Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LittleSG: chen chân đi chợ để kịp tiễn ô Táo về trờ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    LittleSG: chen chân đi chợ để kịp tiễn ô Táo về trờ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 1:07 pm

    Tiễn ông Táo về trời, dân Little Saigon chen chân đi chợ để kịp cúng kiếng

    1/26/22

    WESTMINSTER, California (NV) – Thứ Ba, 25 Tháng Giêng, nhằm ngày 23 Tháng Chạp năm Tân Sửu là ngày tiễn ông Táo về Trời nên cư dân Little Saigon chen chân nhau vô chợ lựa chọn thịt cá và vàng mã, tạo ra không khí tấp nập như chợ Tết ở Việt Nam, để kịp cúng kiếng trước 12 giờ trưa.

    Hình ảnh

    Tìm được món này không dễ, nhất là khi không thể hỏi nhân viên chợ tìm giúp. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Vào chợ Việt Nam ngày Tết mới thấy được mật độ người gốc Việt ở đây.

    Ông Kiên Nguyễn, ở Garden Grove, vừa đẩy thức ăn ra xe vừa nói: “Cúng bái bên này thì chỉ ‘phiên phiến’ thôi chứ không thể theo đúng tập tục của các cụ ngày trước được đâu.”

    Ông cho thí dụ: “Món đặc biệt nhất là con cá chép thật to. Ngày còn ở Hà Nội, con cá phải to bằng bắp chân người lớn, nặng vài cân thì mới đúng. Bây giờ, có người mua mấy con cá kiểng bé như ngón tay thì quá sai rồi. Nhưng kệ, có còn hơn không.”

    Khi hỏi ở đây cá chép to như vậy quá đắt thì làm sao, ông cười khà: “Thì mua cá gì tượng trưng thôi. Vợ chồng tôi thường mua cá đang ‘sale’ trong chợ rồi nhờ họ chiên về cúng cho ‘có hương có hoa’ ấy mà.”

    Bà Tiên Lê, vợ ông, nói: “Cúng ông Táo đơn giản lắm. Cá rán nhé, thêm một nhúm muối, nhúm gạo, con gà có cắm hoa ở miệng, một bát canh măng giò lợn, một đĩa lòng gà xào xu hào, cà rốt và một bát thịt đông dưa chua. Xôi thì xôi gấc, xôi vò cũng được thôi.”

    Ông Kiên góp ý: “Không có xôi thì cắt bánh chưng ra cũng được, miễn là có nếp. À, phải thêm đĩa giò lụa chứ.”

    Hình ảnh

    Mua hình cá chép về cúng xong chưng Tết, xong rối cất, sang năm vẫn còn. (Hình: Đằng-Giao/Ngưới Việt)

    Thịt đông là món ăn ở miền Bắc trong lúc ở miền Trung và Nam thường cúng thịt kho hay thịt luộc.

    Cô Trương Bích Ly, ở Anaheim, nói: “Năm nay, vì có khách bên Úc qua chơi nên tôi cúng trễ chứ mọi năm, mới 10 giờ sáng là nhà tôi cho ‘lên mâm’ xong xuôi rồi. Mình tiễn sớm thì họ chầu trời sớm, không bị kẹt xe.”


    Nhà cô không cúng cá nhưng cô mua hình cá chép nhiều màu.


    Cô nhíu mày: “Má tôi ở Việt Nam cúng hôm qua rồi. Bên đó có tiền vàng, quần áo và đôi hia vàng nhũ lóng lánh dễ thương lắm. Tôi bắt chước đi lùng ba bốn chợ mà không thấy.”

    Hình ảnh

    Không có cá chép thì mua đỡ cá thu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Cô Tina Trương, ở Santa Ana, lần đầu tiên đi chợ mua sắm vàng mã để cúng ông Táo nên gặp nhiều bỡ ngỡ.

    Cô gặp nhiều khó khăn đi tìm vàng mã vì nhân viên chợ không rành tiếng Anh lắm.


    Nhưng thấy đám đông tụ lại một chỗ, cô đoán được đó là “điểm nóng” hôm nay.

    Cô mua được nhang và áo “vest” cho ông Táo. Đem ra xe, chụp hình gởi về, mẹ cô muốn cô mua thêm “tiền âm phủ.”

    Cô lắc đầu: “Cháu không hiểu tập quán này của Việt Nam. Tại sao mình phải dùng tiền thật đi mua tiền giả rồi đem đốt đi? Đốt tiền là không đúng rồi nhưng cháu mà nói ra là má cháu la, nói là cháu không được cãi.”

    Hình ảnh

    Thanh niên Little Saigon làm quen với việc mua đồ cúng ông Táo. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Mấy năm trước, cũng dịp tiễn ông Táo, cô bị gia đình mắng vì tội “hỗn.”

    Cô kể: “Cháu không hiểu vì sao mà ‘hỗn’ vì cháu chỉ hỏi má cháu là tại sao hai ông Táo chịu lấy vợ chung. Ba cháu không nói gì nhưng má cháu la cả ngày, tối còn la tiếp.”


    Cô cười: “Lúc đó cháu buồn lắm nhưng bây giờ hết rồi.”

    “Bây giờ, cháu mua dư ‘tiền giả’ rồi cúng luôn cho nhà hàng xóm để cầu cho họ không ồn ào buổi tối nữa,” cô vui vẻ nói.

    Trong lúc đa số cúng tiễn ông Táo buổi trưa, bà Nguyễn Chi, cư dân Santa Ana, lại cúng buổi tối mà lại còn đơn giản hơn nữa.

    Theo bà, nhà nào ở quê bà (Long An) cũng cúng chè trôi nước tiễn ông Táo vào buối tối.

    Bà giải thích: “Buối tối, sau khi lau chùi bếp sạch sẽ, người ta mới cúng tiễn.”

    Hình ảnh

    Chợ bán nhiều món nhưng sao tìm món cần mua khó quá. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Ở Little Saigon, đôi khi tìm mua đầy đủ vàng mã để cúng ông Táo là một kỳ công.

    Cô Hoàng Tuyền, ở Westminster, khoe: “Sáng nay tình cờ tôi mua được hai bộ giấy cúng. Một bộ cúng tiễn ông Táo lên thiên đình, một bộ cúng đón ông Táo quay về hạ giới.”

    Cô tươi tắn nói: “Phải cúng tiễn ông Táo thì mình mới thấy không khí Xuân ùa vô nhà. Với gia đình tôi, Tết bắt đầu từ ngày đưa ông Táo.” [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 100 khách