Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SB Tân Sơn Nhất 'đông 0 tưởng' người về quê ăn Tết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SB Tân Sơn Nhất 'đông 0 tưởng' người về quê ăn Tết

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 7:49 am

    20 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất 'đông không tưởng' người về quê ăn Tết

    Vũ Phượng 1/22/22

    Ngày 22.1 (tức 20 tháng Chạp), ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông nghẹt người về quê ăn Tết. Hành lý lỉnh kỉnh, một số người mặc đồ bảo hộ phòng dịch ra sân bay trước giờ bay 5 tiếng để làm thủ tục.


    Từ sau Rằm tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) dần đông đúc trở lại. Sau 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay, nhiều người tranh thủ về quê ăn Tết sớm.

    Theo ghi nhận, từ sáng đến chiều ngày 22.1, tại ga đi quốc nội, hàng dài hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục, ký gửi hành lý. Nhiều gia đình có con nhỏ, người cao tuổi tranh thủ đến sớm trước 5 tiếng để phòng kẹt xe, lỡ chuyến. Chưa đến giờ làm thủ tục, hành khách ngồi bệt xuống đất chờ đợi.

    Hình ảnh

    Tại sảnh làm thủ tục, hàng dài người đứng xếp hàng chờ tới lượt. So với năm ngoái, năm nay nhiều người mua vé về ăn Tết sớm hơn để phòng khi áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch vẫn kịp ăn Tết.

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Bà Trần Thị Bé (57 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) mua vé về Hải Dương cho biết, dù chưa biết về địa phương có phải cách ly phòng dịch hay không, nhưng sau thời gian dài xa quê, bà Bé cùng con cháu quyết định mua vé về sớm để đón Tết bên họ hàng.

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Gia đình bà Lê Thị Như (68 tuổi, quê Hải Dương) cho biết cả nhà bay chuyến 15 giờ nhưng ra sân bay từ sáng để tránh bị lỡ chuyến. Trước khi về quê, bà phải gọi hỏi thăm xem có phải cách ly hay không. "Ở quê báo là cách ly tại nhà nên tôi cũng yên tâm về. Năm nay phải về sớm để xong cách ly 7 ngày còn kịp ăn Tết", bà Như chia sẻ.

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Nhiều hành khách đến trước cổng kiểm tra an ninh mới khai báo di chuyển nội địa khiến khu vực này luôn đông đúc

    VŨ PHƯỢNG

    Hình ảnh


    "Tưởng sân bay năm nay vắng mà cuối cùng đông không tưởng, so với mọi năm là cũng gần như nhau chứ không thưa thớt gì hơn đâu", ông Nguyễn Quang Vinh (hành khách bay về Hà Nội) nhận xét.

    ĐỘC LẬP
    Hình ảnh
    Hình ảnh


    Những giờ cao điểm, người dân đứng san sát nhau chờ làm thủ tục, qua cổng kiểm tra an ninh

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Ông Trần Duy Túc (80 tuổi, quê Lâm Đồng) và bà Nguyễn Thị Cẩn (75 tuổi) cùng cháu đi máy bay về Lâm Đồng. Ông bà cho biết, do tuổi đã cao nên ông bà phải cẩn thận bằng cách mặc đồ bảo hộ khi đến nơi đông người.

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Ông Lâm Ba (56 tuổi, quê Quảng Nam) vào TP.HCM sống được 30 năm, nhưng năm nào cũng về quê ăn Tết. Ông nói: "Tôi đã tiêm 3 mũi nhưng vẫn sợ dịch chứ. Dù vậy Tết đến vẫn phải về quê thăm mẹ già 86 tuổi rồi. Con cái không về cùng thì tôi cũng về một mình, như một thói quen. Nay mới 20 tháng Chạp nhưng đông nghẹt thế này rồi, dịch thì dịch chứ ai cũng náo nức về quê ăn Tết".

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Một số hành khách mặc đồ bảo hộ phòng dịch khi di chuyển bằng đường hàng không.

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh

    Lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết. Theo quan sát, tại sân bay những ngày giáp Tết, vào sáng sớm và đầu giờ chiều có rất đông hành khách chờ làm thủ tục ở ga đi quốc nội

    ĐỘC LẬP

    Hình ảnh


    Khách quốc tế đáp Tân Sơn Nhất có xét nghiệm âm tính tại sân bay được về nhà tự theo dõi sức khỏe

    ĐỘC LẬP



    Hình ảnh

    Khu vực ga đến quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ lác đác vài người nhà chờ đợi đón người thân

    ĐỘC LẬP
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 116 khách