Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vũng Tàu:nữ sinh giết cha vì bị la mắng thường xuyên
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vũng Tàu:nữ sinh giết cha vì bị la mắng thường xuyên

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 7:09 am

    Bị la mắng thường xuyên, con gái giết cha


    Khoa Quý Thứ sáu, 21/1/2022 1

    Thường xuyên bị cha la mắng, Linh mua chất độc về giết cha ruột rồi dựng hiện trường giả, nhằm che giấu hành vi phạm tội.


    Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên) để điều tra về hành vi sát hại cha ruột tên T.H.Đ. (54 tuổi).

    Hình ảnh

    Tống Thị Tùng Linh đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: C.T.V.

    Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên bị cha la mắng, Linh nảy sinh ý định giết ông Đ.

    Ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên (TP.HCM), mua 1 kg chất độc xyanua. Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để vào tủ lạnh, ông Đ. lấy một chai nước để uống và ít phút sau, người cha vào nhà vệ sinh nôn ói. Khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ., Linh nghĩ nạn nhân đã chết và bỏ đi ngủ.

    Đến sáng 19/1, Linh kéo thi thể ông Đ. ra phía sau nhà, rồi mua gạch, xi măng về xây bịt kín thi thể.

    Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi loan báo về việc có một người (chưa rõ lai lịch) đột nhập, đập đầu cô gái xuống nền và giết ông Đ. để trả thù.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của Linh và những người liên quan. Làm việc với công an, Linh khai báo trước sau bất nhất, rồi thừa nhận hành vi giết cha.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vũng Tàu:Con gái giết cha vì bị la mắng thường xuyên

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 7:11 am


    Nữ sinh khai kế hoạch đầu độc cha


    Thứ bảy, 22/1/2022

    BÀ RỊA - VŨNG TÀUTống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, lên TP HCM mua một kg chất độc xyanua, lén pha vào các chai nước cha hay uống, khi ông chết đem phi tang xác.

    Sau bốn hôm sát hại cha ruột Tống Hồng Điệp (54 tuổi), Linh bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra về tội Giết người, ngày 22/1.

    Nghi phạm là sinh viên một trường tại TP HCM, đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Về động cơ gây án, Linh khai do thường xuyên bị cha chửi mắng, ông cũng đối xử không tốt với mẹ, nên nảy sinh ý định giết ông Điệp.

    Gần đây, người mẹ lên Sài Gòn chăm sóc người thân, Linh ở cùng ông Điệp trong căn nhà cấp bốn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, là lúc cô thực hiện kế hoạch.

    Hình ảnh

    Tống Thị Tùng Linh tại Công an Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình



    Trưa 18/1, Linh bắt xe lên chợ Kim Biên, TP HCM, mua một kg xyanua với giá 500.000 đồng của người phụ nữ không rõ lai lịch, rồi về lại Vũng Tàu trong ngày. Khoảng 20h, cô pha chất độc vào ba chai nước giải khát ông Điệp hay uống rồi bỏ vào tủ lạnh. Lúc sau ông Điệp lấy một chai uống hết, không bao lâu thì nôn ói, chạy vào nhà vệ sinh.

    Linh chờ khoảng một tiếng, khi không còn nghe động tĩnh của cha, thì đi ngủ. Sáng hôm sau, cô mua cưa sắt về phá cửa nhà vệ sinh, kéo thi thể nạn nhân ra đặt sát tường sau nhà. Linh đào hố nhỏ, chôn cha, rồi xây gạch bao quanh, trộn ximăng bịt kín hố.

    Đến khuya 19/1, Linh đổ xăng đốt nhà, chạy qua nhà ông nội gần đó kêu cứu "có người ám hại" rồi cùng mọi người dập lửa, báo cảnh sát.

    Hình ảnh

    Khu vực cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Bình

    Làm việc với cảnh sát, Linh cho rằng khi đang ngủ dưới nền nhà thì có thanh niên lạ đột nhập, nắm tóc nói "tao đã giết cha mày, ân oan tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Tên này kéo đầu cô đập mạnh xuống nền nhà khiến bị ngất. Khi tỉnh lại thấy nhà cháy, xung quanh không có ai.

    Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện nhiều dấu vết bất thường. Đến chiều 20/1, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Điệp, ba chai nước có chất độc và tinh thể màu trắng nghi là xyanua ở thùng rác. Linh bị đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

    Trường Hà
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vũng Tàu:nữ sinh giết cha vì bị la mắng thường xuyên

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 4:19 am

    Tình tiết tăng nặng cho nữ sinh sát hại cha bằng xyanua


    Hoàng Linh Chủ nhật, 23/1/2022

    Luật sư cho rằng Linh có thể chịu tình tiết tăng nặng là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội, đồng thời bị xử lý thêm về tội hủy hoại tài sản.


    Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ở TP Bà Rịa) về tội Giết người. Linh là bị can pha chất độc xyanua vào chai nước để cha là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) uống ngày 18/1.

    Sau khi ông Điệp tử vong, Linh kéo thi thể cha ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây bịt kín. Để dựng hiện trường giả, bị can dùng xăng đốt nhà rồi loan báo về việc có người đột nhập, đập đầu cô gái xuống nền và giết ông Điệp để trả thù.

    Với những hành vi này, nữ sinh 21 tuổi có thể đối diện thêm những tội danh và tình tiết tăng nặng nào?

    Hình ảnh

    Tống Thị Tùng Linh. Ảnh: K.Q.


    Theo dõi sự việc, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) đánh giá đây là sự việc đáng tiếc, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai cha con. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình luôn là điều thiêng liêng, song vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà những sự việc đáng tiếc vẫn luôn xảy ra.

    Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư nói xyanua là chất kịch độc, có khả năng tước đoạt mạng sống của người uống phải. Việc Linh đầu độc cha mình bằng xyanua là hành vi thể hiện sự ác độc, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

    Với tình tiết định khung giết ông, bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, nữ sinh này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điểm đ, Khoản 1 Điều 123.

    Ngoài ra, với việc thực hiện hành vi giết người bằng cách bỏ chất độc vào chai nước, Linh còn có thể phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội theo Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

    Tổng hợp các tình tiết tăng nặng, căn cứ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, bị can có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.

    "Thực tế cho thấy khi trẻ thường xuyên bị la mắng, đánh đập, các em thường có suy nghĩ tiêu cực, chống đối, thậm chí thay đổi tính nết, trở nên thô lỗ, nóng nảy và hung bạo. Vì vậy, cha mẹ khi nuôi dưỡng, chăm sóc con không nên lạm dụng đòn roi, quát mắng nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ cũng như tránh sự việc đáng tiếc xảy ra", luật sư chia sẻ.

    Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp) cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố Linh về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định.

    Theo ông Cường, hành vi đầu độc cha rồi đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả đã xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản. Do đó, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra có thể củng cố hồ sơ để xử lý hình sự thêm cô gái này về tội Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

    Để có căn cứ xử lý hình sự về tội danh này, cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ thiệt hại về tài sản mà hành vi của Linh gây ra. Tùy thuộc giá trị tài sản thiệt hại, khung hình phạt tối đa được áp dụng đối với tội danh này là 10-20 năm tù (trường hợp thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên).
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vũng Tàu:nữ sinh giết cha vì bị la mắng thường xuyên

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 6:44 pm

    Bi kịch nữ sinh đầu độc cha ruột, giấu xác rồi dựng hiện trường giả


    Thứ hai, 24/1/2022

    Sau khi đầu độc cha, Linh đưa thi thể nạn nhân ra sau nhà, dùng gạch xây một cái hố nhỏ để giấu xác. Sau đó, Linh dựng hiện trường giả bằng cách đốt nhà, loan tin có kẻ đột nhập.


    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

    Linh là bị can gây ra vụ bỏ chất xyanua vào nước để đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), gây xôn xao dư luận những ngày qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Hình ảnh

    Bị can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra.
    Quá trình điều tra, Linh khai nguyên nhân dẫn đến hành vi giết cha do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên bị cha la mắng. Để thực hiện ý định, Linh đã bắt xe từ TP Bà Rịa lên TP.HCM để mua chất độc xyanua.

    Khoảng 12h ngày 18/1, Linh đi đến chợ Kim Biên, TP.HCM hỏi mua 1 kg chất độc xyanua với giá 500.000 đồng từ một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch), sau đó bắt xe về lại nhà ở TP Bà Rịa.

    Tối cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc xyanua về nhà tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên. Tại đây, biết ông Điệp thường xuyên uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc xyanua vào 3 chai nước rồi để lại trong tủ lạnh.

    Sau khi đi làm về, ông Điệp mở tủ lạnh lấy 1 chai nước để uống, ít phút sau thì đi vào nhà vệ sinh khóa cửa nôn ói và tử vong, Linh biết chuyện nhưng bỏ đi ngủ.

    Đến sáng hôm sau (19/1), Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể cha ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi.

    Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội là Tống Văn Quang loan tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà, dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền và thông báo cho Linh biết việc đã giết ông Điệp để trả thù, sau đó đốt nhà.

    Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triệu tập, lấy lời khai đối với Tống Thị Tùng Linh và những người liên quan để làm rõ.

    Tại cơ quan điều tra, Linh khai báo bất nhất, nhiều điểm nghi vấn. Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà ông Điệp, nơi cha con Linh sinh sống.

    Thi thể nạn nhân được phát hiện như thế nào?

    Để che giấu hành vi phạm tội, khi cán bộ điều tra hỏi ông Điệp đang ở đâu thì Linh khai cha vừa đi du lịch ở ngoài Bắc. Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra lấy số điện thoại để gọi cho ông Điệp thì máy báo thuê bao tắt máy.

    Khi được hỏi tiếp về việc ông Điệp đi du lịch bằng phương tiện gì, với ai? Linh khai có một ôtô đến chở đi và trả lời quanh co, lúng túng. Qua trích xuất camera xung quanh hiện trường, cơ quan điều tra xác định lời khai của Linh không chính xác.

    Hình ảnh

    Lực lượng công an phong tỏa căn nhà, nơi xảy ra vụ án, để điều tra.


    Từ lời khai bất nhất của Linh, cơ quan điều tra nghi ngờ ông Điệp có thể bị sát hại, dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng. Từ đó, công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện mở rộng, nhiều khu vực trong nhà nạn nhân bị phong tỏa.

    Sau nhiều giờ xác minh, tìm kiếm cơ quan điều tra phát hiện sau nhà Linh có một hố nhỏ mới xây bằng gạch, bên trên được phủ một tấm nylon. Tiến hành mở kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện đó là thi thể ông Điệp.

    Với chứng cứ thu thập được, Linh cúi đầu thừa nhận đã đầu độc cha bằng xyanua, giấu xác sau nhà rồi dựng hiện trường giả.

    Một cán bộ tham gia lấy lời khai của bị can Linh cho biết tại cơ quan điều tra, Linh khai báo trong tình trạng tỉnh táo, trả lời rành mạch các câu hỏi của điều tra viên.

    Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh đã nảy sinh ý định giết cha nhằm “giải tỏa” cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

    Người dân sống gần nhà ông Điệp cho hay thời điểm xảy ra vụ án, vợ của ông Điệp (mẹ của bị can Linh) đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con. Bản thân Linh là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM, do thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài nên Linh trở về nhà học online, sau đó thì gây ra vụ việc đau lòng trên.

    Theo lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên, tại địa phương gia đình ông Tống Hồng Điệp sống hòa đồng với hàng xóm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu dân cư tỏ ra bàng hoàng trước hành động của con gái ông Điệp.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách