Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LittleSG:Giáp Tết, đi ‘chợ trái cây ABC’ không cần trả giá
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    LittleSG:Giáp Tết, đi ‘chợ trái cây ABC’ không cần trả giá

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 10:09 am

    Giáp Tết, đi ‘chợ trái cây ABC’ không cần trả giá ở Little Saigon

    1/20/22

    WESTMINSTER, California (NV) – Trong lúc chợ hoa Phước Lộc Thọ tưng bừng thu hút khách xa gần, thì “chợ trái cây ABC” vẫn tấp nập mua bán một cách nhộn nhịp như quanh năm.


    Hình ảnh

    Đa số khách đến “chợ trái cây ABC” chỉ để lựa trái cây. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Người ta gọi khu vực này là “chợ trái cây ABC” vì nó nằm gần siêu thị ABC ở ngã tư Bolsa và Magnolia, Westminster.

    Cũng có hoa Xuân rải rác nhưng ở đây, trái cây vẫn là mặt hàng chính. Đu đủ, bưởi, xoài, dừa, chuối, quýt và mía nguyên cây nhan nhản xa gần như một cái chợ nhỏ ở Việt Nam.



    Cận Tết, kẻ bán người mua tíu tít rộn ràng, tiếng mời chào, tiếng gọi nhộn nhịp, huyên náo thật vui tai.

    “Ba Mươi, Mùng Một, tôi thường ra đây mua trái cây tươi về cúng Phật. Những khi vắng khách, mấy người bán ngồi ‘thu lu chồm hổm’ dễ thương lắm. Y hệt mấy bà ở Việt Nam vậy,” bà Lê Ngọc Phố, ở Westminster, nói. “Ở đây hơi khác là không có vụ nói thách. Cũng mừng vì tôi không biết trả giá. Mắc cỡ lắm.”



    Ông Trương Đình Tuyên, ở Cypress, cười: “Vợ chồng tôi quen mua (trái cây) ở đây rồi. Không cần đậu xe, tôi chỉ ngồi trong xe, nói là cần mua gì là bà bán hàng cân đong xong rồi đem ra xe, đưa cho bà xã tôi. Đòi bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu. Nhẹ nhàng và nhanh chóng.”

    Bà Michelle Nguyễn, vợ ông Tân, góp chuyện: “Tụi tôi không bao giờ trả giá mà nhiều bữa, bà bán tự động bớt cho tụi tôi. Bởi vậy, tuy ở hơi xa nhưng khi nào cần trái cây tươi, tụi tôi ráng chịu khó chạy lên đây.”

    Hình ảnh

    Hương sắc mùa Xuân của “chợ trái cây ABC.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
    Hân hoan, hớn hở, bà Bích Nguyễn, ở Garden Grove, khoe: “Tôi vừa mua được ba trái xoài tượng. Xoài xanh và tươi ‘roi rói.’ Có $10 một pound, xoài lớn nên mỗi trái một pound rưỡi. Ba trái mà có $47 thôi.”

    Bà chặc lưỡi: “Về nhà, ai cũng mê nên tôi chạy ngược ra đây thì người bán nói vừa hết. Phải đợi một chút. Nãy giờ hơn nửa tiếng mà chưa thấy gì.”

    Cô Sofia Đỗ, ở Huntington Beach, ra mua chuối, bưởi và hoa cúc về chuẩn bị cúng tiễn ông Táo về Trời.

    “Mẹ cháu dặn phải mua chuối xanh thì cúng mới được lâu, còn bưởi thì lựa trái nào vàng là được,” cô lúng túng nói bằng tiếng Việt. “Mẹ cháu không dám ra đây vì sợ COVID-19. Năm ngoái mẹ cháu bị (COVID-19) một lần rồi.”

    Người qua, người lại nói cười vang vang một góc phố.

    “Dĩ nhiên gần Tết, khách hàng có đông hơn thường lệ, nhưng không thể nói là đông quá đáng vì khách quen của chị tôi đông lắm. Chị tôi đang đi lấy thêm trái cây nên tôi ra coi hàng phụ,” bà Thúy Nguyễn, một bạn hàng, nói.

    Bà tiếp: “Ngày Rằm, Mùng Một, chị tôi bán từ sáng tới chiều không nghỉ tay. Đông vừa thì tốt chứ đông quá tối về, ‘bả’ mệt, có khi bỏ ăn, chỉ uống sinh tố trừ bữa thôi.”


    Hình ảnh

    Trái nào cũng tươi, biết lựa gì đây. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
    Một gian hàng có treo bảng “Cây ăn trái đủ loại” có nhiều khách vây quanh.

    Bà Hạnh Nguyễn, chủ gian hàng, vui vẻ cho biết trái cây của bà luôn luôn tươi vì bà mua từ tận vườn ở San Diego chứ không qua trung gian.



    Bà nói: “Trái nào cũng tươi vì mới hái trên cành nhưng đợt này, khách thích sa pô chê lắm. Họ đồn nhau nên ai cũng tìm mua. Đó, mới bỏ ra chừng một tiếng mà hết rồi, phải về lấy thêm mới đủ bán.”

    “Hàng tôi, thứ nào cũng là cây nhà, lá vườn hết,” bà Hạnh bảo đảm.

    Không ai nhớ chính xác là người ta “họp chợ” ở đây từ bao giờ nhưng ông Marcelo Sanchez thì nhớ rất rõ rằng gian hàng tên “Produce Chelo” nằm sát Quán Bún Ban Mai chỉ vừa khai trương có bốn tháng thôi.

    Là người xởi lởi và vui tính, ông Marcelo cho biết ông chưa có khách quen nhiều nhưng ông tin với thời gian, khách hàng gốc Việt sẽ quay lại mua của ông vì giá cả của ông rất thấp và trái cây của ông toàn là “hàng tuyển” cả.

    Hình ảnh

    Ông Marcelo Sanchez: “Tôi cố gắng tìm mua nhưng không phải loại nào cũng là ‘organic’ được. Nhưng loại nào cũng tươi.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
    “Dứa (khóm, thơm) của tôi nhập về từ Costa Rica, dừa thì từ Mexio, đu đủ thì từ Hawaii. Ôi thôi nhiều lắm, tôi nhớ ngay không hết. Tôi cố gắng tìm mua nhưng không phải trái nào cũng là ‘organic’ được, nhưng loại nào cũng tươi,” ông nói.

    Ông Mercelo cho biết ông rất vui có gian hàng trái cây ở đây vì khung cảnh mua bán tấp nập và những gian hàng nho nhỏ gợi nhớ cho ông những ngày ông còn là cậu bé tung tăng trên đường làng.



    Bà Lilian Nguyễn, ở Westminster, nói: “Mấy người này buôn bán vui vẻ lắm. Trái cây ngon. Bởi vậy hôm nay tôi mới quay lại mua.”

    “Chợ trái cây ABC” tấp nập quanh năm và vì nhiều người, như vợ chồng ông Tuyên, thích ngồi trong xe mua bán nên thường làm tắc nghẽn một đoạn lối đi nhưng đa số người ta mặc nhiên chấp nhận.

    Hình ảnh

    Bà Lilian Nguyễn, một khách quen của ông Mercelo, nói: “Mấy người này buôn bán vui vẻ lắm. Trái cây ngon. Bởi vậy hôm nay tôi mới quay lại mua.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


    “Tuần tới tôi quay lại đây lấy mấy nhành mai về chưng Tết chứ qua Phước Lộc Thọ kẹt xe ‘nhức đầu’ luôn mà không có chỗ đậu xe nữa. Chịu không nổi đâu,” ông Tánh Hà, ở Anaheim, nói trên đường ra xe. [qd]

    —–
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách