Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:Thăm chợ Tết, Quách Tuấn Du muốn khóc vì nhớ nhà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:Thăm chợ Tết, Quách Tuấn Du muốn khóc vì nhớ nhà

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 11:35 am

    Quách Tuấn Du thăm chợ Tết tại Mỹ: Tôi đang rất muốn khóc vì nhớ nhà

    Tùng Ninh | 22/01/2022

    "Tôi đang rất muốn khóc, chỉ sợ lát nữa sẽ buồn và khóc vì nhớ nhà. Tôi đang nhớ nhà lắm, nhớ mẹ lắm mẹ ơi" – Quách Tuấn Du nói.


    Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng ca sĩ Quách Tuấn Du tới tham quan một khu chợ Tết của người Việt tại bang Cali nước Mỹ. Cô nói:

    "Nhân dịp Quách Tuấn Du qua Mỹ chơi, tôi dẫn bạn ấy đi thăm chợ Tết của người Việt. Tôi cứ nghĩ chợ Tết chưa mở tầm này nhưng ai dè đã tưng bừng.

    Hình ảnh

    Thúy Nga và Quách Tuấn Du

    Trong chợ trang trí rồng bay phượng múa, hoa hoét xum xuê, nhìn đã thấy không khí xuân".


    Khu chợ Tết này nằm trong khuôn viên Phước Lộc Thọ (trung tâm mua sắm lâu đời và lớn nhất, nổi tiếng nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ).

    Dù ở nước ngoài, nhưng khu chợ vẫn đầy đủ tất cả mọi thứ, không thiếu một món đồ nào cho ngày Tết.

    Trong chợ có đầy đủ bánh kẹo, mứt tết, bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa muối, câu đối đỏ, đào, mai, hoa quả, quần áo, được chia thành các gian hàng nhỏ. Tất cả chủ các gian hàng đều là người Việt.

    Khách tới mua sắm rất đông đúc, ai cũng háo hức và nô nức đi sắm đồ đón Tết. Vì vậy, dù là ở Mỹ nhưng bên trong khu chợ không khác nào tại Việt Nam, tạo nên một không khí gần gũi, thân thuộc. Quách Tuấn Du tâm sự:

    Hình ảnh

    Quách Tuấn Du tại chợ Tết người Việt

    "Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết tại Mỹ nhưng lại được ở trong khu người Việt. Cảm giác của tôi vô cùng bất ngờ, bồi hồi khi nghe người ta bật những bản nhạc xuân y như thời tôi còn nhỏ.

    Tôi nhận thấy, người Việt mình bên đây bảo lưu văn hóa truyền thống rất tốt. Không khí chợ Tết này không khác nào cách đây vài chục năm, khi tôi còn nhỏ. Bởi vậy nên nó khiến tuổi thơ, ký ức trong tôi ùa về.

    Tôi đang rất muốn khóc, chỉ sợ lát nữa sẽ buồn và khóc vì nhớ nhà. Tôi đang nhớ nhà lắm, nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

    Chợ Tết này giúp người Việt xa xứ có nơi tập trung cùng nhau, có một không khí Tết cổ truyền, khiến ai cũng hạnh phúc. Những thành phố khác ở Mỹ không có Tết vào thời gian này đâu, nên ai muốn tìm lại kỷ niệm xưa chắc chắn sẽ bay qua Cali.


    Hình ảnh

    Chụp ảnh cùng khán giả

    Nhiều người ở các tiểu bang xa đều bay qua Cali, thăm chợ Tết để tìm chút không khí cho đỡ buồn, đỡ nhớ Việt Nam ngày Tết".

    Thúy Nga thấy thế liền bảo: "Quách Tuấn Du cứ coi tôi là mẹ đi rồi tôi lo cho Quách Tuấn Du đón Tết bên này.

    Thời tôi mới ở Việt Nam qua Mỹ, ra chợ Tết này sốc dã man vì không được hoành tráng như bên Việt Nam, có chút xíu. Nhưng ở lâu thì tôi mới biết nơi này là đón Tết cổ truyền to nhất nước Mỹ rồi.

    Các tiểu bang khác còn buồn hơn nữa. Nhiều tiểu bang tuyết lạnh còn không có Tết. Người Việt mình muốn trưng cây đào, cây mai phải mua cây giả vì lạnh quá hoa không nở được".


    Hình ảnh

    Quách Tuấn Du vô cùng thích thú khi tham quan chợ Tết của người Việt. Anh phấn khích và nhớ nghề tới mức nhảy cả lên sân khấu để nhảy múa, hát ca.

    Trong quá trình đi thăm chợ, Thúy Nga và Quách Tuấn Du phát hiện nhiều khán giả người Việt từ các nước khác cũng bay sang Cali đón Tết.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thăm chợ Tết, Quách Tuấn Du muốn khóc vì nhớ nhà

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 11:36 am

    Ca sĩ Quách Tuấn Du muốn khóc khi ở Mỹ ăn Tết xa nhà và người Việt ở Mỹ đón Tết ra sao?


    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách