Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Tôi đang nhún nhảy thì sân khấu thủng, tôi rơi thẳng xuống đất, đau đớn"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Tôi đang nhún nhảy thì sân khấu thủng, tôi rơi thẳng xuống đất, đau đớn"

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 8:24 am

    "Tôi đang nhún nhảy thì sân khấu thủng, tôi rơi thẳng xuống đất, đau đớn"


    Tùng Ninh | 23/01/202

    Hình ảnh

    "Sân khấu đó phải cao vài mét mà tôi rơi thẳng xuống đất, đau đớn. Tôi đau lắm nhưng vẫn phải cố bò lên", nhạc sĩ Chung Tử Lưu nói.

    Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng, với sự tham gia của danh ca Thanh Lan, ca sĩ Trang Thanh Lan, nhạc sĩ Chung Tử Lưu và ca sĩ Lê Hoàng Mỹ Linh.

    Tại đây, danh ca Thanh Lan đã kể lại một sự cố đáng nhớ của cô khi đi diễn. Cô nói:


    Hình ảnh

    Danh ca Thanh Lan

    "Hồi xưa, khi còn ở Việt Nam, tôi hay phải đi hát dưới các tỉnh. Tại đó, tôi không được hát trong rạp hát, sân khấu lớn mà chủ yếu chạy show ở những sân khấu được dựng lên rất sơ sài, nhỏ bé, chỉ là những tấm ván kê thành. Các tấm ván thậm chí còn xô lệch, không được đặt sát vào nhau.

    Tôi đi diễn trên sân khấu phải đi guốc cao gót. Có lần tôi đang hát thì hẫng chân, lọt cả guốc xuống khe ván, không thể nào rút chân lên được, đứng chết lặng một chỗ.

    Tôi hát hết bài rồi vẫn không đi vào được, đành phải hát lại từ đầu, miệng hát tỉnh bơ nhưng chân thì cố rút lên nhưng mãi không lên. Tôi hát xong lần nữa rồi vẫn không rút chân lên được, lại đứng đấy hát lại lần nữa.

    Khán giả nói tôi bị điên, có một bài mà cứ hát đi hát lại vài ba lần trên sân khấu. Cuối cùng tôi cũng rút được guốc lên rồi đi thật nhanh vào, xấu hổ vô cùng".



    Hình ảnh

    Lê Hoàng Mỹ Linh

    Ca sĩ Lê Hoàng Mỹ Linh nghe đàn chị kể vậy cũng nói: "Tôi cũng từng gặp sự cố trên sân khấu y chang chị Thanh Lan nhưng tôi may mắn không phải đứng hát lại mà tự tháo luôn guốc ra, để lại sân khấu rồi đi chân đất vào. Sau đó, có một nhạc sĩ phải đi ra gỡ guốc lên cho tôi".

    Danh ca Trang Thanh Lan thì chia sẻ: "Hồi đó tôi đi diễn bên Lào cũng bị tụt guốc như thế.

    Diễn viên múa đi quanh tôi mấy vòng rồi tôi vẫn cầm nón lá đứng một chỗ, không di chuyển được. Hồi đó tôi mới đi hát, chưa nhiều kinh nghiệm nên sợ quá, đứng khóc òa trên sân khấu, khiến ai cũng ngạc nhiên".


    Nhạc sĩ Chung Tử Lưu nói thêm: "Ngày ấy tôi còn sinh hoạt trong câu lạc bộ Thanh Niên, có lần phải đi hát ở sân khấu lớn mấy ngàn người.

    Hình ảnh

    Chung Tử Lưu và Trang Thanh Lan

    Tôi đang đứng nhún nhảy trên sân khấu thì rầm một cái, sân khấu thủng và tôi rơi thẳng xuống dưới, biến mất trước mặt khán giả. Sân khấu đó phải cao vài mét mà tôi rơi thẳng xuống đất, đau đớn.

    Tôi đau lắm nhưng vẫn phải cố bò lên. Trời hôm đó còn mưa, bùn đất ướt sũng nên quần áo tôi bẩn hết.

    Khán giả ở dưới thấy tôi bước lên thì cười ngả nghiêng, cười mãi không thôi. Tại tôi cũng béo nên nhìn thành hài hước chứ thực ra tình huống đó nguy hiểm lắm, không cẩn thận là phải nằm viện".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách