Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG:NG vô gia cư co ro ngày cận Tết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:NG vô gia cư co ro ngày cận Tết

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 7:11 am

    Người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết: "Bà làm gì có nhà để về, ở đây người ta cho đồ ăn, quý lắm..."

    Thứ sáu, 28/01/2022

    Những ngày cận Tết, đường phố Sài Gòn tấp nập hơn khi ai nấy cũng tranh thủ đi sắm sửa để trang hoàng nhà cửa, cùng gia đình đón Tết. Thế nhưng vẫn có những con người đang lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lê lết ở một góc đường vì chẳng có nơi nào để về...

    Những người già, những đứa trẻ này không có nơi trú ngụ, tối đến họ lấy vỉa hè, mái hiên, hầm cầu để ngủ ké qua đêm. Bình thường, cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, trải qua một năm căng mình với dịch Covid-19, họ càng trở nên mong manh, cơ cực.

    Hình ảnh


    Lấy đất làm nhà, lấy trời làm chăn..., cuộc sống của người vô gia cư ở Sài Gòn những ngày cuối năm

    Tết đến, không quần áo mới cũng chẳng đồ ăn ngon, họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Và nếu may mắn, một tấm vé về quê ăn Tết đủ giúp họ ấm lòng...

    20h tối, trên những tuyến đường chính dọc trung tâm Sài Gòn, số lượng người vô gia cư, lang thang có vẻ đông hơn mọi khi. Tiết trời về đêm cũng khiến cho nhiều người co ro vì lạnh, một số người khoác lên mình chiếc áo mỏng, tranh thủ chợp mắt.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Những phần quà đêm khiến họ trở nên ấm lòng

    Hàng ngày, để có tiền trang trải cuộc sống, những người vô gia cư thường đi lượm ve chai, bán vé số để sống. Người nào may mắn, thuê được chỗ trọ giá rẻ, rủ năm bảy người ở cùng để đỡ đần nhau, cũng có người đã quen với lề đường, góc chợ mỗi khi đêm xuống. Đối với họ, Tết là một khái niệm xa vời.

    "Mấy chục năm rồi, bà có còn quê nữa đâu mà về. Ở đây người ta cho đồ ăn, quý lắm...", bà Hai khòm lưng, đưa đôi tay run rẩy nhận lấy phần quà đêm từ nhóm bạn trẻ, xúc động. Cũng giống như nhiều người vô gia cư, lao động khó khăn khác, bà Hai chỉ mong Tết đến, bà có thêm chút đồ ăn ngon nhờ sự thơm thảo của mọi người.

    Hình ảnh

    Bà Hai xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của nhóm bạn trẻ

    Ngồi gục một góc trên mép đường Lý Thường Kiệt (quận 10), cô Hòa (65 tuổi) cho biết sau một ngày lượm ve chai, cô thường tìm vỉa hè để ngủ. Vì những ngày cận Tết, nhiều nhóm thiện nguyện hay đi phát quà, hỗ trợ người lang thang, cô chỉ mong có thêm chút thực phẩm, tiền bạc để về quê đón Tết.

    "Cô tính 28 Tết mới về quê, khổ lắm, mình cực chẳng đã mới ra đây ngồi, nếu có tiền bạc, dư giả chả ai lê lết vỉa hè, đợi tình thương của người khác đâu", cô Hòa rưng rưng nước mắt.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Để có chút tiền trang trải sinh hoạt phí, đồ ăn uống hàng ngày, nhiều người vô gia cư tìm một góc ở Sài Gòn để ngồi đợi những phần quà đêm

    Trong khi đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến chú Lý (quê Quảng Ngãi, chạy xích lô) thất nghiệp. Buổi tối, chú ngủ ké dưới mái hiên trên đường Trường Sa (quận 3). Sau 3 năm không về quê đón Tết, năm nay chú Lý tính gom góp tiền để mua vé xe về quê. Hơn 60 năm gắn bó với mảnh đất Sài Gòn, chú Lý hiểu được dù gặp bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn thì người Sài Gòn vẫn tìm cách che chở, hỗ trợ lẫn nhau.

    "Mấy nay chú nhận được nhiều đồ ăn, quà bánh lắm, mấy đứa nhỏ nhỏ như tụi con mà nó đi làm từ thiện, gặp chú là cho đồ ăn không hết, mình cũng ấm lòng hơn", chú Lý cười hạnh phúc.

    Hình ảnh

    Chú Lý hạnh phúc với món quà nhỏ mà nhóm Đêm Sài Gòn trao tặng

    Có lẽ, với những người vô gia cư, khó khăn, Tết đến, họ chỉ mong cơm ngày ba bữa được đủ no, có được manh áo ấm để mặc. Chẳng cần phải mua sắm, quà cáp sang trọng, điều ý nghĩa mà họ nhận được chính là từ tấm lòng biết yêu thương, san sẻ của mọi người dành cho nhau. Đôi khi, chỉ là một bát cháo trắng hay ổ bánh mì trong những ngày cận Tết cũng khiến người khác ấm lòng.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Theo các thành viên nhóm Đêm Sài Gòn, từ lúc dịch bùng phát, bánh mì, sữa tươi luôn được nhóm bạn duy trì, tặng người vô gia cư

    Đêm càng về khuya, dọc các tuyến đường ở Sài Gòn, trong khi một số người vô gia cư đã ngon giấc, một số khác vẫn ngắm nhìn ánh đèn điện rực rỡ và nghĩ về cái Tết xa quê. Mong rằng qua năm mới, mọi người đều đầy đủ cơm no, áo mặc, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, bình an...

    Hình ảnh

    Cái cúi đầu cảm ơn của những người vô gia cư khiến ai thấy đều chạnh lòng

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Vì cuộc sống mưu sinh, không nhà cửa, họ lấy vỉa hè để nghỉ ngơi đợi trời sáng

    Hình ảnh

    Tết đến, lòng người cũng trở nên ấm áp hơn, sự yêu thương, san sẻ với nhau luôn tồn tại khắp mọi ngõ ngách ở Sài Gòn dung dị

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Mong rằng hạnh phúc và bình an sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới 2022
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách