Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 4:33 am

    Cụ già 75 tuổi qua đời khi cố chèo thuyền vượt Đại Tây Dương


    Việt Hà Chủ nhật, 23/1/2022

    Cảnh sát biển Bồ Đào Nha hôm 22/1 tìm thấy thi thể của một người đàn ông 75 tuổi người Pháp bên trong một con thuyền lật ở khu vực quần đảo Azores giữa Đại Tây Dương.



    Nạn nhân được xác định là ông Jean-Jacques Savin, cựu lính dù người Pháp muốn chèo thuyền vượt Đại Tây Dương để “có thể cười khi tuổi già”, theo Guardian.

    Ông Savin bị mất liên lạc hôm 20/1, trước khi phát đi tín hiệu cầu cứu một ngày sau đó. Đội hỗ trợ của ông cho biết họ “rất lo lắng”. Trên Facebook, con gái ông thông báo chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai “với sự phối hợp của lực lượng cứu nạn từ Pháp, Bồ Đào Nha và Mỹ”.

    Ngày 21/1, giới chức Bồ Đào Nha phát hiện con thuyền của ông Savin đã bị lật. Bồ Đào Nha cử thợ lặn đến khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của ông bên trong cabin.

    Hình ảnh

    Ông Savin trên con thuyền của mình. Ảnh: AFP.


    Ông Savin khởi hành từ bờ biển Bồ Đào Nha hôm 1/1 trên một con thuyền dài 8 m, rộng 1,7 m và có mái chèo. Ông cũng mang theo khoảng 300 kg trang thiết bị và thực phẩm, bao gồm cả một cây đàn, gan ngỗng và rượu champagne để tổ chức sinh nhật lần thứ 75 trên biển.

    Mục tiêu của ông là quần đảo Caribe. Tuy vậy, ngay sau khi khởi hành, các trận gió không thuận lợi buộc ông phải kéo dài hành trình thêm khoảng 900 km.

    “Tôi sẽ chèo thuyền 8 giờ mỗi ngày. Khi gió thổi quá mạnh, tôi sẽ vào trong cabin”, ông Savin nói trước chuyến đi.

    Đây không phải lần đầu ông Savin một mình vượt Đại Tây Dương. Năm 2019, ông từng đi trên một chiếc thùng không có động cơ, chỉ dựa vào các dòng hải lưu để vượt biển sau 127 ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 5:03 am

    Nhà thám hiểm thiệt mạng khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương

    Chủ nhật, 23/1/2022

    Thi thể nhà thám hiểm người Pháp 75 tuổi được tìm thấy trên con thuyền của ông trong hành trình vượt Đại Tây Dương.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Bồ Đào Nha phát hiện chiếc thuyền của Jean-Jacques Savin bị lật úp ngoài khơi quần đảo Azores hôm 21/1. Đội ngũ hỗ trợ nhà thám hiểm cho biết họ đã cử một thợ lặn xuống biển để tìm kiếm vào ngày 22/1 và phát hiện thi thể ông bên trong cabin thuyền.

    Savin, 75 tuổi, cựu lính dù kiêm vận động viên ba môn phối hợp, khởi hành từ cực nam trên đất liền Bồ Đào Nha vào ngày 1/1 nhưng đến đêm 20/1 thì mất liên lạc với đội hỗ trợ.



    Nhà thám hiểm người Pháp từng vượt Đại Tây Dương trong một chiếc thùng được cải tạo lại vào năm 2019. Ông hoàn thành hành trình sau 127 ngày và được hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.


    Savin hy vọng có thể lặp lại hành trình của mình, lần này là trên một chiếc thuyền dài 8 mét, rộng 1,7 mét, với cabin chèo ở trung tâm.

    Nhóm của ông hôm 22/1 cho biết họ "rất lo lắng". "Chúng tôi không nhận được tin của ông ấy từ 0h34 sáng 21/1", họ nói, thêm rằng Savin đã "kích hoạt hai tín hiệu cứu nạn, thông báo ông đang gặp khó khăn rất lớn".

    Trong một bài đăng trên Facebook, con gái Savin cho hay hoạt động tìm kiếm đã "lập tức được tiến hành, phối hợp cùng cơ quan cứu hộ Pháp, Bồ Đào Nha và Mỹ".

    Lần cuối ông liên lạc là từ phía bắc Madeira, hòn đảo thuộc Bồ Đào Nha ngoài khơi bờ biển phía tây bắc châu Phi, trên đường đến Ponta Delgada ở Azores.

    Hôm 19/1, Savin cho biết gặp phải "gió thổi mạnh", thêm rằng ông đã phải chuyển từ sử dụng máy khử muối bằng điện sang thiết bị dự phòng vận hành bằng tay.

    "Nó khiến tôi tốn năng lượng hơn nhưng hãy yên tâm tôi không gặp nguy hiểm", ông viết trên Facebook.

    Savin, người nói rằng chèo thuyền vượt Đại Tây Dương là cách để "mỉm cười khi tuổi già", đón sinh nhật lần thứ 75 hôm 14/1 trên thuyền.

    Ông bắt đầu hành trình với 300kg thiết bị, trong đó có thực phẩm đông khô, một khẩu súng giáo để đánh cá và một lò sưởi cùng hai thiết bị khử muối. Để chúc mừng sinh nhật, ông còn mang theo đàn mandolin, gan ngỗng và rượu champagne.

    "Tôi sẽ đi nghỉ ngoài biển khơi", Savin nói trước khi lên đường. "Tôi sẽ chèo thuyền 8 giờ một ngày và khi gió thổi quá mạnh, tôi sẽ nghỉ", ông cho biết.

    Vũ Hoàng (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách