lần. Lúc còn nhỏ, Liu Xuezhou đã bị bán đi, và sau khi đoàn tụ với cha mẹ ruột, cậu lại bị ruồng bỏ một lần nữa.

    Trước khi mất, Liu Xuezhou đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội Weibo khiến những người theo dõi lo lắng cho sự an toàn của cậu. Cảnh sát thành phố Tam Á đã mở cuộc tìm kiếm sau khi dư luận cho rằng Liu Xuezhou đang gặp nguy hiểm. Cái chết của chàng thiếu niên được cho là do tự tử.

    Những người đọc bài viết của Liu trên mạng xã hội đã tìm thấy cậu và tức tốc đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ không cứu được Liu.


    Hình ảnh

    Thi thể của Liu Xuezhou được tìm thấy trên một bãi biển ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 24/1. Ảnh: Weibo.

    Bị ruồng bỏ lần hai

    Liu trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi câu chyện của cậu lan truyền trên mạng. Đầu tháng một, Liu đăng tải bài viết trên hai nền tảng Weibo và Douyin kể rằng cha mẹ ruột đã quyết định cắt đứt quan hệ với cậu sau khi cả ba vừa mới đoàn tụ hồi tháng 12/2021 với sự giúp đỡ từ cảnh sát.

    Liu bị cha mẹ ruột bán khi mới chào đời vào năm 2005. Cậu trở thành trẻ mồ côi khi mới 4 tuổi sau khi cha mẹ nuôi - hai nông dân ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc - qua đời trong một vụ nổ. Quãng thời gian sau vụ tại nạn Liu sống cùng với họ hàng.

    Sau khi đăng tin tìm kiếm người thân trên mạng, tháng trước cậu đã tìm được cha mẹ ruột. Tuy nhiên, cha mẹ ruột của Liu đã ly hôn và có gia đình riêng, không chấp nhận cho cậu bước vào cuộc sống mới của họ.

    Tuần vừa rồi, giữa Liu và cha mẹ đã xảy ra cuộc cãi vã công khai. Trong bức thư tuyệt mệnh dài 10.000 từ, Liu cho biết bản thân đã bị "cha mẹ ruột bỏ rơi tận hai lần".

    Khi Liu lần đầu đoàn tụ với cha mẹ, gia đình trông có vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi Liu xin cha mẹ cấp cho một nơi ở riêng.

    Hình ảnh

    Bức hình Liu Xuezhou chụp cùng cha ruột tại một nhà hàng. Hai người sau đó đã cãi nhau về vấn đề nhà ở. Ảnh: Weibo.


    Cha cậu, Ding Shuangquan, và mẹ cậu, họ Zhang, nói với truyền thông đại lục vào tuần trước rằng Liu đang cố ép họ mua nhà cho cậu, nhưng họ không đủ khả năng chi trả.

    Liu cho biết cha mẹ ruột không cho phép cậu sống chung với họ, cũng như từ chối cho cậu đến thăm. Liu kể đã yêu cầu cha mẹ thuê hoặc mua một chỗ ở cho mình vì cậu không có nhà để về.

    "Quá sức chịu đựng"

    Zhang nói với hãng tin Shangyou News rằng bà cắt đứt liên lạc với Liu để quay lại “cuộc sống yên bình”.

    "Các người có tránh xa không nếu Liu là con của các người và giữ cảnh giác đến mức ghi âm mọi cuộc nói chuyện. Cha của Liu đã tái hôn và tôi cũng vậy. Liu cố gắng ép chúng tôi mua nhà cho Liu, nhưng chúng tôi không đủ khả năng", bà Zhang nói.


    Hình ảnh

    Bức hình Liu Xuezhou chụp cùng mẹ ruột. Ảnh: Weibo.


    Liu nói rằng cuộc tranh cãi đã khiến cậu bị tấn công trên mạng Internet.

    “Có những người đã tấn công và chửi rủa tôi trên Douyin và Weibo trong vài ngày qua,” Liu viết trong bức thư tuyệt mệnh. Những lời lẽ xúc phạm được Liu dẫn ra như "xuống địa ngục đi", "thật ghê tởm", "thật yếu hèn"… đã quá sức chịu đựng với một người còn chưa đến tuổi thành niên như cậu.

    Tình trạng bắt nạt trên không gian mạng lâu nay vẫn là vấn đề nan giải trong xã hội Trung Quốc.

    Hôm 20/1, Liu nói rằng sẽ kiện cha mẹ ruột vì đã bỏ rơi cậu đến hai lần.

    Cũng trong lá thư tuyệt mệnh đăng trên Weibo, Liu cho biết từng bị các bạn cùng trường gọi là "đứa con hoang". Cậu còn kể về việc bản thân từng bị một giáo viên nam lạm dụng tình dục và đã luôn giữ kín bí mật này.

    Người đứng đầu ngôi làng nơi Liu lớn lên nói với South China Morning Post rằng họ đã biết về cái chết của Liu và sẽ hỗ trợ gia đình đã nhận nuôi Liu trong trường hợp cần giúp đỡ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ tự tử sau khi bị cha mẹ bỏ rơi 2 lần:yêu cầu điều tra

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 23, 2022 7:15 pm

    Người nhà cậu bé qua đời vì bị bố mẹ đẻ hai lần chối bỏ yêu cầu điều tra

    Thứ tư, 23/2/2022


    TRUNG QUỐCHọ hàng gia đình nhận nuôi Liu Xuezhou đang yêu cầu cảnh sát điều tra cái chết của cậu bé vì thấy có nhiều chi tiết đáng ngờ.

    "Chúng tôi đã nghĩ đó là tự sát, nhưng một người bạn của thằng bé gần đây tiết lộ về cuộc trò chuyện giữa chúng. Tôi bắt đầu nghi ngờ ai đó đã ép nó uống thuốc. Tôi muốn tìm ra sự thật", Chai, dì nuôi của Liu Xuezhou, trả lời phỏng vấn qua điện thoại sau khi yêu cầu cảnh sát thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, điều tra cái chết của cháu trai.

    Liu bị bố mẹ đẻ bán cho một gia đình ở Nam Cung, tỉnh Hà Bắc, khi vừa chào đời. Nhờ sự trợ giúp của cảnh sát, Liu tìm thấy bố mẹ đẻ từ tháng 12 năm ngoái và đoàn tụ họ. Tuy nhiên, em bị chối bỏ lần nữa sau khi đề nghị họ tìm cho mình một chỗ ở. Ngày 24/1, Liu qua đời trong bệnh viện ở Tam Á sau khi được tìm thấy bất tỉnh bên bờ biển, bên cạnh là vỉ thuốc và chai rượu. Em được cho là đã tự tử sau hai lần bị cha mẹ chối bỏ.

    Hình ảnh


    Liu Xuezhou trước khi qua đời cuối tháng 1. Ảnh: SCMP

    Chai, một trong những họ hàng bên phía bố mẹ nuôi và thân thiết với Liu nhất, nói cậu bé từng bị trầm cảm, nhưng sau khi tìm được bố mẹ ruột, em đã ngừng uống thuốc.

    "Tuy nhiên, việc thằng bé tự tử là điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất", Chai nói.

    Những nghi ngờ của Chai càng tăng lên sau khi một người bạn của Liu tuần trước đăng đoạn hội thoại với em hôm 11/1, trong đó Liu nói sẽ không tự tử và nếu chuyện này xảy ra thì chỉ có thể "là do bị giết".


    Cuối tháng trước, sau khi Liu qua đời, cảnh sát ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, nơi bố mẹ đẻ Liu hiện sống, đã tiến hành thẩm vấn vai trò của hai người trong việc bán Liu. Tuy nhiên, đến nay cảnh sát chưa đưa ra thông báo gì về cuộc điều tra.

    Theo luật pháp Trung Quốc, thời hiệu trong các vụ buôn bán trẻ em thường là 10 năm.

    Phòng giáo dục Nam Cung nói với South China Morning Post rằng họ vẫn đang điều tra vụ bắt nạt học đường và lạm dụng tình dục mà Liu đề cập trong lá thư tuyệt mệnh em để lại.

    Liu nhận được sự ủng hộ và cảm thông của mọi người khi bắt đầu tìm kiếm cha mẹ đẻ trên mạng. Tuy nhiên, vài thành viên mạng xã hội đã công kích Liu sau khi xích mích giữa em với bố mẹ đẻ trở thành chủ đề thu hút sự chú ý.

    Trong lá thư tuyệt mệnh Liu đăng trên tài khoản Weibo trước khi chết, cậu bé cáo buộc bố mẹ và một người khác trong ngôi làng nơi em sống cùng cha mẹ nuôi tội buôn bán người. Liu cũng khẳng định em từng bị một giáo viên cấp hai lạm dụng tình dục và bị bạn cùng trường chế giễu vì là trẻ mồ côi. Bố mẹ nuôi của Li đều đã qua đời trong một vụ tai nạn năm 2009.

    Hướng Dương (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách