Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cha dượng gây chuyện tày đình với con gái của vợ..
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cha dượng gây chuyện tày đình với con gái của vợ..

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 6:11 pm

    Cha dượng gây chuyện tày đình với con gái của vợ: Khi quan tài mở ra, tất cả đều sừng sỡ


    An An | 20/01/2022

    Vụ án đã gây rúng động dư luận.


    Vào ngày 12/11 nhiều năm về trước, mặt trời rực rỡ khắp vùngTrường Xuân nhưng tuyết lại rơi dày ở dãy Trường Bạch (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Giữa núi rừng trùng điệp, Triệu Ái Vi (26 tuổi) dìu người mẹ gần lục tuần, nước mắt lưng tròng tìm kiếm nơi chôn cất con gái Đình Đình giữa đá hoang cỏ dại.

    Hóa ra, Đình Đình (2,5 tuổi) từ lúc theo mẹ từ thị trấn về sống ở một ngôi làng nhỏ trên núi, thường xuyên bị cha dượng Lý Kiến Quốc đánh đập và bạo hành.

    Cảnh sát đã từng phải mở quan tài để khám nghiệm tử thi nhằm xác định kẻ sát nhân thực sự. Vụ án đã gây rúng động làng quê nghèo thời điểm đó và vẫn luôn là nỗi xót xa cho dân làng mỗi khi nhắc đến.

    Dọa con riêng khóc rồi lại cảm thấy khó chịu, cha dượng vung gậy gỗ vụt chết con

    Vào tháng 2/2006, sau khi ly hôn với chồng trước, Đinh Nguyên (26 tuổi) tái hôn và dẫn theo con gái về nhà chồng mới - Lý Kiến Quốc (24 tuổi). Trong mắt mọi người, Lý là một anh nông dân thật thà, chất phác.

    Nhưng cũng kể từ đó, Đình Đình chính thức rơi vào "động hổ". Cha dượng không đánh đập thì mắng mỏ, trên người bé chi chít sẹo. Ông Trương Phúc Thuận, Giám đốc Công an huyện Trường Bạch từng chia sẻ rằng: Nỗi sợ của bé đối với cha dượng đã lên đến cực điểm, chỉ cần nhìn thấy là bị dọa cho tiểu ra quần.

    Đến khoảng 17h ngày 28/5, bé đang chơi ở bãi đất trống trước nhà thì Lý Kiến Quốc đi làm từ trên núi về thấy nên gọi về. Nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cha dượng, bé sợ hãi khóc. Lý Kiến Quốc khó chịu vì tiếng khóc, vì vậy hắn đã túm lấy và ném bé lên giường rồi dùng gậy gỗ đánh liên tục vào đùi, mông và lưng. Sau đó, hắn tiếp tục dùng nắm đấm, đấm vào mặt, trán và ngực của em. Đồng thời, hai lần đạp bé từ giường xuống đất khiến bé hôm mê tại chỗ. Sau khi thấy bé bất tỉnh, gã cha dượng đã gọi cho một bác sĩ trong làng. Hai giờ sau, bệnh viện xác nhận bé đã tử vong.

    Hình ảnh

    Vụ án cha dượng sát hại con gái riêng của vợ đã khiến dư luận Trường Bạch phẫn nộ. Ảnh minh họa

    Gã cha dượng nói dối con chết vì ngã xe

    Sáng sớm ngày 29/5, ông bà nội của Đình Đình sống ở huyện Trường Bạch, bất ngờ nhận được điện thoại từ một người họ hàng, nói rằng Đinh Nguyên nhờ anh ta gửi thư thông báo Đình Đình mất do ngã từ xe bò. Đôi vợ chồng già choáng váng đau khổ nhưng họ cảm thấy có điều gì đó không ổn, từ lâu họ đã nghe tin cháu gái mình thường xuyên bị cha dượng bạo hành.

    Ông bà ngay lập tức trình báo vụ việc với Văn phòng Công an huyện Trường Bạch, rồi tức tốc đến làng Hudonggou, cách đó hơn 150 km.

    Khoảng 14 giờ, ông bà đặt chân đến nhà gã cha dượng. Lúc này, gã cha dượng và mẹ bé đang ngủ trên giường. Khi ông bà hỏi nguyên nhân cái chết của cháu gái, gã cha dượng khó chịu nói: "Nó chết vì ngã từ xe bò". Mẹ bé cũng nói như vậy. Hai vợ chồng già yêu cầu được xem thi thể cháu gái thì gã cha dượng cho biết: "Đêm qua, tôi đã thuê người chôn nó trong núi sâu". Khi hỏi về địa điểm chôn cất cụ thể, hai kẻ tình nghi cắn răng không nói. Gã cha dượng sống với cha mẹ sau khi kết hôn nhưng hai người này cũng từ chối tiết lộ về địa điểm chôn cất. Ông bà nội Đình Đình thẫn thờ khóc rời đi.

    Cảnh sát mở quan tài, choáng váng vì thảm kịch

    Cũng chính thời điểm tưởng chừng như bất lực của ông bà nội Đình Đình, điện thoại di động của Giám đốc công an huyện Trường Thạch bất ngờ đổ chuông, cuộc gọi đến từ một bà cụ khoảng 70 tuổi ở làng Hudonggou: "Đình Đình bị cha dượng Lý Kiến Quốc đánh chết, không phải ngã từ xe bò đâu. Các anh lên động trên núi mà điều tra đi. Để đòi lại công bằng cho đứa trẻ tội nghiệp này, tôi có thể bí mật trợ giúp cảnh sát". Ngay lập tức, tổ cảnh sát hình sự huyện được điều động đến hiện trường để điều tra.

    Khi cảnh sát thẩm vấn, gã cha dượng vẫn khẳng định cháu bé bị rơi từ xe bò xuống đất dẫn đến tử vong. Trong khi đó, vị bác sĩ trong làng và bác sĩ bệnh viện cũng được mời lên làm việc. Bác sĩ trong làng kể lại: "Khi tôi đến nhà họ Lý, tôi thấy đầu của Đình Đình đã bị tụ máu diện tích lớn, cháu rơi vào trang thái hôn mê độ 2, có biểu hiện co giật". Còn theo các bác sĩ trong bệnh viện: "Khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân không đo được huyết áp, chân tay bầm dập, phim chụp CT phát hiện xương đỉnh đầu bị rạn. Đúng lúc chuẩn bị phẫu thuật thì nạn nhân tử vong".


    Trưa ngày 29/5, cảnh sát tìm thấy nơi chôn cháu trên sườn đồi. Khi chiếc quan tài nhỏ làm bằng ván gỗ mỏng được mở ra để khám nghiệm tử thi, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Đầu cháu gục xuống, trên cơ thể để lại nhiều vết sẹo sau do bị tác động ngoại lực, chân tay bị bầm tím từng mảng. Trên cổ còn có những bầm do bị bóp. Ngoài ra, trong quan tài còn có hai bộ quần áo cũ mà cháu thường mặc. Theo giám định pháp y, do dụng cụ cùn tác động khiến tụ máu dưới màng cứng, chảy máu dưới nhện và sốc xuất huyết dẫn tới tử vong.

    Vào ngày 30/5, cảnh sát đã bắt giữ gã cha dượng. Trước những chứng cứ, gã đã khai nhận toàn bộ quá trình giết con gái riêng và chôn xác cô bé trên núi.

    Gã cha dượng vô nhân tính và người mẹ hèn nhát

    Để tìm được nơi chôn cất con gái, bố Đình Đình và ông bà nội đã nhiều đến hỏi dò người thân của gã cha dượng nhưng đều bị từ chối. Sau này, một sĩ quan cảnh sát xử lý vụ án đã cung cấp manh mối nhưng để tìm được chẳng khác nào mò kim đáy bể bởi dãy núi quá lớn.

    Chiều ngày 14/11, nhờ Giám đốc công an huyện sắp xếp, một cảnh sát - người đã tham gia mở quan tài và khám nghiệm tử thi, đã đưa bà nội và bố bé đến nơi chôn cất ban đầu. Dù đã đến hiện trường nhưng sau 5 tháng, viên cảnh sát này cũng không dễ dàng tìm thấy ngôi mộ trên núi cao hiểm trở. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trèo non lội suối, họ đã tìm được nấm mồ nhỏ giữa um tùm đá hoang cỏ dại.

    Nhìn thấy mộ cháu, bà nội xé lòng lao vào ôm ấp. Bà mang theo trái cây và đồ ăn vặt mà cháu gái bé bỏng yêu thích nhất. Bố bé vừa đốt giấy tiền vừa nghẹn ngào nức nở: "Lý Kiến Quốc thật vô nhân tính, Đình Đình mới ở cùng hắn có 3 tháng đã mất mạng".

    Gã cha dượng đánh đập và bạo hành Đình Đình nhiều lần, cuối cùng dẫn đến thảm kịch. Vậy mẹ Đình Đình đã ở đâu trong lúc con gái cần mình nhất? Thời điểm xảy ra vụ án, mẹ bé đã bỏ đi biệt tích.

    Giám đốc Sở Công an huyện Trường Bạch, cho biết: "Khi chúng tôi điều tra, nhiều người dân nói rằng cô ấy cũng sợ bị Lý Kiến Quốc đánh. Mỗi lần con gái bị đánh, cô ấy không dám bước tới ngăn cản. Ngoài ra, trong 3 tháng sống với Lý Kiến Quốc, cô ấy phát hiện ra mình có thai , sau đó bí mật phá thai. Theo phân tích này, cô ấy không muốn có cốt nhục nhà họ Lý và đã chuẩn bị để rời khỏi đó".

    Cái chết thương tâm của Đình Đình gây rúng động huyện Trường Bạch. Khi phóng viên tờ Tin tức Kinh tế Thương mại Đông Á (Cát Lâm) tìm đến nhà gã cha dượng sau vụ việc, họ nhìn thấy qua cửa sổ kính mờ, bên trong ngôi nhà rất lộn xộn và chiếc giường nơi bé bị bạo hành vẫn còn ở đó. Nhiều người dân trong làng cho biết, gã cha dượng thường ra tay rất nặng với bé.

    Theo một người dân, tối 28/5, anh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bé và biết gã lại đánh con nhưng không ngờ lại ra tay sát hại tàn nhẫn như vậy.

    Việc Lý giết con gái riêng của vợ đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Mặc dù bị kết án 15 năm tù nhưng bố ruột của Đình Đình thời điểm đó từ chối chấp nhận bản án và kháng cáo lên Tòa án cấp cao hơn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 142 khách