Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghĩ mình khiến cha bị nhiễm Covid, thiếu niên 17t tự vẫn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nghĩ mình khiến cha bị nhiễm Covid, thiếu niên 17t tự vẫn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 5:34 am

    Nghĩ mình khiến cha bị nhiễm COVID-19, thiếu niên 17 tuổi tự vẫn

    1/23/22


    MENIFEE, California (NV) – Một thiếu niên 17 tuổi ở California tự kết liễu đời mình do cảm thấy có lỗi vì người cha mất sau khi nhiễm COVID-19, theo Independent hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng.

    Bà Stephanie Reyes, 37 tuổi, kể rằng bà và cả gia đình bị nhiễm COVID-19 vào Tháng Tám năm ngoái. Chồng bà, ông Anthony, 46 tuổi, qua đời vào Tháng Chín do các biến chứng của bệnh.

    Hình ảnh

    Em Anthony Reyes Jr. một lần đến nơi làm việc của cha. (Hình: GoFundMe)

    “Gia đình tôi nhiễm COVID-19 vào cuối Tháng Tám, và chỉ trong vài ngày, tôi đã mất đi chồng mình,” bà Reyes nói với Fox Los Angeles.

    Theo lời bà Reyes, người con trai Anthony Reyes Junior, 17 tuổi, năn nỉ được đến thăm cha trước khi ông qua đời. Cậu con trai cho rằng mình có trách nhiệm trong cái chết của cha vì từng thúc giục cả nhà đến tham dự để cổ động cho một sinh hoạt thể thao ở trường.



    “Thằng bé cảm thấy tội lỗi. Nó cảm thấy chính bản thân đã khiến chúng tôi bị bệnh. Chúng tôi đã nói với thằng bé rằng ‘Đó không phải lỗi của con,’” bà Reyes cho hay.

    Bà cho biết cậu thiếu niên đã thấy có dấu hiệu trầm cảm trong suốt đại dịch, cảm thấy rất khó khăn trong việc đối mặt với căn bệnh của cha mình và sự ra đi của ông sau đó.

    Trước khi ông Reyes qua đời, bệnh viện cho phép hai thành viên gia đình đến thăm ông.



    “Con trai tôi muốn đi gặp cha, và dù rất ngại ngần, tôi đã để thằng bé đi. Đó là sai lầm tồi tệ nhất của tôi,” bà nói.

    Ngày 28 Tháng Mười Hai, bà Reyes phát giác con trai bà đã tự sát khi bà thấy đèn trong phòng ngủ của của cậu bé bật lúc 4 giờ sáng.

    Ngoài con trai đã mất, bà Reyes còn có hai con gái ở độ tuổi 15 và 18, theo tờ Los Angeles Times.

    Bà Reyes nói sau khi chồng chết, bà lo ngại về sức khỏe tinh thần của đứa con trai nên đã tìm cách cho con gặp bác sĩ tâm thần. Tuy nhiên những văn phòng bác sĩ này đã có lịch hẹn dày đặc, phải đợi vài tháng. (V.Giang) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách